Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

TỪ KHÚC TỨ ĐẠI MỸ NHÂN- Tu Hoa Mỹ Nhân- Dương Quý Phi

An Lộc Sơn truy sát
Vụng tính Lý Long Cơ
Mã Ngôi vóc ngọc vùi thân xác
Mong giữ lại cơ đồ
Thường Nga Y Vũ khúc
Nhân diện khiến Tu Hoa
Đất bằng nhan sắc làm dậy sóng
Đường Vương đã tỉnh chưa?


Trường An về mấy nẻo
Đại Yên quyết dậy cờ
Lệ chi thôi chín vì thương xót
Để mã trạm mãi chờ
Đường Triều tuy giữ được
Hận vạn kiếp không nhòa
Huyền Tông người hỡi đừng lưu luyến
Mỹ nhân chốn hư vô

6 nhận xét:

  1. Ngôi cao thăm thẳm cửu trùng
    Minh Hoàng đành nỡ tình chung chia lìa !

    Cuối tuần nhiều vui HXS nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh đã luôn đồng hành cùng XS nhé. Chúc anh vui ngày cuối tuần

      Xóa
  2. Sang thăm bạn, chúc bạn ngày mới bình yên, về chuyện nầy mình không rành lắm nên không dám bình luận gì, thông cảm bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Chị đến thăm em ! chúc em thơ nhiều văn hay ,
    hạnh phúc ngập tràn, niềm vui bất tận..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì chị chúc em cũng nhận hết nhé. cám ơn chị ghé thăm em

      Xóa