Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Đoản Khúc Tình



Đoản Khúc Tình

Hoa cười mấy nụ như bừng tỉnh
Áo lụa năm xưa vẫn trắng ngần
Lòng rộn ràng vui chờ trẩy hội
Thẹn thùng che yếm thắm đêm xuân

Diều nương cánh gió đùa mây bạc
Hẹn đón nhau từ khi hạ sang
Vạt nắng bên sông còn trải nhẹ
Tình vui lay giấc điệp mơ màng

Vàng lá rơi đầy bao đáy mắt
Hững hờ thu gọi dạ man man
Dăm cành khô gãy đêm khuya vắng
Nhẹ dấu chân nai lạc cuối ngàn

Gầy vai áo mỏng vừa run nhẹ
Tình mất thôi đành lệ chứa chan
Khuất nẻo mù sương nên lỗi hẹn
Mưa phùn giăng kín lối sang ngang

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

YÊU và YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU!

Xuân Sơn Rất cảm động và rất vui khi bài thơ Yêu Xuân Sơn viết hay Họa từ đâu đó rồi đăng cho ngày đầu năm, đã được các cô các chú các anh các chị họa góp vui động viên  và bạn trẻ Nguyễn Văn Thanh viết lời Bình....
Xuân Sơn xin đăng lại đây thay cho lời cảm ơn !


Yêu
Khát khao viết trọn một từ Yêu
Màu mực pha theo nhất sắc điều
Nét chữ uốn cong từng nhịp thở
Trong vòng tay ấm quyện hương Yêu (HXS)




Bè bạn nối vần
Yêu
1

Mấy ai viết trọn được chữ Yêu
Là yêu, yêu đến quên mọi điều
Là say, say đến lơi nhịp thở
Là đau, đau đáu vì chót... Yêu! (Vũ Song Thu)


2
Mấy ai hối tiếc vì đã Yêu
Ao ước nâng niu biết bao điều
Tình yêu cho cuộc sống hơi thở
Sống để được yêu và mãi Yêu (Vũ Song Thu)




Cám ơn Hùynh xuân Sơn
Chúc bạn và gia đình thật nhiều hạnh phúc !


NHAMY01:41 Ngày 08 tháng 01 năm 2015
suốt cả cuộc đời- một chữ yêu
nét chữ thân thương vẹn những điều
trăm năm đã hẹn câu vàng đá
giữ mãi trong tim - một chữ yêu


Hải Tran Trung09:33 Ngày 08 tháng 01 năm 2015
Khó mà định nghĩa được TÌNH YÊU
Hoa hồng, Bánh mỳ và... rất nhiều.
Tôi bảo TÌNH YÊU là Không Khí
Nụ hôn với TIẾNG CA "ban chiều"


Thanh Mai10:21 Ngày 08 tháng 01 năm 2015
Mấy ai thoát khỏi một chữ yêu
Thề non hẹn biển đủ mọi điều
Xa nhau cồn cào bao nỗi nhớ
Ước mong ấm áp mãi tình yêu!

VU DUY KHAC11:01 Ngày 08 tháng 01 năm 2015
Đố ai đếm được những "cái" yêu
Tài đức, giầu sang đủ mọi điều
Khóe mắt, nụ cười rồi hơi thở
Chục, trăm, ngàn "cái " để mà yêu !


tan_26217:15 Ngày 08 tháng 01 năm 2015

Lụm cụm giờ đây tuổi xế chiều
Gò lưng nắn nót một chữ yêu
Hơi thở tròng trành theo bút mực
Góc sân thằng cháu dáng liêu xiêu ...

Nguyễn vũ Song Thu: 20:38 8-01-2015 ( trích )

Xưa nay vốn vậy tình không tuổi
Nên ở tuổi nào chẳng thích yêu
Nhớ nhớ thương thương và lắm nỗi
Bồng bềnh lơ lửng với phiêu diêu

Lưu Hồng Đoan17:47 Ngày 09 tháng 01 năm 2015
Dù cho đã ở bước xế chiều
Vẫn khao vẫn khát một chữ YÊU
Ai bảo bạc sương đòi hỏi nhiều
Chỉ mong giữ mãi được chữ YÊU
Cho dù chân bước đã liêu xiêu
Tớ đây cũng vẫn muốn thử ....liều!


