Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

CHÙM THƠ CHIA TAY MÙA ĐÔNG




 Bài Thơ Tựa Đề

Nửa khuya sương giăng bàng bạc
Chiều buông gió bấc lạnh đầy
Ngày đông mưa phùn rơi nhẹ
Đêm thâu buốt giá thân gầy
Cành nghiêng sầu trơ trụi lá
 Tuyết rơi nhẹ pha trắng trời
Thuyền xưa tìm về bến cũ
Đâu hay tình đã tan rồi




















SƯƠNG GIĂNG BÀNG BẠC

Lầu cao sương giăng bàng bạc
Đàn rung một khúc tơ lòng
Gió lay… từng câu rời rạc
Cô miên mấy giấc chập chờn
Thương người vẫn đang phiêu bạt
Bên trời mấy nẻo quan san
Ngựa hồng bao giờ quay gót?
Tơ chùng thêm nỗi  cô đơn




















Gió Bấc Lạnh Đầy

Hiên ngoài gió xô lạnh buốt
Rẩy run áo mỏng che người
Bao mùa đông về bất chợt
Yêu người từ thủa hai mươi
Phòng trong lò than tí tách
Nhóm nhen hơi ấm đôi tay
Tình duyên trao người lữ khách
Đâu hay gió bấc lạnh đầy




















Mưa Phùn Rơi Nhẹ

Bụi mờ  vương trên mái tóc
Nhẹ rơi từ thủa xa người
Nẻo xa một thân cô độc
Mặc ai xót phận lạc loài
Từng chặng buồn tênh lê gót
Đường trơn quỵ ngã…bên đời
Làm sao kịp về cố quận
Để nghe sầu chia hai nơi



















Buốt Giá Thân Gầy

Gối đơn xô lệch đôi vai
Buốt giá thân gầy đêm vắng
Chăn Chiên cuộn mình im lặng
Nhịp tim nhẹ đập miệt mài
Một lần… thế là mãi mãi
Tỉnh say chỉ yêu một người
Nhạt môi sầu nghe tê tái
Biết còn ai gọi: người ơi! ?























Cành Trơ Trụi Lá

Sầu đông chiếc lá cuối ngày
Rơi vào nhà ai mất hút
Tìm em giật mình bất chợt
Nhạn vừa mỏi cánh qua đây
Tiếng kêu lẻ bầy se thắt
Cành trơ trụi lá héo gầy
Vói tay chạm vào ký ức
Ai người đang trở về đây?


















Tuyết Pha Trắng Trời

Nhẹ tay xoa từng bông tuyết
Hình như vừa rớt đêm qua
Đỉnh cao trắng trời tuyết phủ
Khuất che mất bóng trăng tà
Ngựa hồng bao giờ trở lại?
Tơ duyên ngày tháng phôi pha
Nhớ ai như nhân tình ấy
Người đã quên… tình đã xa…




















Thuyền Xưa Bến Cũ

Chèo khua nơi đầu bến vắng
Thuyền xưa nay đã quay về
Xót thân hai bàn tay trắng
Mãi tìm mấy khúc đam mê
Tương phùng đánh rơi câu hát
Xa nhau gẫy vụn lời thề
Lỡ làng chút duyên con gái
Thuyền ơi! Buồn trôi lê thê…























 Tình Đã Tan Rồi

Một đời tưởng như ước hẹn
Cùng ai khắp nẻo đường trần
Xuân thì trôi qua khóe mắt
Hạ buồn nắng rớt bên sông
Thu sang cựa mình lá rụng
Đông tàn giá rét cô đơn
Trăm năm sầu vương mấy độ?
Thiên thu buồn rơi bao lần?




