Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

PHÂN VÂN



Phân Vân

Bất ngờ gặp nửa câu thơ
Phải chăng lạc lối?
Hay chờ đợi ai?

Nửa câu đây cũng miệt mài
Cô đơn độc bước đã vài dặm xa

Phải duyên?
Phải nợ?
Hay là ...
Thuyền Quyên trong mộng bước ra đợi mình

Câu thơ viết dở chuyện tình
Vẫn còn đau đáu Nhân sinh Cuộc cờ

Anh Hùng đợi bước vào thơ?
Nam Nhi Chi Chí
Nàng chờ sóng đôi?

Bây giờ ghép lại thay lời
Hay dang dở suốt một đời đây Thơ?(HXS)

2 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, chúc HXS và thân quyến năm mới vui khỏe, an lành! :)

    http://vks.kiengiang.gov.vn/Images/TinTuc/1984_0.gif

    Trả lờiXóa
  2. Em mình ngày càng trẻ trung và xinh tươi hơn đấy.
    Thơ em cũng sang một cung bậc cảm xúc khác lạ hơn xưa rồi
    Chúc em một năm mới thật nhiều niềm vui, may mắn an lành, hạnh phúc và thịnh vượng nha em

    Trả lờiXóa