Đặng Việt 0:00 10-01-2015

Khó mà trọn vẹn với chữ YÊU,
Vì “yêu” chứa đựng bao nhiêu điều.
Yêu được người mình yêu đã khó,
Được yêu lại còn khó hơn nhiều!

Công Lý 15-1-2015

Tôi biết nói gì với chữ YÊU
Có phải vì tôi yêu quá nhiều
Hay là chưa ai yêu tôi cả
Nên tôi dù muốn chẳng dám liều


TRẦN MINH LÊ15:47 Ngày 01 tháng 01 năm 2015

Chờ mong đợi mãi mới vào xuân
Tình nhớ hòa vào sắc thắm ngần
Vẫn đọng trong tim tà tha thướt
Môi hôn nhớ mãi mối tình xuân .
.===============================
Chúc xuân chúc tình mãi thắm màu
Hạnh phúc đủ đầy trong mắt sâu ............



vu song thu16:01 Ngày 01 tháng 01 năm 2015

Sâu thẳm trong tim một tình Yêu
Nhìn mắt thân thương nhớ bao điều
Cât giữ tình yêu như hơi thở
Chả chữ nào hơn một chữ Yêu!


Phuvang Huynh08:57 Ngày 02 tháng 01 năm 2015

Ở đời cần lắm một tình yêu
Dẫu cho khổ hạnh ..sinh bọc điều?
Ai có trong tay xin nắm chặt
Gìn giữ nâng niu để mãi yêu

Quang Thứ Trương18:02 Ngày 01 tháng 01 năm 2015

Ta viết lên nhau bài thơ yêu
Bàn tay mơn man nói bao điều
Dòng chữ đắng cay và hạnh phúc
Tuôn trào bất tận sóng thương yêu...


Nguyễn Vũ Song Thu20:02 Ngày 01 tháng 01 năm 2015

Chỉ một chữ yêu đến trọn đời
Trong vòng tay ấm vai kề vai
Mắt nhìn một hướng bao tha thiết
Hỏi cuộc đời này được mấy ai


Lý Viễn Giao08:09 Ngày 02 tháng 01 năm 2015

Cỏ cây chỉ biết hoa ken lá
Người thả yêu thương lộng cánh diều !

Quỳnh Lý Đức16:30 Ngày 02 tháng 01 năm 2015

Yêu cho thấm đời hương vị
Yêu cho chữ nghĩa thêm vần !

Phuvang Huynh09:25 Ngày 16 tháng 01 năm 2015

"Yêu cho thấm đời hương vị
Yêu cho chữ nghĩa thêm vần !"
Yêu se sợi kết tình thân
Yêu đan hạnh phúc che tổ ấm

Lưu Hồng Đoan17:36 Ngày 02 tháng 01 năm 2015

Dù cho tóc bạc da mồi
Vẫn da vẫn diết một đời chữ YÊU

Phuvang Huynh09:27 Ngày 16 tháng 01 năm 2015

"Dù cho tóc bạc da mồi
Vẫn da vẫn diết một đời chữ YÊU"
Cám ơn chị rất là nhiều
Chị em san sẻ những điều buồn vui

Nhật Thành Hồ20:00 Ngày 02 tháng 01 năm 2015

Cùng nhau nắn nót một chữ YÊU
Đắng cay mặn ngọt đã đủ điều!
Hãy giữ đừng phai màu mực nhé
Nhìn nhau say đắm biết bao nhiêu!

THIEN MINH09:20 Ngày 03 tháng 01 năm 2015

Viết trọn con tim một chữ yêu
Pha màu sắc mực đẹp bao điều
Theo tâm lượn chữ nương hơi thở
Gói trọn muôn lòng nhất dạ yêu
GM.

ngocdunglyhoa13:38 Ngày 04 tháng 01 năm 2015

Đọc lại chữ yêu tuổi về chiều
Ngọng ngịu thành ra tiếng iu iu
Xuân còn đâu nữa mà yêu nhỉ
Già rồi gửi lại một chữ yêu.......

