Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Đoản Khúc Tình



Đoản Khúc Tình

Hoa cười mấy nụ như bừng tỉnh
Áo lụa năm xưa vẫn trắng ngần
Lòng rộn ràng vui chờ trẩy hội
Thẹn thùng che yếm thắm đêm xuân

Diều nương cánh gió đùa mây bạc
Hẹn đón nhau từ khi hạ sang
Vạt nắng bên sông còn trải nhẹ
Tình vui lay giấc điệp mơ màng

Vàng lá rơi đầy bao đáy mắt
Hững hờ thu gọi dạ man man
Dăm cành khô gãy đêm khuya vắng
Nhẹ dấu chân nai lạc cuối ngàn

Gầy vai áo mỏng vừa run nhẹ
Tình mất thôi đành lệ chứa chan
Khuất nẻo mù sương nên lỗi hẹn
Mưa phùn giăng kín lối sang ngang

30 nhận xét:

  1. bài thơ hay lắm em ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị, em thời gian qua máy bị virut không thể vào gmai và bó tay không vào đây được...
      Mày mò nhờ mãi hôm nay mới vô ...chúc chị vui ạ!

      Xóa
  2. Cứ lửng lơ bay như sợi gió
    Khúc tình lơ đễnh với mênh mang !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cám ơn chú và xin lỗi chú vì sự chậm trễ này ạ!

      Xóa
  3. Khúc tình yếm thắm reo mùa hội
    Trên bến xuân thì đón chuyến sang !

    Chủ nhật nhiều vui !

    Trả lờiXóa
  4. "Gầy vai áo mỏng vừa run nhẹ
    Tình mất thôi đành lệ chứa chan
    Khuất nẻo mù sương nên lỗi hẹn
    Mưa phùn giăng kín lối sang ngang"

    Đoạn kết thật buồn, chị thích đoạn này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn và xin lỗi chị vì sự chậm trễ này nhé

      Xóa
  5. Người hẹn năm xưa giờ đâu vắng
    Để ai chờ đợi mắt đăm đăm
    Mù sương, gió lạnh run vạt áo
    Hay lệ tuôn rơi mãi ướt đầm...

    Bài thơ thật đầy chất thơ, đẹp và thiết tha sâu lắng quá!
    Chúc em cùng gđ luôn vui khỏe và hạnh phúc, có thêm nhiều tác phẩm hay nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn anh và xin lỗi vì sự chậm hồi âm này nhé! thời gian qua em vừa bận xong đến khi rảnh muốn vô thì không sao vô được cứ như bị chặn ấy ạ!

      Xóa
  6. Một "Đoản khúc tình" lắm vấn vương
    Để buồn sang cả buổi chiều buông
    Lòng ai ấm lạnh trong khuya vắng
    Để dệt thành thơ vạn tiếng thương

    Em bận chi mà độ rày ít giao lưu thơ phú cùng bạn bè blog rứa em iu?
    Thăm em, chúc em nhiều điều tốt lành nha

    Trả lờiXóa
  7. Sang thăm Xuân Sơn, được đọc bài thơ thật chín! Chúc Xuân Sơn ngày càng nhiều thành công nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn và xin lỗi chị. Chúc chị luôn vui và hạnh phúc nhé

      Xóa
  8. Vàng lá rơi đầy bao đáy mắt
    Hững hờ thu gọi dạ man man
    Dăm cành khô gãy đêm khuya vắng
    Nhẹ dấu chân nai lạc cuối ngàn

    Sang thăm bạn đọc những vần thơ thật tâm đắc.

    Chúc an vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật không phải khi giờ này XS mới trả lời anh, vì sự cố gì đó của blog này mà hôm nay XS mới vô được ạ!

      Xóa
  9. Cái kết xa xót...
    Sang thăm bạn , chúc vui !

    Trả lờiXóa
  10. Sang em đọc thơ tình...và
    CHÚC MỪNG EM NHÂN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN, 14-2....

    Trả lờiXóa
  11. cái khoãng thơ văn mình dở ẹt, chỉ sang thăm và chúc bạn năm mới bình an và hạnh phúc bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Em khỏe ko mà lâu nay ko thấy vào blog?
    Anh chúc em cùng gia đình năm mới vui vẻ, an khang, thành đạt và mọi điều tốt đẹp em nhé!

    Trả lờiXóa
  13. Chúc XS ngày 8/3 nhiều niềm vui,nhiều sức khỏe và hạnh phúc tràn đầy!

    Trả lờiXóa
  14. Một cây bút viết cực khỏe và phong phú về thể loại, sao lâu nay lặng tiếng im hơi thế. Có việc gì bận rộn chăng?
    Chúc em một năm mới với nhiều niềm vui mới nha em iu

    Trả lờiXóa
  15. Hạnh phúc !
    Là đá mềm chân cứng
    Là yêu thương giản dị mỗi ngày
    Là tình đời trong câu thơ lựng
    Là Bầu trời ta đang vỗ cánh bay !

    Cháu cho chú địa chỉ nhà cháu để chú gửi tặng qua BĐ một tập nội san có đăng bài bình của cháu viết cho chú !

    Trả lờiXóa
  16. Tên bạn nghe thật thân quen
    Chẳng hay đã gặp nơi nào
    Vào đây xin gửi lời chào
    Kết tình bè bạn thân giao thơ tình

    Trả lờiXóa
  17. mừng bạn trở về với bạn bè b;pg. chúc bạn vui vẻ triền miên nhé

    Trả lờiXóa