Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thập Nhất Thủ Liên Hoàn Thập Nhất Bát Điệp XUÂN!







XUÂN


Xuân thả tơ vàng treo nắng mai
Xuân neo dáng ngọc tuổi trâm cài
Xuân khoe đoá cúc duyên đằm mãi
Xuân nhắc nụ hồng sắc sẽ phai
Xuân gọi lời yêu tràn lối mộng
Xuân xây tổ ấm rạng tương lai
Xuân mong đôi lứa trao thề ước
Xuân chẳng bao giờ lỗi hẹn ai


Ai vẽ dòng xuân bóng nắng xiêu

Để xuân đủng đỉnh vén mây chiều

Xuân xanh rẽ sóng thuyền quay lái

Bỏ mặc tình xuân đắm đuối phiêu

Xuân chở rộn ràng xuôi biển biếc

Sao lòng xuân nặng nỗi đăm chiêu?

Xuân thương bờ lở ngàn năm ngóng?

Bến đợi xuân neo dẫu ít nhiều


Nhiều hạt xuân buồn níu giữ nhau

Phải chăng xuân biết chúng về đâu

Xuân se sợi nhớ mây thay sắc

Xuân dệt khăn thương nước giữ màu

Lặng lẽ xuôi nguồn xuân lắng lại

Hay là xuân chảy ngược dòng châu

Một mai về bến mưa xuân nhớ

Buổi nắng xuân về hẹn đã lâu


Đã lâu xuân đợi sóng tình khơi

Dìu dặt tiếng xuân gọi đất trời

Lối cũ xuân sang tràn lộc biếc

Vườn xưa xuân đến nắng vàng phơi

Xuân lan hương bưởi thơm làn tóc

Xuân giữ sắc hồng thắm nụ môi

Lá vẫy hoa cười xuân rạng rỡ

Bên xuân thao thiết đón chiều rơi


Chiều rơi vạt nắng trải xuân hồng

Xuân giục ngỏ lời ai biết không

Rộn rã lòng xuân ngày trảy hội

Dịu dàng xuân ý buổi sang sông

Trầu cau hoà nhịp từ xuân trước

Vôi vỏ xuân nay góp vị nồng

Nắng gió mưa xuân chừng nán lại

Nghe xuân chúc phúc thoả niềm mong


Mong xuân mãi trải sắcvàng tươi

Để giữ vườn xuân rộn tiếng cười

Xuân quyến luyến khi hồng mây ruổi

Xuân đằm thắm buổi tím chiều trôi

Xuân bên chồi biếc đo tình cội

Xuân giữa đại ngàn đếm lá rơi

Hãy đợi xuân xanh về cất tiếng!

Cùng xuân rạng rỡ đến bên người!


Người đến cùng xuân tỏa nắng hồng

Bên xuân khao khát những niềm mong

Phải xuân đan nhớ dài theo mãi

Để sợi xuân thương cuộn đáy lòng

Xuân giữ niềm vui chờ hạ tới

Xuân mang hờn tủi thả theo đông

Xuân khoe muôn sắc như tình vậy

Xuân sánh vai xây nghĩa thắm nồng!


Nồng nàn xuân đến khắp tầng không?

Xuân siết chặt thêm nghĩa vợ chồng

Xuân đón tình yêu xuôi tới biển

Xuân đưa hạnh phúc uốn theo sông

Xuân trao tổ ấm Giai Nhân mộng

Xuân tặng yên vui Mặc Khách mong

Xuân chảy theo dòng tâm ứng biến

Xuân sang hòa nhịp khúc tình hồng


Tình hồng xuân nhuôm óng tơ trời

Xuân gửi dấu yêu lại khắp nơi

Xuân gọi nụ cười cây nảy lộc

Xuân gieo nốt nhạc hạt đâm chồi

Xuân hoà câu hát men say dậy

Xuân giục tứ thơ thức dạo chơi

Xuân đến muôn nhà trao hạnh phúc

Xuân xây mộng thắm bức tranh đời!


Tranh đời xuân vẽ mông êm đềm

Xuân gọi nắng vàng đuổi bóng đêm

Xuân khiến nôn nao chờ mắt biếc

Xuân khơi rạo rực nhớ môi mềm

Xuân nghe với bạn lời yêu ngỏ

Xuân lắng cùng sông ngọn sóng êm

Xuân muốn niềm vui tràn khắp chốn

Xuân tình ấm áp nghĩa nhân thêm.


Thêm một phiến xuân trải mộng mơ

Cùng xuân nương gió thả thuyền thơ

Xuân khao khát lắng dòng thương nhớ

Xuân thổn thức rơi giọt đợi chờ

Bất giác xuân nghe lời ghềnh thác

Nên xuân lặng lẽ trải đường tơ

Xuân khơi nguồn mạch bình an đến

Thanh thản xuân nay đã cập bờ


....


Sài Gòn 2014- 2019

( 5 mùa xuân mới viết xong)


Huỳnh Xuân Sơn