Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

TÍM



TÍM!

Thương em lặng lẽ một mình.
Âm thầm tận hiến tím tinh khôi .... Buồn
Sớm nay nhớ có trào tuôn?
Đêm sương ân ái quay cuồng giờ đâu?


Tình bao dài? Nợ bao sâu?
Đủ neo bấy nỗi niềm đau nở cùng
Không danh phận Tím tình chung
Một thân cô độc ngập ngừng trao ai?

Bắc Giang chiều 7/7/2017 - HXS

3 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức thơ lục bát hay quá!
    DVD xin chúc nhà thơ HXS cuối tuần an khang!

    Trả lờiXóa
  2. Xuân Sơn cám ơn anh đã ghé thăm ngôi nhà vắng vẻ của XS ạ!

    Trả lờiXóa
  3. VÀO ĐÔNG


    Đêm nay trời đã ngã vào đông
    Tuyết xuống ngoài hiên tuyết ngập lòng
    Anh vẫn cô đơn, đêm lạnh quá
    Bên chồng, em có biết anh mong?


    Anh biết em từ mấy tháng nay
    Mình yêu như thuở tuổi thơ ngây
    Mỗi ngày khắc khoải chờ tin nhắn
    Rồi thức thâu đêm, nỗi nhớ này


    Em đẹp vô cùng em biết không ?
    Mắt nhung em sưởi trái tim đông
    Dáng em yểu điệu, hồn anh đắm
    Trong một tình yêu rất mặn nồng

    Đã biết rằng yêu phải khổ nhiều
    Vui thì chẳng có được bao nhiêu
    Nhưng tim đã đắm say màu mắt
    Hồn đã đi theo sắc diễm kiều.


    Diệp Thế Hùng

    Trả lờiXóa