Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

KHI NGƯỜI CHƯA KỊP ĐẾN




Xuân lại sắp rời xa 

Mà người chưa kịp đến 
Dấu chân trần 
Như lời nguyền… 
Như định mệnh 
Từng lời ru gõ nhịp lang thang 
Vừa định yêu nhau đã thấy muộn màng

Tóc người chảy xuôi 

Sao đời ta đếm ngược 
Mãi mãi về sau 
Và nghìn năm kiếp trước 
Hai chữ Tình yêu… 
Vẫn cứ nhiệm màu 

Còn chút tình say 
Đây hình hài...nhan sắc..
Tạo hóa tặng người hay chỉ riêng ai ? 

Xuân nào vừa phai 
Để tim người se thắt 
Không thể nào quên… 
Chẳng biết đâu tìm






18 nhận xét:

  1. nhận tem trước họa thơ sau nhé! bài thơ này hay đấy.....

    Trả lờiXóa
  2. "Xuân lại sắp rời xa
    Mà người chưa kịp đến "...
    Xuân qua
    Xuân sẽ về như ước hẹn
    Chỉ sợ người
    Mãi mãi rồi xa...

    Anh sang thăm em. Đọc và cảm nhận bài thơ thật hay, có nhiều ý và cấu tứ mới nhưng anh không lý giải được nó hay ở chiều hướng, mức độ nào nên họa đôi dòng lan man theo cảm tính của mình góp vui - chứ không nhằm phát triển hay tôn thêm thêm được bài thơ của em...
    Anh chúc em luôn khỏe vui, thành đạt và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn anh đã có những lời nhận xét có cánh. Chúc anh vui nhé

      Xóa
  3. lạc vào nhà bạn đọc được bài thơ hay quá

    "Tóc người chảy xuôi
    Sao đời ta đếm ngược
    Mãi mãi về sau
    Và nghìn năm kiếp trước
    Hai chữ Tình yêu…
    Vẫn cứ nhiệm màu "
    Chúc bạn luôn có những tác phẩm hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn và mong được đón tiếp thường xuyên ạ!

      Xóa
  4. Xuân đến bên em có một mùa
    Chiều xuân em đứng bên song thưa
    hỏi người lứ thứ bao giờ lại
    xuân đến xuân đi chẳng thể chờ
    XUÂN SƠN DẠO NÀY CÓ NHIỀU CẢM HỨNG SÁNG TÁC HAY VÀ NHIỀU NHỈ... MRC GIỜ MUỐN HẾT CHỮ RỒI THẤY KHÓ QUÁ....
    CHÚC XS SÁNG TÁC NHIỀU BÀI HAY NỮA NHÉ!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng XS đồng ý Xuân đến rồi xuân lại đi. cám ơn anh nhiều

      Xóa
  5. "Xuân nào vừa phai
    Để tim người se thắt"
    Xuân đi rồi ư?
    Sao người vẫn bặt?
    Để mỏi mòn tìm mãi
    Chốn xa xôi.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm cũng chỉ để tìm thôi
      Mùa xuân rớt khỏi tay rồi
      Hạ về khoe sắc nắng
      Vương theo chút tình rơi
      Chúc chị vui

      Xóa
  6. Nỗi niềm canh cánh lòng đau
    Lá xuân tàn rụng nhạt nhàu miền mơ...

    Chúc an vui !

    Trả lờiXóa
  7. "Tóc người chảy xuôi
    Sao đời ta đếm ngược "
    Mùa xuân vẫn còn phía trước
    Như tình ta muôn thuở vẫn tươi nguyên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn chị Sóc ghé thăm và tặng thơ. chúc chị vui nhiều

      Xóa
  8. Thời gian cứ trôi
    Mùa mùa vẫn bước
    Sương pha màn tóc
    Tình vẫn nguyên trinh ............
    ..........
    Vào cái hội thơ Đất đứng có cần điều kiện gì không chủ nhà ơi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS Cám ơn anh ghé thăm. XS cũng không rõ lắm anh ạ. XS chỉ gửi chùm thơ dự thi thôi!

      Xóa
  9. Thăm XS và "Khi người chưa kịp đến" thật hay. Chiều thêm nhiều niềm vui nha chủ nhà ơi!
    Tìm về chiều tím lang thang
    Hoàng hôn buông xuống mơn man nỗi niềm
    Bâng khuâng ẩn nhé!... trong tim
    Người chưa kịp đến biết tìm nơi đâu!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng chắc rồi sẽ tìm được thôi chị ạ! cám ơn chị và chúc chị vui

      Xóa