Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

GIÓ BẤC TÌNH SI



Trời Sài Gòn hiếm khi se lạnh
Không trung xám đặc quánh lớp tầng
Bầy chim sẻ nhỏ bâng khuâng
Chiều nay không thấy trong ngần nắng ca

Anh chàng gió bấc xa ngoài bắc
Nặng nghĩa tình và chắc nhớ mong
Vượt bao thử thách mênh mông
Đến nơi ấm áp để không còn mình

Gió thơm nồng cuộc tình màu nắng
Vượt đường xa quyết chẳng ngại ngần
Gió ơi ! nắng mãi phân vân
Tình ta chẳng thể…. xích gần dài lâu

Nơi này nắng ấm… âu đành vậy
Một đôi lần đã thấy được nhau
Gió ơi! Nắng biết gió yêu
Xót xa...anh đến một chiều rồi tan

Nắng xúc động vì ân tình ấy
Nên nhờ mây che đậy khuất đi
Gió nghe chăng tiếng thầm thì
Sài Gòn se lạnh...Tình Si của chàng!

7 nhận xét:

  1. sẻ bớt cho em chút gió đông
    để đêm thanh vắng bớt lạnh lùng
    anh mang nhung nhớ vào trong gió
    vào những canh tàn lúc trời đông
    QUA THĂM BẠN CHÚC BẠN 1 MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH & HẠNH PHÚC NHÉ!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh MRC đã ghé thăm và động viên XS. chúc anh vui

      Xóa
  2. "Gió trên nắng dưới là kẻ trong nhà;
    Nắng trên gió dưới là đỉnh vinh hoa.."
    Nắng và gió có thể gặp, hoặc không gặp nhau. Nhưng trời và gió không thể nào cách biệt: "Nhược thử thiên phong vô hữu cấu,
    Tiêu tâm bất giải thế gian sầu..."
    ( Nếu gió và trời không gặp nữa,
    Uổng công để giải thế gian sầu..)
    Giáng sinh, chúc cả nhà vui khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cảm ơn những lời nhận xét của Thầy ạ! Kính chúc Thầy Cô luôn vui và mạnh khỏe.

      Xóa
  3. Đông về bấc tình si
    Một người đi ngoài ngõ
    Thầm thì lời của gió
    Thương ai hoài thương thầm

    NT qua thăm anh HXS chúc một mùa Giáng Sinh an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Xuân Sơn cám ơn anh Thu Nguyễn đã ghé . chúc anh và gia đình mùa giáng sinh vui và hạnh phúc.

      Xóa