Quyen Xưa06:56 Ngày 06 tháng 01 năm 2015

Hơn nửa cuộc đời đã qua đi
Tiếng yêu sao chỉ biết thầm thì
Muốn khóc trên vai cùng ai đó
Ngập ngừng
Sao chẳng nói năng chi !

Phuvang Huynh09:32 Ngày 16 tháng 01 năm 2015

Nửa đời giông gió qua đi
Bao buồn vui với sân si đã từng
Giờ thôi rũ bỏ nhẹ lòng
Niềm vui hạnh phúc kết vòng tình yêu..

Bùi Bích Hà
Thơ thẩn tâm hồn bỡi quá Yêu
Hoài mong một tiếng thõa bao điều
Cầu từ nắn nót rung thầm dạ
Để mỏi mòn trông tiếng khẽ Yêu !

Vũ Qúy
Đời người ai cũng một lần yêu.
Cũng biết giận hờn mỗi buổi chiều.
Chẳng gặp được nhau sao nhung nhớ.
Gặp rồi tay ấm quyện hương yêu...

HXS
Không! sẽ có rất nhiều bận yêu
Tâm tư muốn gửi lúc về chiều
Tình chung riêng quấn nào ai thấu
Nắn nót một đời trọn chữ yêu?

Ngô Thị Thảo
Có ai định nghĩa được chữ yêu.
Có khó gì đâu một buổi chiều.
Gặp chàng quân tử dũng cảm ấy.
Rồi nhớ rồi thương thế là yêu.

Lê Thị Bạch Huệ
Khao khát muôn đời một chữ yêu
Để lòng nhớ mãi biết bao chiều
Đêm nằm trăn trở buồn thao thức
Tự hỏi bao giờ mới được yêu ?

HXS
Chữ yêu em tặng chị yêu
Ba ngày đi vắng nhớ mong nhiều
Hôm nay trở lại niềm vui mới
Bạch Huệ ghé thăm với Thơ Yêu

Sơn Thủy
Chữ YÊU nghe nói đã nhiều rồi
Sinh tồn quy luật của muôn đời
Còn đây viết chữ lưu trần thế
Đất rộng trời cao được mấy người.

Langquyhauvungtau
Hết lòng gom góp một tình yêu
Cản trở có thằng tiền rất nhiều
Quậy phá ỉ giàu vàng không thiếu
Thế mà em vẩn nghèo là yêu !

Thi Ngọc Lan
Khát khao nghe được một tiếng yêu
Em đây đâu dám ước mơ nhiều
Cớ sao bấy nay chàng chẳng hiểu
Chờ đợi mỏi mòn chắc thiếp tiêu.

Bích Hà

Vẫn sáng trong tim một chữ yêu
Ngàn thương vạn nhớ ước bao điều
Mây trùm gió đẩy hề tan vỡ
Bão nổi mưa lùa chẳng rã xiêu !

Ân Đình

Biết nói sao vừa một tiếng yêu
Ngàn năm lưu lại biết bao điều
Ai cũng mong chờ lòng mơ tưởng
Mấy người trọn vẹn với niềm yêu?

Vũ Hữu Cự

Trẻ già đều khát một từ yêu
Diễn tả sao đây để rõ điều
Sớm tối mơ màng luôn nghĩ đến
Xa vời cách trở vẫn luôn yêu

HXS
Khó lắm giữ gìn bức họa yêu
Nam thanh nữ tú ngộ bao điều
Người xưa đúc kết rồi trao lại
Nhịp trái tim rung nắn chữ yêu

VỚI BÀI THƠ ''YÊU'' CỦA HUỲNH XUÂN SƠ- Nguyễn Văn Thanh

YÊU

Khát khao viết trọn một từ yêu
Mầu mực pha theo nhất sắc điều
Nét chữ uốn cong từng nhịp thở
Trong vòng tay ấm quyện hương yêu- (Huỳnh Xuân Sơn)

Tình yêu luôn là đề tài muôn thuở, luôn là mảnh đất màu mỡ để mọi người yêu thơ khai thác và khám phá. từng đọc qua hàng ngàn bài thơ tình yêu, từng đọc qua vô số bài thơ tứ tuỵêt, và hôm nay được đọc bài thơ yêu của tác giả Huỳnh Xuân Sơn, lòng lại dâng trào bao nỗi niềm một thuở.