30 nhận xét:

  1. Ngày 8/3 sao mà lạnh và buồn vậy bạn??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS rất vui khi anh ghé thăm và lưu lại nhận xét, XS không buồn đâu, cuộc sống của XS luôn vui và hạnh phúc, chỉ là Mùa Đông buồn thôi anh ạ!
      XS cám ơn anh và chúc anh vui nhé

      Xóa
  2. XS không chỉ giàu cảm xúc mà còn có nhiều tìm tòi sáng tạo để định hình phong cách rất độc đó nghe ! Chúc 8.3 của XS nhiều niềm vui, giàu ý thơ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị Ngân nhiều, XS nghĩ sao viết vậy chị ạ. Được chị khen XS rất vui đấy.

      Xóa
  3. Đúng là thi sĩ! Tui viết một câu còn không được, XS thì "chơi" nguyên chùm!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Hồng ghé,Nhờ anh động viên khích lệ XS mới dám tham gia Blogspot đó, anh không ủng hộ, thơ XS tiêu luôn thì anh lãnh nhé!

      Xóa
  4. Chùm thơ hay quá!... phải gọi là nữ thi sĩ Xuân Sơn mới đúng...
    CHÚC MỪNG SX....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh MRC ơi! thơ thẩn mà, khi anh bắt gặp một sự đồng cảm anh sẽ thấy nó hay, nếu không thì....
      Cám ơn anh và chúc anh vui nhé!

      Xóa
  5. Xuân, hạ, thu , đông đều buồn. Buồn không kể mùa. Đó là cái buồn từ trong tim. Cái buồn xuyên sốt thời gian. Thơ ngấm buồn từng câu, từng chữ.Ấn tượng đấy!

    Trả lờiXóa
  6. Xuân Sơn cám ơn anh VPP đã ghé thăm và lưu lại nhận xét, Chúc anh vui và mong rằng còn gặp anh nơi này.

    Trả lờiXóa

  7. Ôi XS làm thơ hay quá, bạn thành thi sĩ thật rồi! Chúc mừng nhé!
    " Nhẹ tay xoa từng bông tuyết
    Hình như vừa rớt đêm qua..."
    Có phải người vừa trở bước
    Về thăm vườn cũ chưa xa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Sơn rất vui khi chị Sóc Tím ghé đọc thơ và khen tặng XS nữa...Cám ơn chị và chúc chị vui nhiều

      Xóa
  8. Đông mùa ơi dềnh dàng đến vậy
    Xuân về rồi còn vướng gió may
    Cho em buồn se đôi vai gầy
    Chờ xuân gió xua buồn ký ức .........
    .......
    Tui gửi 100like vào bài ''Cành trơ trịu lá '' nhé -chủ nhà ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng XS đồng ý với anh là dẫu Đông buồn thế nào đi chăng nữa thì hãy cứ chờ Xuân đến là niềm vui sẽ về. Có lẽ Cành Trơ Trụi Lá đã có chút ý nào đó mà anh đồng cảm thì phải? Cám ơn anh và chúc anh vui

      Xóa
  9. Thơ như thế bị người ta yêu là đúng thôi. Phục em luôn!
    Bài nào cũng rất nhẹ nhàng, nghe như hơi thở mùa xuân vậy.

    Trả lờiXóa
  10. Chị Thành hình như ưu ái cho thơ của XS quá thì phải. XS cám ơn chị ghé đọc thơ của XS

    Trả lờiXóa
  11. Mùa Đông đi về đâu nhỉ ?
    Để tôi còn lại với tôi .
    Nụ hoa Mai vàng run rẩy .
    Ồ ! Kia xuân đã tới rồi .
    Nếu không nhầm mình đã thấy bạn trên tho.com.vn . Chúc vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô kìa mùa xuân đã tới rồi
      Hạ hồng đang tới gần đấy thôi
      Khoảnh khắc xuân vui ta níu lại
      Để chào nụ phượng chúm chím môi!
      Cám ơn anh đã ghé thăm!

