Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

MÙA ĐÔNG XỨ QUẢNG




Đông nay lạnh giá bủa vây khắp
Xứ Quảng Xuân dẫu sắp sửa sang
Chàng trai Trà Khúc ngỡ ngàng
Thấy mình ẩn hiện trong làn mù giăng

Sông Trà cũng băn khoăn sóng uốn
Lớp ưu phiền lớp muốn ngừng trôi
Cỏ Tranh Thiên Ấn xanh tươi
Ngả mình đón gió lạnh cười bay qua!

Đường phố hay làng xa hẻo lánh
Bàng bạc trong giá lạnh chưa từng
Đông ơi! sao mãi ngập ngừng?
Lẽ nào Đông muốn Xuân đừng về mau!

Đại Cổ Lũy...phủ màu sương giá
Mùa Đông này khác quá phải không?
.............
Lời anh nói: Rét vô cùng!
Tôi nghe như lạnh trong lòng cùng ai!!!

4 nhận xét:

  1. vừa xem bạn blog nói rằng
    Yêu thương ấm áp giửa trời đông
    Sang thăm bạn chúc bạn chúa nhật an vui hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Sơn cám ơn anh Mẫn đã luôn ủng hộ XS. chúc anh chị vui

      Xóa
  2. Song thất lục bát của em mềm mại và ngọt ngào quá! Mặc dù em viết về đông lạnh căm nơi xứ Quảng mà lòng người lại như được sưởi ấm bởi sự cảm thông và chia sớt!

    Chúc em và gia đình an vui trong những ngày cuối này bận rộn này nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Chị lại khen em nữa rồi. Cám ơn chị ghé chúc chị và gia đình một mùa xuân vui

    Trả lờiXóa