Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

HẠNH PHÚC ĐẦU NĂM



Cả nhà ríu rít trên đường phố
Xe đạp đôi cùng chở… ước mong
Cao Nguyên mây trắng trời hồng
Hoa tươi khoe sắc hương nồng nàn vương

Bóng tùng anh yêu thương che trở
Vẫn như xưa cái thuở mới yêu
Bên nhau em nhớ rất nhiều
Chuyện ngày xưa ấy...những chiều xa xăm

Đã qua hết… tháng năm khốn khó
Bao niềm vui chối bỏ chúng ta
Bao nhiêu mơ ước bay xa
Bao nhiêu vất vả bôn ba tháng ngày…

Bình minh rạng rỡ nay có được
Thỏa những gì ao ước bấy lâu
Hôm nay hạnh phúc muôn màu
Nhà mình vui vẻ bên nhau xuân về

2 nhận xét:

  1. "Bóng tùng anh yêu thương che chở
    Vẫn như xưa cái thuở mới yêu
    Bên nhau em nhớ rất nhiều
    Chuyện ngày xưa ấy... những chiều xa xăm"
    Bên nhau qua những tháng năm
    Bao nhiêu vất vả nhọc nhằn chung vai
    Cùng nhau đến cuối cuộc đời
    Đón xuân hạnh phúc rạng ngời tình ta.

    Một tình yêu tuyệt đẹp, chúc mừng đón xuân trong tình yêu không tuổi...

    Trả lờiXóa
  2. Xuân Sơn xin cám ơn chị ghé
    chúc chị luôn vui vẻ mỗi ngày
    Tươi cười hạnh phúc tràn đầy
    Tình thơ đằm thắm xuân này nở hoa

    Trả lờiXóa