      Xóa
  12. mình làm 1 bài đã toát cả mồ hôi... Bà này chơi luôn 1 chùm giòi thật.....hiiiiiiiii.....
    CHÚC ĐÊM NGỦ NGON NHÉ!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không chỉ mình anh MRC thấy XS già đi đâu! sau khi đọc nhận xét của anh một chị bạn gọi điện nói XS ơi sao mấy bài gần đây già chát vậy? XS chưa kịp trả lời chị ấy bồi luôn ...vô mà xem MRC cho XS nhảy vượt bậc từ Em lên Bà rồi kìa! không biết là buồn hay vui đây anh MRC ơi!
      cám ơn anh nhé!

      Xóa
    2. Xuân Sơn cũng đâu còn trẻ để mà sợ già! chỉ sợ thơ già thôi bởi thơ càng già lại càng chóng chết anh ạ! Chắc là chưa già đâu phải không ạ!
      Cám ơn anh và chúc anh vui

      Xóa
  13. Ghé thăm nhà cháu cho biết đây
    Mai sau thông thả sẽ luận bài
    Thơ cháu để lại hay lắm đó
    Tuổi trẽ đường luật cũng khá hay
    ................................
    Bác cháu ta gặp nhau để chia sẽ nhs. quả là quá trẽ

    Trả lờiXóa
  14. Cháu cám ơn Chú đã ghé thăm ! Cháu cũng mong sẽ được trao đổi học hỏi từ chú. chúc chú vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  15. Chùm thơ CHIA TAY MÙA ĐÔNG của em tuy phảng phật buồn nhưng nỗi buồn thật đẹp mang sự hoài cổ và bảng lảng dáng dấp thơ Tàu. Đọc thơ của em, dù cách viết không mới, gần gủi thân quen mà thật án tượng vì ngôn ngữ trong sáng, chọn lọc và giàu cảm xúc. Anh mừng cho em và mong em có thêm nhiều văn thơ hay nữa em gái Bắc Giang nhé.
    Nhân đây anh gửi tặng em bài thơ MÙA XUÂN TÌNH YÊU của anh để em đọc cho vui nhé:

    MÙA XUÂN TÌNH YÊU

    Tiếng dịu dàng của hương
    Nghe thì thầm trong gió
    Tiếng nụ chồi tách vỏ
    Nghe nặng đầy trong cây.

    Tiếng mùa Xuân đâu đây
    Nghe tim mình chộn rộn
    Như có lời hò hẹn
    Suốt đời mãi kiếm tìm.

    Có thể tiếng lòng em
    Không vọng về anh nữa
    Nụ hoa đào vẫn nở
    Như nỗi nhớ trước thềm.

    Và nếu ai lãng quên
    Thì mùa Xuân vẫn đến
    Mùa Xuân không lỗi hẹn
    Gọi tình yêu trở về…

    Trương Quang Thứ

    Bài thơ này đã được nhạc sỹ Hồ Hữu Thới phổ nhạc, nghệ sỹ ND Thanh Hoa trình bày và Nhà xuất Bản Âm nhạc VCD cũng như Đài THVN ( VTV1, VTV3...) giới thiệu nhiều lần. Anh gửi em đường link để em xem và cho anh biết nhận xét của em, nhé em!.
    www.youtube.com/watch?v=U8IrVBMXwDk‎


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Sơn cám ơn nhà thơ với nhận xét rất thơ ạ! bài hát và bài thơ rất tuyệt đã lâu rồi XS không có dịp nghe Thanh Hoa hát. Chúc anh vui và khỏe

      Xóa
  16. Nhịp phím tơ lòng rung rẩy
    Mịn màng dệt khúc mùa đông !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm cháu mới được đón tiếp chú tại nhà đấy ạ!
      Cháu cám ơn chú và chúc chú luôn vui khoẻ ạ!

      Xóa
  17. Đông rớt cho thêm lạnh
    Tình tàn lại thêm đau
    Xuân về sưởi ấm lại
    Tình tan nhộm lại màu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân sang ta có nhau
      Quên hết mọi sầu đau
      Chỉ còn vàng sắc nắng
      Nô sợi bạc trên đầu
      ......
      Em cám ơn chị ạ!

      Xóa