Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

TỰ KHÚC TAY


 

Mười ngón xinh chào đời
Cha Mẹ vui nho nhỏ
Tay chỉ hai tháng tuổi
Được ấp ủ tình nồng
 
 Nôi ôm tay bé bỏng
Tay theo mẹ ra đồng
Bên bờ rau ruộng lúa
Người ngang qua nhói lòng

Bốn tuổi đã theo ông
Tay ngoan dắt trâu mẹ
Nghé con chạy lon ton
Tuổi thơ tay ngoài đồng

Mười tám tuổi tay thon
Toàn những vết chai tròn
Ôi bàn tay thiếu nữ
Họa sỹ đời vẽ nên

Khi tay ba mấy xuân
In vết cắt dòng đời
Dấu vân không còn nổi
Tay buồn muốn buông xuôi

Đã từ lâu lắm rồi
Trước gương tay không soi
Chiều tay bốn ba tuổi
Vô tình thấy tay xinh

Tay run run so sánh
Với tay người kề cận
Tay em trắng hơn anh
Tay đã khóc ngon lành

Ôi tay này ngày xanh
Lòng tay thêm vết cắt
Hằn sâu tận trái tim
Tay lại ngơ ngác tìm...!




 (Để nhớ ngày chào đời)

19 nhận xét:

  1. Bàn tay em, bàn tay anh
    Chung đường Tâm đạo kết thành quả thơm.
    Bàn tay đậm, bàn tay thon
    Âm dương đan kết vuông tròn cho nhau...

    Anh không biêt xem tướng số qua vân tay và không biết 2 bàn tay trên là của ai nhưng đọc bài thơ KHÚC TAY thật cảm động và đôi bàn tay trên thật đẹp và thanh quý tạo thành KHÚC TAY minh họa cho bài thơ và cuộc sống.
    Anh chúc em chuẩn bị đón sinh nhật thật vui, nhiều yêu thương và hạnh phúc ngập tràn!...

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn anh! Tấm ảnh là XS lấy từ mạng đấy ạ. XS có mộng đến như vậy đâu anh ạ! tất cả chỉ là bắt đầu từ:
    Chiều tay bốn ba tuổi
    Vô tình thấy tay xinh

    Tay run run so sánh
    Với tay người kề cận
    Tay em trắng hơn anh
    Tay đã khóc ngon lành..."
    Vậy đấy anh ạ! đôi khi chỉ bắt gặp khoảnh khắc đơn giản thế thôi. Lâu lắm rồi giờ XS chưa bao giờ thấy tay mình trắng hơn tay OX bất ngờ ....thế là thành Khúc Tay anh ạ!

    Trả lờiXóa
  3. XS cám ơn anh ghé thăm . Bức ảnh XS lấy từ trên mạng anh TQT ạ! Khúc Tay được bắt đầu vào một buổi chiều:
    Vô tình thấy tay xinh

    Tay run run so sánh
    Với tay người kề cận
    Tay em trắng hơn anh
    Tay đã khóc ngon lành
    Chỉ đơn giản vậy, là vì đã từ lâu lắm rồi chưa bao giờ em thấy tay mình trắng cả...vô tình thấy tay em trắng hơn tay ông xã em, vậy là nước mắt lưng tròng và viết ra đấy. trẻ con phải không nhà thơ TQT ơi!
    chúc anh vui với bài văn vần tự sự này của em nhé!

    Trả lờiXóa
  4. CÂU THƠ NÀY HAY NÈ!...
    Mười tám tuổi tay thon
    Toàn những vết chai tròn
    Ôi bàn tay thiếu nữ.......
    Họa sỹ đời vẽ nên
    đọc bài này lại nhớ bài thơ BÀN TAY EM... của xuân quỳnh
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.
    Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.

    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở.
    Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,
    Em trao anh cùng với cuộc đời em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ anh MRC thấy hay vì câu thơ ấy XS tả chân phải không ạ! XS nghĩ chỉ có họa sĩ đời mới vẽ ra đôi bàn tay ấy thôi . Cám ơn và chúc anh vui

      Xóa
  5. Bàn tay đã viết thành thơ...hay quá XS ạ Chúc XS that vui that nhiều hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
  6. Tay bao nhiêu tay cầm
    Tay của người tay ấm
    Tay của người lẩm đẫm
    Dắt tay về ngoan theo

    Bàn tay nào cũng dễ thương nhưng bàn tay nầy có lẽ ngoan nhất. Mong cứ mãi là tay thơm. NT wua đọc thơ và chú XS ngày mới tốt đẹp

    Trả lờiXóa
  7. bàn tay là tất cả
    sự nghiệp đời nhờ tay
    chúc bạn tuần mới vui nhé

    Trả lờiXóa
  8. Món quà sinh nhật mình ý nghĩa em ạ! Chúc mừng em nhân sinh nhật! Chị thích tấm hình cuối bài viết của em.

    Trả lờiXóa
  9. Để nhớ ngày khai sinh
    Bàn tay từ thơ dại
    Cuộc đời cùng biến cải
    Qua nhằn nhọc nên xinh...

    Chúc mừng nhé XS !

    Trả lờiXóa
  10. Bàn tay anh
    Bàn tay em
    Từ hai nơi sao chẳng hề quen biết
    Bàn tay em
    Dịu dàng ấm
    Bàn tay anh
    Vững vàng chắc
    Tay trong tay
    Ta dựng xây cuộc sống
    Để rồi đây
    Trên đường đời xa thẳm
    Ta vẫn
    Tay trong tay
    Bàn tay anh
    Nắm chặt
    Bàn tay em...

    Chúc mừng SN em, chúc hạnh phúc viên mãn...

    Trả lờiXóa