Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

BUỒN VƯƠNG NÉT CỌ





Ngày anh đến…
Em, cô hoạ sĩ
Không cọ
Không màu
Chỉ có trang giấy vừa khuôn khổ

Ngày anh quay gót trở về chốn cũ
Nơi  từ đó anh đến đây
Em đã có
Nước mắt rơi vừa đủ
Pha màu
Nhưng  không thể vẽ chân dung
Một người đàn ông
  trái tim không rung, chẳng động
Trước một tình yêu chân thật em trao
Em chẳng thể hình dung khi đưa nét cọ
Có một vòng tay băng giá
Bên mình...


Em muốn vẽ
Bức chân dung người đàn ông…
Mang trái tim hồng
Một đôi mắt
Trong sâu thẳm là cái nhìn âu yếm
Bờ vai vững chãi
 đôi bàn tay
Thô ráp
Nhưng ấm áp lạ thường


Anh…
Bức chân dung ấy em cất giữ cho riêng mình

Nếu một ngày em vẽ xong
 biết rằng
Anh đã không là 

 Của em ...
Tình bay theo nét cọ
Buồn….


14 nhận xét:

  1. "Bức chân dung người đàn ông…
    Mang trái tim hồng
    Một đôi mắt
    Trong sâu thẳm là cái nhìn âu yếm
    Bờ vai vững chãi
    Và đôi bàn tay
    Thô ráp
    Nhưng ấm áp lạ thường"...

    Sao không là của em
    Bức chân dung ấy
    Em vẽ bằng tất cả yêu thương!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Sao không là của em
      Bức chân dung ấy
      Em vẽ bằng tất cả yêu thương!..."
      Tình nào chẳng vấn vương
      Tranh nào tồn vĩnh cửu
      Mơ nào thành sự thật...
      Bức tranh gam màu buồn
      Em không vẽ nữa...
      Xuân Sơn cám ơn anh nhé!

      Xóa
  2. Em vẽ chân dung
    bằng trái tim nồng
    mùa yêu âu yếm
    thời gian tiệm tiến
    nhợt nhạt màu phai....

    Chúc XS an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trải bao dặm dài
      Buồn vương khoé mắt
      Lượm lặt yêu thương
      Gom thành hộp màu
      Nước mắt vui buồn
      Em dành pha nó
      Cám ơn anh Quỳnh nhé

      Xóa
  3. Bài thơ hay!
    Em muốn vẽ
    Bức chân dung người đàn ông…
    Mang trái tim hồng
    Một đôi mắt
    Trong sâu thẳm là cái nhìn âu yếm
    Bờ vai vững chãi
    Và đôi bàn tay
    Thô ráp
    Nhưng ấm áp lạ thường

    Để em trao gửi
    Những yêu thương
    Những da diết nồng nàn
    Để em trao tặng
    Cả cuộc đời em
    Vào nơi chốn bình yên
    Và đón nhận hạnh phúc
    Niềm tin trọn vẹn
    Sang thăm em, đọc thơ . Rất thích. Còm vài lời chia sẻ với em nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bức tranh em vẽ
      Nhiều năm qua rồi
      Gam màu tươi tối
      Đổi thay mỗi ngày
      Để rồi đắm say
      Em không vẽ nữa
      Cám ơn chị nhiều nhé!

      Xóa
  4. Tại em vẻ quá là lâu
    Cho nên anh chán chớ đâu có gì.
    Sang thăm bạn, chúc bạn buổi chiều an vui hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Hiiii
    Làm sao để có thơ đây
    Góp cho nét cọ được bay thành hình
    Hay vì tưởng tượng tại mình
    Cho nên mất dấu người tình trong mơ

    Bài thơ tự do phóng đảng lắm XS ạ

    Trả lờiXóa
  6. Em vẽ trong tim một mối tình
    Chỉ riêng cất giữ một riêng mình
    Nếu mai tình đã không còn nữa
    Cũng chĩ mình em khóc lặng thinh....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoạ sĩ em vốn yêu anh
      Nên mơ một giấc ngon lành
      Tỉnh ra mới biết đời dâu bể
      Lặng thinh ngồi hoạ bức tranh

      Cám ơn chị NHAMY nhé

      Xóa
  7. Trái tim em vẽ
    Nét cọ thay lời
    Một thoáng qua thôi...
    Đừng buồn em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng em đã nghe
      Lời chị sang vỗ về
      Một thoáng ấy não nề
      Nhưng mà em đã vẽ
      hihihi

      Xóa