Một bài thơ tứ tuyệt, với vỏn vẹn 28 chữ,tác giả đã cho thấy sự tài tình, sự uyên thâm của mình để phơi bày, để cảm nhận, để nói về tình yêu_thứ mà người đời đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để nói về nó.

Câu thơ mở đầu ''khát khao viết trọn một từ yêu'' với 2 từ ''khát khao'' đặt ở đầu câu đã nói lên nhiều điều , rất nhiều điều. tình yêu là một thứ gì đó hơi mơ hồ, hơi mộng mị, hơi hư ảo, thứ gì đó mà mọi người đều luôn có một sự khát khao của riêng mình. nhưng cái hay của tác giả không dừng lại ở đây, tác giả đã khác mọi người, tác giả không khát khao để được yêu, cũng chẳng khát khảo để yêu như tất cả , tác giả chỉ ''khát khao viết trọn một từ yêu''. một khát khao tưởng chừng như vô nghĩa,, tưởng chừng như quá đỗi bình dị, nhưng ngẫm thật kỹ thì đó lại là khát khao to lớn, và khó để thực hiện nhất. vì sao ư? bởi vì một lẽ, tình yêu là thứ gì đó, mà đã là thứ gì đó thì làm gì biết cụ thể để viết thành lời? một câu thơ ngắn mở đầu cho một bài thơ đã đưa người đọc đến với bao suy tư, trăn trở.

câu thơ thứ 2và thứ 3 là câu thơ tả thực, tác giả đang khát khao được viết, và nếu thật sự được viết, tác giả sẽ làm công việc mài mực, thời đại này quá nhiều loại bút viết, nhưng tác giả lại mài mực? đây lại là một cái tài,cái uyên bác của nhà thơ, tác giả xem từ ''yêu'' vô cùng trân trọng, bởi vậy không thể dùng loại mực nào khác bởi nó sẽ phải màu, nó sẽ mất đi theo thời gian, chỉ có mực tàu, một loại mực mà dấu thời gian có lâu bao nhiêu nữa thì nó vẫn còn đọng lại, cũng như tình yêu, cũng như tiếng ''yêu'' kia sẽ mãi đọng lại trong trái tim thi nhân. cũng vì lẽ đó mà để viết được tiếng yêu cũng phải ''uốn cong từng nhịp thở''

Câu kết bài ''trong vòng tay ấm quyện hương '' như một cái kết có hậu cho một cuốn phim tình lãng mạn, tác giả trân trọng tình yêu, thổn thức với tình yêu và cuối cùng tình yêu đáp lại, không còn viết bằng mực tàu trên giấy đỏ nữa, mờ giờ đây là trong ''vòng tay ấm'' vòng tay của khát khao, của ước mơ, của tình yêu đam mê và cháy bỏng.

Một bài thơ tứ tuyệt với vỏn vẹn 28 chữ nhưng tac giả đã góp phần nhỏ của cuộc_đời_thơ mình vào với mọi thì nhân, với tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu.
Chân thành cảm ơn tác giả , và nếu có gì không đúng mong được thứ lỗi.

Tuy Hòa Phú Yên những ngày đầu năm 2015
Nguyễn Văn Thanh

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

MÌNH ƠI!

Mình Ơi!



Từ ngày em gọi tiếng Mình ơi!
Là nguyện yêu thương gắn một đời
Xanh tóc ngày nao xơ sợi rối
Mắt huyền một thủa đẫm sương rơi
Chiều buông chan chứa vòng tay ấm
Ngày mới hoan ca bóng chẳng rời
Suốt kiếp bên nhau lời đã hứa
Tào khang nghĩa nặng lắm Mình ơi!

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

YÊU



Yêu

Khát khao viết trọn một từ Yêu
Màu mực pha theo nhất sắc điều
Nét chữ uốn cong từng nhịp thở
Trong vòng tay ấm quyện hương Yêu