Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

EO GIÓ NHƠN LÝ-QUY NHƠN






Hoàng hôn chín đỏ Eo Gió buông
Lòng người lữ khách với bâng khuâng
Dang tay núi kéo bầu trời xuống
Biển rộng mênh mông bỗng nhỏ dần

Dưới xa bãi đá nằm yên ả
Lặng lẽ nhìn từng dấu chân qua
Sóng hôn đá, gió hôn lên đá
Hôn cả gót hài lữ khách xa

Tình xưa mãi vấn vương dòng nước
Ngọt yêu thương từ núi gửi ra
Giếng Tiên thấm đẫm làn da ấm
Nhơn Lý chiều nay gió với ta

(Kỷ niệm ngày đầu tập làm thơ 20/3/2013)

21 nhận xét:

  1. Tem ! Tem nhé !

    Eo Gió bờ xa hữu khách tầm
    Trời xanh biển thẳm ngẩn ngơ thăm
    Dấu hài tương ngộ lòng lưu luyến
    Khoảnh khắc tri phùng vọng dư âm !

    Ngày mới,tuần mới thành công XS nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS chẳng hiểu Tem là sao anh Quỳnh ơi! bài thơ này là một trong những bài XS tập làm thơ đấy anh ạ...ngô nghê nhưng là kỷ niệm anh đừng cười nhé. Chúc anh vui

      Xóa
  2. TEM BẠC ĐỂ LẤY MAY!

    Lữ khách qua đây, giữa chốn này
    Ngắm nhìn biển biếc mộng và say
    Đá chồng cùng đá như ai xếp
    Thuyền lộng ra khơi cá đã đầy...

    Sang đay Lão cũng muốn tập làm thơ theo thể này thay cho thể thơ lục bát mà Lão vãn thích. Có gì mạo muội mong XS đừng nói Lão là "múa rìu qua mắt thợ" nhé!
    Chúc XS buổi tối bình an!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh với bài thơ tứ tuyệt . Anh cứ thoải mái cho đàn em học hỏi ạ. XS chỉ mới lò dò học thôi ạ.

      Xóa
  3. Đã gặp bên kia.... Theo dấu qua thăm nhà Xuân Sơn nè.... chúc Xuân Sơn và cả nhà thật hạnh phúc ấm áp nha...
    * Blog trang nhã và Entry viết thật thơ mộng trữ tình ..... Thân mến nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng XS chào anh và cám ơn lời khen tặng của anh nhé. XS còn đang bỡ ngỡ tập tành thôi ạ

      Xóa
  4. Lữ khách qua đây đứng ngẩn ngơ
    Biển sóng xôn xao ập vỗ bờ
    Gió núi chờn vờn làn tóc xõa
    Đá dấu chân ai những đợi chờ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chị gái họa cho em bài thơ thật thích ạ. chúc chị vui nhé

      Xóa
  5. Sang thăm bạn, chúc bạn buổi chiều thật an vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn anh Mẫn đã luôn ủng hộ XS nha. XS rất vui

    Trả lờiXóa
  7. Sóng hôn đá, gió hôn lên đá
    Hôn cả gót hài lữ khách xa
    CHẮC MÌNH PHẢ ĐẾN NƠI NÀY DU LỊCH QUÁ.... có khi dc thêm hơn một nụ hôn... hiiiiiiiiiiii.......

    Trả lờiXóa
  8. Xuân Sơn cũng chỉ nghe kể lại chứ chưa được tới đây anh MRC ạ. cám ơn anh nhiều

    Trả lờiXóa
  9. Sóng hôn đá, gió hôn lên đá
    Hôn cả gót hài lữ khách xa....

    Trả lờiXóa
  10. EO GIÓ
    Phạm Bá Chiểu

    Phương đông oà nở đoá bình minh
    Biển khuấy non nghiêng cảnh hữu tình
    Đá đẻ vô vàn bao trứng đẹp
    Yến vờn bất tận mấy hang xinh
    Cá bay xé nắng tung triều dậy
    Chim lượn quần mây hớp sóng kình
    Eo Gió lâu đài muôn gió ngự
    Chưa đi đã nhớ nỗi quê mình

    Trả lờiXóa
  11. Ai có thông tin tác giả không

    Trả lờiXóa
  12. Tôi là dân Quy Nhơn và rất yêu thơ, thích đọc thơ về quê mình nên có biết tác giả này. Tác giả viết khá nhiều bài thơ về Quy Nhơn. Bài này là một trong khoảng trên dưới 20 bài tác giả viết về Quy Nhơn.
    Các bạn có thể tra google từ khóa "Phạm Bá Chiểu"
    Xin được giới thiệu một số bài thơ về Quy Nhơn của tác giả

