ĐÔNG BẠC
Đông về sương bạc vừa giăng
Dường như có cơn bão rớt
Lạnh run đôi tay gầy guộc
Về đi…chút duyên muộn màng
Môi người vẫn luôn nồng cháy
Mặc cho đông rét bên trời
Lò than củi hồng khơi dậy
Nhịp tim rộn quá người ơi!
Tay cầm tay trong giây lát
Ngỡ như từ thủa trăm năm
Ấm êm… đời ta chết ngạt
Sương sa áo lạnh âm thầm
Cạn bầu…rượu vơi mấy giọt
Co ro cơn rét trong mơ
Ngàn năm sương mù bạc lối
Tình xưa chết tự bao giờ? (HXS)
Chị thích khổ thơ này:
Trả lờiXóa"Môi người vẫn luôn nồng cháy
Mặc cho đông rét bên trời
Lò than củi hồng khơi dậy
Nhịp tim rộn quá người ơi!"
Được chị thích cả một khổ thơ thì có lẽ em đã có chút thành công với ý thơ này phải không chị?
XóaEm cám ơn chị và chúc chị luôn vui nhé!
Trời ngoài Bắc đang rét tái tê. Ngắm ảnh của vợ chồng em lại thấy nồng ấm lạ!
Trả lờiXóaCám ơn chị và em chúc anh chị năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
XóaNgoài anh đang rét tái tê đây em!
Trả lờiXóaTrời rét đã có áo ấm rồi ạ!
XóaChúc anh và gia đình một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
GT em ghé thăm chị đọc thơ.GT em chúc chị luôn có nhiều niềm vui chị nhé.
Trả lờiXóaXS Cám ơn GT và chúc bạn một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé
XóaMôi người vẫn luôn nồng cháy
Trả lờiXóaMặc cho đông rét bên trời
Lò than củi hồng khơi dậy
Nhịp tim rộn quá người ơi!
Thơ hay, Chị thích đoạn này nhưng không hiểu câu kêts, Sơn ạ!
Ngàn năm sương mù bạc lối
Tình xưa chết tự bao giờ? (HXS)
Dạ em cũng nghĩ sao viết vậy! Thơ mà chị ai muốn hiểu sao cũng được chị nhé!
XóaChúc chị luôn vui và hạnh phúc suốt năm này và nhiều năm sau nữa nhé!
Đông bạc sương mù giăng lối
Trả lờiXóaÂm thầm tình ấm người khơi.....
Chúc XS và gia đình đón năm mới Hạnh Phúc !
Xuân sang đến bên rồi!
XóaGía lạnh vừa đi chơi
Nắng ấm tràn muôn lối
Muôn hoa cũng hé cười
.....
Cám ơn anh và chúc anh cùng gia đình năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!