Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

CÚC DẠI BÊN ĐƯỜNG





Chiều nay bất chợt gặp em
Bao nhiêu hồi ức trong tim vỡ òa
Rời quê mấy chục năm xa
Áo cơm kiếm sống bỏ qua em rồi
Em luôn hiện diện quanh tôi
Sao tôi hờ hững để rồi chiều nay
Nhìn em nở  dạ ngất ngây
Xin em đừng trách tháng ngày đã qua
Từ nay ta chẳng cách xa
Mỗi khi hạ đến em là bạn tôi
Mong em vui sống cuộc đời
Của loài hoa dại vui tươi bên đường
Để ai qua cũng vấn vương
Và tôi cảm thấy quê hương rất gần











4 nhận xét:

  1. BÀI THƠ GIẢN DỊ VÀ TÌNH CẢM HAY LẮM EM Ạ CHÚC THẬT VUI SÁNG TÁC HAY NHÉ
    NHÍN HOA CÚC DẠI BÊN ĐƯỜNG
    XA QUÊ NHỚ MÃI VẤN VƯƠNG TẤC LONG...

    Trả lờiXóa
  2. XS cám ơn chị NHAMY ghé thăm .chúc chị vui

    Trả lờiXóa
  3. Người ta đã bỏ quê đi
    Sài gòn hoa lệ, nhớ gì...cúc ơi
    Cúc buồn,..làm bạn cùng tôi
    Đêm dêm thương nhớ một người tình chung

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn anh đã ghé thăm và có bài họa thật hay gửi lại nhé.

    Trả lờiXóa