Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

KHI MÙA ĐÔNG VỀ





Khi mùa đông về
Mặt trời soi nửa bóng
Cây bàng già đứng lặng tiễn thu đi
Có phải nửa bóng kia
Vẫn âm thầm lặng lẽ
Chờ gió sang mùa
Lên xe cưới vu quy ?

Khi mùa đông về
Ai chờ nhau nửa bóng ?
Một nửa cuồng si
Và một nửa dại khờ
Bờ giậu ngước nhìn đôi tình nhân bỡ ngỡ
Trao nhau nụ hôn đầu
Mà vẫn tưởng trong mơ

Khi mùa đông về
Cuộc tình cũng chỉ còn nửa bóng
Một nửa tương tư
và một nửa nhạt nhòa
Đi bên cạnh cuộc đời
Ta cúi đầu vội vã
Tránh đôi mắt buồn ẩn chứa lệ xót xa

9 nhận xét:

  1. Tem vàng nha em.Chúc em những ngày cuối năm luôn ấm áp yêu thương.
    Khi mùa đông về
    Gió bấc xôn xao tìm ai nửa bóng
    Xa khuất chân trời một nửa khóc tương tư
    Xa nhau rồi ư ?
    Ta thảng thốt nhận ra mình thương nhau như thế
    Mùa đông lạnh lùng
    Hoa khế rụng đầy sân...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Sơn cám ơn chị nhiều
      Ghé đọc thơ gửi đôi điều tâm tư
      Chúc chị xuân đến mộng mơ
      Niềm vui hạnh phúc gửi thơ lòng mình
      Chúc chị mãi đẹp tươi xinh
      Viết nhiều thơ với lời bình chị nha

      Xóa
  2. Chỉ còn nửa bóng
    Khi mùa đông về
    Mùa đông băng giá
    Cuộc tình cuồng si
    Tìm đâu nửa bóng
    Khi mùa đông về?....

    Chúc em đón tết vui hạnh phúc bên một nửa thân yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nửa bóng nơi ngày
      Dứt day vương vấn
      Thơ thẩn đôi vần
      Gửi đông đến nhận....

      Một nửa yên phận
      Vui với ngày xuân

      Xóa
  3. Chúc Xuân Sơn vui với ngày xuân và thôi dứt day vương vấn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi cám ơn anh VHC Xuân Sơn vui buồn viết vậy thôi anh ạ! chúc anh vui khỏe nhé

      Xóa
  4. một nửa cuộc đời tôi cho đi
    nửa kia còn lại hóa dại khờ
    đêm đông gió bấc sầu cô quạnh
    một nửa cuộc tình ai mang đi
    một mình đêm vắng ôm gối chiếc
    một nửa vầng trăng khất sau đồi
    đêm nay nghe lá rơi nhiều quá
    một nửa hồn tôi với một người
    VỐN MUỐN KHÉP LẠI HỒN THƠ NHƯNG THĂM XUÂN SƠN đọc thơ NGỨA TAY LẠI GÕ MẤY CÂU... Hàiziz.... CHÚC XS LUÔN VUI VẺ NHÉ........

    Trả lờiXóa
  5. Mời Bạn sang nhà uống cà phê sáng chủ nhật nhé.Chúc bạn thật vui
    Khi mùa hạ sắp về
    Phượng hồng treo lơ lững
    Tiếng ve kêu hờ hững
    Để ta nhớ về nhau..

    Trả lờiXóa