Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thơ Cho Một Cuộc Tình









THƠ VIẾT CHO MỘT CUỘC TÌNH!


Nắng


Nắng khoan thai thả sắc vàng rơi
Nắng dệt uyên ương thỏa mộng trời
Nắng ngỡ reo ca hồng bến lạnh
Nắng nghe rộn rã tím miền oi
Nắng vừa che khuất ngày đơm nụ
Nắng đã đốt thiêu buổi nảy chồi
Nắng đợi bao mùa thương kết trái
Nắng đằm thắm trải mãi mãi thôi!
Sài Gòn 13/1/2019
Cao Thị Phương Lan


Mưa

Mưa cuốn tình tôi lặng lẽ rơi
Mưa dìu thương nhớ bốn phương trời
Mưa bâng khuâng hỏi bao đông lạnh
Mưa thẫn thờ trông bấy hạ oi
Mưa tủi từ chiều mây chộn rộn
Mưa buồn đến sớm nắng đơn côi
Mưa bao lâu nữa hòa trong đục
Mưa biết người còn đợi mãi thôi!

Sài Gòn 4/1/2019

Cao Thị Phương Lan


Gió


Gió bứt cánh mùa thả úa rơi
Gió rưng rức ruổi hướng chân trời
Gió thương mưa bụi chiều đông lạnh
Gió nhớ sương khuya sớm hạ oi
Gió gọi xuân hồng gom nắng lại
Gió lay đông bạc tiễn mù trôi
Gió luôn mong mỏi ngày tao ngộ
Gió giận một người mới thế thôi!


SG 10/1/2019
PL


Sương


Sương biết phận mình lặng lẽ rơi
Sương khao khát trắng nhuộm bầu trời
Sương bâng khuâng hỏi xuân còn lạnh?
Sương thẫn thờ nghe hạ phải oi!
Sương sớm tinh khôi đùa với nắng
Sương khuya trong vắt rỡn cùng chồi
Sương nào biết được đâu dòng đục
Sương mặc cuộc tình mãi nổi trôi!

SG 12/1/2019

PL


Sét


Sét giật vầng mây cuộn ném rơi
Sét ôm niềm nhớ xé toang trời
Sét khờ khạo xoáy dòng sông lạnh
Sét thẳng thắng xua vạt nắng oi
Sét trốn bao ngày không cất tiếng
Sét về bấy bận rộn tim côi
Sét không mơ tưởng vòng tay ấm
Sét nối duyên mình một mối thôi!

Sài Gòn 12/1/2019

PL

2 nhận xét:

  1. THUYỀN XUÔI CHẦM CHẬM TRÊN SÔNG VẮNG
    SÓNG GỢN LĂN TĂN VỖ NHẸ BỜ
    VẰNG VẶC VẦNG TRĂNG SOI BẾN MỘNG
    QUÊ BẦM NHỚ LẮM MẢNH TRĂNG MƠ

    Trả lờiXóa