Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

HẠNH PHÚC



Hạnh Phúc

Tay đan in bóng Hồ Tây
Rộn ràng gieo hạt đắm say
Hoan ca nảy mầm đón nắng
Vỡ òa Thu biếc trên tay!
Huỳnh Xuân Sơn

Ly Mộng



Ly Mộng

Khuấy tan giọt nắng hồng tươi
In trong đáy mắt reo cười
Cạn ly cà phê đặc sánh
Ngọt ngào bữa ấy chưa rơi!

Bến Xuân




Bến Xuân

Thương Giang khỏa một lần thôi
Mãi nghe sóng vỗ bời bời yêu thương
Nhớ rơi ướt đẫm canh trường
Thương buông chở nặng chuyến hương nồng nàn
Tri Âm biền biệt dặm ngàn
Bến Xuân thao thiết Hồng Nhan trở về

Huỳnh Xuân Sơn

HOÀI NIỆM




Hoài Niệm

Quyển sách mùa anh trao
Dày dặn những ngọt ngào
Em say từng con chữ
Ghép Thu Vàng xôn xao

Huỳnh Xuân Sơn

ĐIỂM TỰA



Điểm Tựa

Em gieo một quãng ngân dài
Nốt lặng kịp ngả bờ vai
Khóa Sol lên khuông lặng lẽ
Bản nhạc Xuân hồng có hai?

Huỳnh Xuân Sơn

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Cà Phê Sáng



Cà Phê Sáng

Thẩn thơ em chọn chỗ ngồi
Một ly đặc sánh bồi hồi đến bên
Khẽ khàng bao giọt bấy tên
Này thương đây nhớ níu quên rớt cùng

Biết rằng đáy cốc mông lung
Biết rằng quyện lại chập chùng bể dâu
Vậy mà kẻ trước người sau
Không hò hẹn vẫn quấn nhau miệt mài

Biết mình đúng biết mình sai
Rằng khi tuôn chảy hình hài đớn đau
Biết mình không có lần sau
Vẫn mong tận hiến cho nhau một lần

Nâng ly mộng khuấy tan dần
Cô đơn mấy ngụm có phần vợi chăng?

HXS 

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

Bến Về!



BẾN VỀ 

Ta pha mảng màu cô độc
Em cười khép góc thời gian
Đưa cọ nếp nhăn anh vẽ
Tranh Thu thấp thoáng chữ An

HXS Thu 2017

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

TÍM



TÍM!

Thương em lặng lẽ một mình.
Âm thầm tận hiến tím tinh khôi .... Buồn
Sớm nay nhớ có trào tuôn?
Đêm sương ân ái quay cuồng giờ đâu?


Tình bao dài? Nợ bao sâu?
Đủ neo bấy nỗi niềm đau nở cùng
Không danh phận Tím tình chung
Một thân cô độc ngập ngừng trao ai?

Bắc Giang chiều 7/7/2017 - HXS