    4725
    HOÀNG HẬU TẮM BÃI HOÀNG HẬU
    Phạm Bá Chiểu

    Vua đâu rồi để Hoàng Hậu riêng đây
    Bãi tắm đẹp muôn vàn viên trứng đá
    Biển ấp mãi ngàn năm muôn sóng cả
    Trứng vẫn trơ chẳng thể nở ra rồng

    Chỉ ban mai mãi nở trứng trời hồng
    Bình minh tựa hào hoa chàng hoạ sĩ
    Bằng chỉ mỗi màu đỏ bừng tuyệt mỹ
    Phủ trần gian thành bức họa vô song

    Nắng tạc em thành bức tượng ánh hồng
    Tung tăng tắm khuấy mây hồng, sóng đỏ
    Anh thành vua bên em hoàng hậu lửa
    Ngự cung đình: trời, biển, núi... Quy Nhơn


    4731
    HAI BIỂN
    Phạm Bá Chiểu

    Sóng trào bung đập quả trứng mặt trời
    Vỡ óng đỏ một ban mai òa ắp
    Biển cười, rừng ca, suối đàn, chim hát
    Quy Nhơn thành một sân khấu bình minh

    Đàn mây như thiên nga lửa tung mình
    Hải âu trắng cũng nhuộm thành đỏ óng
    Thuyền nhẹ lướt chẻ nắng hồng ngào sóng
    Rừng cây xanh khiêu vũ với biển hồng

    Mình sóng lòng giữa sân khấu mênh mông
    Anh đố em: mình có bao nhiêu biển?
    Em ngạc nhiên. Anh rằng: hai biển quyện
    Biển Quy Nhơn quyện chặt biển tình ta

    Trả lờiXóa
  13. 4722
    HAI BÌNH MINH QUY NHƠN
    Phạm Bá Chiểu

    Dài cả đêm ấp quả trứng mặt trời
    Để ban mai nở bình minh rạng rỡ
    Soi mặt biển thêm một bình minh lửa
    Hai bình minh trang điểm một QUY NHƠN

    Như hai mình làm QUY NHƠN
    xinh hơn
    Ngọn sóng lửa duềnh lên như nỗi nhớ
    Bình minh vãi muôn vàn hoa nắng vỡ
    Thơ tình anh lặng ngất trước quê em

    Có vàng nào có thể quý giá hơn
    Vàng bình minh cùng sóng vàng biển ánh
    Như tình ta có vàng nào thể sánh
    Vàng ta vàng QUY NHƠN khuấy bình minh.

    Trả lờiXóa
  14. HÒN KHÔ (Quy Nhơn)
    Phạm Bá Chiểu

    Phương đông òa vỡ nở bình minh
    Nhuộm cả Hòn Khô đỏ rực xinh
    Trời tạc đá ngàn thành vạn trạng
    Biển thêu sóng cả hóa muôn hình
    Thi nhân bút vẩy bao la ý
    Du khách hồn bung bát ngát tình
    Cảnh sắc hoang sơ lòng cảm kích
    Triều dâng như rượu chuốc say mình

    Trả lờiXóa
  15. 4724
    EO GÌ Ó- LÂU ĐÀI QUÊN LÃNG
    (Quy Nhơn)
    Phạm Bá Chiểu

    Lang thang hoài ngàn cơn gió đại dương:
    Gió dữ, gió lành, gió thầm, gió thét...
    Hội về đây tụ nghĩa đường xinh đẹp
    Eo Gió quê em nơi gió quây bầy

    Gió về đây cho lời sóng vang hay
    Hoa tụ nở, chim tụ về vui hát
    Rừng tụ về cây rung lời dào dạt
    Cùng gió trào nên vạn khúc hoà ca

    Eo Gió này, cung điện gió nguy nga
    Đá xếp giường, gió ru lời lãng mạn
    Em công chúa ngủ lâu đài quên lãng
    Chờ anh về đánh thức một tình ta?

    Trả lờiXóa
  16. 4724
    EO GIÓ_ LÂU ĐÀI QUÊN LÃNG
    (Quy Nhơn)
    Phạm Bá Chiểu

    Lang thang hoài ngàn cơn gió đại dương:
    Gió dữ, gió lành, gió thầm, gió thét...
    Hội về đây tụ nghĩa đường xinh đẹp
    Eo Gió quê em nơi gió quây bầy

    Gió về đây cho lời sóng vang hay
    Hoa tụ nở, chim tụ về vui hát
    Rừng tụ về cây rung lời dào dạt
    Cùng gió trào nên vạn khúc hoà ca

    Eo Gió này, cung điện gió nguy nga
    Đá xếp giường, gió ru lời lãng mạn
    Em công chúa ngủ lâu đài quên lãng
    Chờ anh về đánh thức một tình ta?

    Trả lờiXóa