Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

NGỰA HỒNG MỎI GỐI -Từ Khúc





Ráng chiều vương ải bắc
Nhạn lạc tiếng kêu bầy
Trăm năm một khúc buồn xa xứ
Người về đâu có hay
Mộng ngày xưa xáo động
Đời lạc bước bèo mây
Ngựa hồng mỏi gối... chồn chân bước
Lệ tràn lên mắt ai

Đêm dài ôm gối đợi
Người vẫn mãi bên trời
Đêm xuống sương giăng mờ bóng nguyệt
Nhạt phai luôn dáng người
Cành liễu buồn ủ rũ
Đời đâu bỗng dưng vui
Ngày sau rồi đến ngàn sau nữa
Biết ai buồn hơn ai!


6 nhận xét:

  1. Hải Vân đèo xưa vượt
    Thừa thiên ngoảnh lại nhìn
    Bóng nhòa sương buông quạnh
    Lòng dõi lòng thít thin !

    Cõi quê tình vít vin
    Vướng vương ngoài viễn xứ
    Xót đau niềm khách lữ
    Lạc lõng người phố đông !

    Phú Vang,có phải chăng là niềm luyến lưu quê cũ?Tên mình cũng là địa chỉ.
    LÝ ĐỨC QUỲNH

    Trả lờiXóa
  2. Xuân Sơn xin cảm ơn anh Quỳnh Lý Đức đã ghé đây đọc thơ và có bài thơ hay gửi lại..
    Xuân Sơn xin trả lời câu hỏi của anh..Phú Vang là tên một ngôi làng, Xuân Sơn là tên xã nơi ông xã của XS sinh ra và lớn lên còn Huỳnh là họ của anh ấy...
    và nhờ vậy nên có Huỳnh Phú Vang và Huỳnh Xuân Sơn..
    Phú Vang, Xuân Sơn, Đồng Xuân, Phú Yên.anh ạ...Chúc anh vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Q ở Huế,mậu thân cùng gia đình vào Cam Phúc,Cam Ranh.Thời niên thiếu ở đây bạn bè mình đa phần người từ Phú Yên vào.Nay tuy đã xa nhưng bạn cũ vẫn còn nhiều ở ngoài đó......
      Bài Nắng Thu Phai Của Xuân Sơn rất hay.Q họa vội theo lối trả lời còm như thế này chắc không đạt rồi.
      Không biết em có ý khiêm tốn không,chứ bài thơ cấu tứ rất chặt chẽ,lời ý đều hay,đối rất chỉnh,chẳng có chỗ nào non cả,sơ xuất tuyệt nhiên là không rồi.Cảm ơn em thăm và lưu lại thơ nhé!

      Thu gom nắng lại để màu phai
      Cánh hạc xưa bay,lạnh cổ đài
      Tím quạnh chân trời thoang thoảng khói
      Vàng liêu bóng núi nhạt nhòa mai
      Ơ thờ ngày rụng đong niềm ước
      Bảng lảng chiều rơi giấu lệ hoài
      Cuộn nhớ vương tơ lòng kéo kén
      Trăng suông gầy guộc biết tình ai !

      Chúc nhiều vui XS nhé!

      Xóa
    2. XS cám ơn anh QLĐ đã động viên...và bài họa của anh cũng tuyệt lắm anh ạ..chúc anh vui

      Xóa
  3. QH thăm chị và đọc Từ Khúc.
    Chúc chị đêm thật dịu êm!

    Trả lờiXóa