Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

NGÀY THƠ TRÒN HAI TUỔI- HẠNH PHÚC



Ngày Thơ Tròn Hai Tuổi

Một năm qua nữa bén duyên Em
Thầm nhủ năm canh mới hết đêm
Luôn nghĩ bên mình dòng suối mát
Tịnh tâm! Sỏi đá dưới chân mềm!

( 20/3/2013-20/2/2015)




Hạnh Phúc



Hạnh phúc!
Là được gục đầu nức nở trên vai
Như muốn nghe cho tới khi khóc thoả
Và lặng yên không trách cứ nửa lời
Dẫu nỗi buồn ập đến từ đâu đó!

Hạnh Phúc!
Là nụ cười khi nghe trọn bài thơ
Không khuyến khích cũng chẳng buồn góp ý
Tay xiết chặt những lúc lòng nản chí
-Hãy viết đi viết mình nghĩ những gì!

Hạnh Phúc
Là xót xa nhổ sợi tóc trên đầu
Lén giấu đi vờ như không để ý
Một vết nhăn cũng âm thầm đếm kỹ
-Ngủ đi thôi! lời thủ thỉ giữa khuya!

Hạnh Phúc!
Giản đơn như những câu thơ bài viết
Chẳng đâu xa nó mãi ở kề bên
Và âm thầm xây một bến bình yên
Toả hơi ấm sưởi khi trời se lạnh


Hạnh phúc này!em giữ nó vẹn nguyên!

14 nhận xét:

  1. Hạnh phúc là ngọn đèn hồng ấm
    Sưởi lòng ta thấm đẫm tình thương...

    Chúc mừng sự trở lại của em với Hạnh Phúc giản dị mà sâu sắc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị ạ! Mạng bị làm sao ấy, từ hồi hôm em đăng xong bây giờ mới vô lại được đấy ạ!
      Chúc chị luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  2. Chúc mừng Blog Xuân Sơn tròn hai tuổi!

    Hạnh phúc như những buổi trưa hè
    Khét nắng,râm ran mãi sầu ve
    Chiếc lá trên cành mình thu róm
    Bình yên con gió thoảng êm về....

    Chúc XS và gia đình cuối tuần an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn anh ạ! Là XS hai tuổi thơ chứ Blog thì chưa đâu...
      Chúc anh luôn vui nhé

      Xóa
  3. Hạnh phúc
    Thơ nói lên được lòng mình
    Có người chia sẻ đồng tình...
    Như trang blog lâu ngày khóa
    Nay mở ra gặp lại mình!...

    Mừng em đã trở lại được blog nhân dịp kỷ niệm Thơ của em tròn 2 tuổi. Anh chúc em cùng gđ luôn khỏe mạnh và an vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh đã luôn quan tâm tới em. Chúc anh luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  4. Mới tròn hai tuổi thơ thôi
    Mà bao bài viết cho người đắm say
    Xuân Sơn viết khỏe lắm thay
    Nhưng sao vắng bóng lâu ngày vậy em?

    Mừng khi thấy em trở lại blog. Chúc em luôn dồi dào cảm hứng sáng tác nha em
    (Song Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bị chặn Blog hay sao ấy chị ạ! Rất khó để vào...
      Cám ơn chị và chúc chị vui ạ!

      Xóa
  5. chúc mừng hạnh phúc chúc em mãi vui vẻ xinh đẹp yêu đời và sang tác hay nhé

    Trả lờiXóa
  6. Chú đến đọc thơ và viết lời bàn . Nay quay lại tìm câu trả lời thì ...không thấy cả hai !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu mới nhận được Nội San rồi chú ạ!
      Cháu cám ơn chú và chúc chú vui nhé

      Xóa
  7. Chỉ mới hai năm khôn lớn ghê
    Cầu trời cho nữa khối người mê
    Văn thơ xả láng tha hồ đọc
    Lúc đó Phú Vang đẹp tình quê

    thăm cháu ,chúc cháu ngày cuối tuần an vui hp

    Trả lờiXóa
  8. sang thăm chúc mừng bạn chúc mừng "thơ" tròn hai năm.

    Trả lờiXóa