Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Từ Khúc- THỞ DÀI





Cùng người một lối
Nghe chiều rơi chầm chậm
Tóc phai- sương giăng mờ bóng tối
Dáng xưa gầy guộc
Cầm lấy tay người
Đầy cảm xúc-run tay
Trái tim như rời xa lồng ngực
Bên tai- như có tiếng thở dài
Nhẹ như gió -mỏng như mây

Ngày xưa chốn hẹn
Người bảo rằng tình nặng
Trăm năm là một ngày hạnh phúc
Đôi mắt hân hoan
Giữa bóng chiều tàn
Đôi môi nồng cháy mọng
Hồng hoang một nụ xuân thì
Chia tay, ta cùng người bịn rịn
Tiếc xuân...một tiếng thở dài

Chiều nay trở lại
Chốn cũ hoàng hôn trôi
Đơn độc, chung quanh dần mờ tối
Tình phai còn đâu
Tiếng vọng bên đời
Em đã vội ra đi
Thuyền hoa xuôi về nơi xa xứ
Tiễn em... buông một tiếng thở dài
Người khuất dấu, sầu hai nơi

Ngày xưa..tiếng thở dài...số phận
Chiều nay ...tiếng thở dài...nhẹ rơi
...Tiếng thở dài...dần phai...




7 nhận xét:

  1. Thăm Xuân Sơn buổi chiều nay
    Hình như nghe tiếng thở dài, dài ghê
    Lối xưa một thuở đi về
    Cùng ai, ai đã nặng thề nước non
    "Bóng chiều như giục cơn buồn"
    Chia xa ta chẳng nỡ buông tay mình
    Thế rồi vắng bóng khuất hình
    Sầu buông đôi ngả cuộc tình đôi nơi
    Còn đâu đây tiếng thở dài...
    Sang mở hàng nhà XS đó nha. Chia sẻ cùng XS mấy lời thơ buồn vương của người tha hương. Mong em luôn đong đầy niềm vui và hạnh phúc nha em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Còn đâu đây tiếng thở dài..."
      Người đi khuất nẻo một mai có về
      Tiếng ai buông dẫu não nề
      Thở dài bất chợt theo về chốn xưa
      XS cám ơn chị rất nhiều nhé

      Xóa
  2. Ngày xưa tình nặng nghĩa sâu
    Chia tay hò hẹn mai sau trở về
    Đinh ninh lòng giữ lời thề
    Chiều nay trở lại não nề hoàng hôn
    "Bóng tà như giục cơn buồn
    Người xưa xa vắng đâu còn bên ta
    Thở dài... tình đã phôi pha
    Vẫn là cảnh cũ, người xa muôn trùng!...

    Anh sang thăm em, đọc thơ đồng cảm cùng người trong thơ. Anh phù họa đôi dòng chia sẻ cùng em, chúc em cùng gđ luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Thở dài... tình đã phôi pha
      Vẫn là cảnh cũ, người xa muôn trùng!..."
      Bước chân có chút ngập ngừng
      Hình như đây đó..xưa cùng với ai
      Thì thôi buông tiếng thở dài
      Gió đưa nắng chở dần phai về nguồn
      XS cám ơn anh đã tặng thơ và lời chúc..chúc anh và gia đình vui khoẻ ạ!

      Xóa
  3. Hoàng hôn chốn cũ đìu hiu gió
    Chiếc lá đòng đưa rụng mặt hồ
    Gợn gợn sóng lay chao bờ nhỏ
    Phủ chiều tro bụi nhuộm lam màu......

    Chúc buổi chiều yên ả !

    Trả lờiXóa
  4. Thở dài cho nhẹ lòng người
    Bao nhiêu u uất cuộc đời biến tan
    Tình đời lắm nỗi đa đoan
    Thở dài như đã sẻ san cho đời ...

    Chúc cháu cuối tuần vui vẻ an lành cháu nghe

    Trả lờiXóa
  5. Chiều buồn nghe tiếng thở dài
    Phải chăng số phận cả thôi đấy mà
    Để ta chẳng phải là ta
    Để người chẳng đến mà xa muôn trùng....

    Trả lờiXóa