Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

GIÓ TỪ ĐÂU ĐẾN?




Gió từ ngàn khơi thổi lại
Mang theo hương vị mặn nồng
Cả khi triều dâng biển động
Tình em vẫn mãi mênh mông

Gió từ non cao tràn xuống
Mơn man giấc mộng đêm hè
Một mai chim về rừng thẳm
Tìm nhau vạn nẻo sơn khê

Gió từ thung ngàn lan đến
Nhẹ vờn sương khói mong manh
Trở mình nhìn người năm cũ
Đâu rồi mái tóc xuân xanh?

Thổi bùng lên bao nỗi nhớ
Mây bay lạc mất đường trăng
Nếu như vẫn còn duyên nợ
Chờ nhau...dẫu có muộn màng

10 nhận xét:

  1. Gió từ đồng bằng thổi lại
    Nội cỏ hương đồng vương vương
    Dẫu mây đen và mù sương
    Vẫn mênh mang nồng nàn ngát !

    Họa vài câu cho có thôi nhé ! Chúc XS cuối tuần thật nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vài câu cho có của anh cũng làm say người đọc rồi anh ạ

      Xóa
  2. " Nếu như vẫn còn duyên nợ
    Chờ nhau...dẫu có muộn màng."
    Cho dù năm tháng phôi pha
    Vẫn yêu vẫn nhớ ngọc ngà dáng xưa
    Về bên nhau chung giấc mơ
    Tóc phai màu nhớ câu thơ vẫn tình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn chị đã ghé thăm còn gửi tặng thơ hay nữa chúc chị một tuần mới vui nhiều nhé

      Xóa
  3. Gió từ cánh đồng thổi lại
    Mang hơi ấm nồng say.
    Sang thăm chúc bạn đêm an hoà.

    Trả lờiXóa
  4. "Nếu như vẫn còn duyên nợ"
    Chờ nhau đến lúc bạc đầu
    Cho dù chẳng được là bao
    Cũng là duyên nợ cho nhau lúc này.

    Chúc tuần mới hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  5. Vâng XS cũng nghĩ thế chị ạ. Cám ơn chị và chúc chị vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
  6. Chờ đến bạc cả tóc, còn chờ gì nữa?

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn huynh. Muội rất vui vì còn có người nhìn thấy mình có tóc bạc đó

    Trả lờiXóa