Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

DÒNG SÔNG- THỜI GIAN?



Treo lên tường
Một quyển lịch mới
Quyển cũ kia sắp hết nữa rồi
Bỗng nhiên hụt hẫng chơi vơi quá
Còn vài tờ
Ngỡ xa lạ …lại vẫn thấy thân quen
Muốn lắm … đong đếm một lần
Ngày treo nó lên
Trăm ngàn ước …mong tìm được đôi điều...

Rồi
Từng ngày lặng lẽ rơi!
Dòng đời va đập không ngừng
Hất văng
Vài điều ước lên bờ đi xa mãi
Sóng trào sôi phá phách
Bờ tin yêu
Lở rất nhiều thì phải
Bờ tâm tư tấp vô đều tăm tắp!
Một tờ rơi
Một giọt nước bốc hơi… cạn dần
Sông thu nhỏ chính mình…

Cứ thế
Lúc héo sầu
Khi vỡ òa hạnh phúc
Vẫn biết rằng
Nơi cửa biển cát chắn dòng lần cuối!
Nhưng có lẽ còn xa…

Sông vẫn xuôi theo dòng chảy
Về với biển mênh mông !
Ngày lại ngày tìm tới tờ lịch cuối!
Thời gian trôi về đâu?

10 nhận xét:

  1. tờ lịch cuối cùng trong năm
    lắt lẻo như chiếc lá đấu đông sắp rụng
    cuốn thời gian
    cùng bao ước mơ sắp tắt
    một năm đã hết
    ta còn ta một buổi đêm đông
    tuyết rơi ướp kỷ nệm lạnh lùng
    hết một năm
    ta vẫn vẫn từng đêm cô quạnh...
    hiiiiiiiiiiiii..... DẠO NÀY LƯỜI VIẾT ĐỌC BÀI THƠ BỊ KICH THÍCH LẠI GÕ PHÍM HỌA THƠ....hiiiiiiiiiiiiii.... CHÚC BẠN NĂM MỚI NHIỀU NIỀM VUI NHÉ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa Rừng Chiều ngập suối sông
      Tình thơ chất ngất mấy dòng đang trôi
      Cám ơn anh ghé ...nhất rồi
      bài thơ anh họa Sơn vui và mừng
      Chúc anh năm mới an khang
      Thơ văn sức khỏe dâng tràn khắp nha.

      Xóa
  2. Dòng sông mãi mãi chảy xuôi
    Thời gian bên lở, bên bồi khác nhau...
    Những ngày xưa ấy còn đâu
    Nhìn nhau tóc đã trắng đầu - thời gian!

    Anh dạo này chỉ chớp nhoáng ở trên "phây" đùa vui một chút với bạn bè rồi "út", chứ không ngồi lâu để dạo các blog như trước đây vì lý do bệnh về mắt em ạ.
    Chúc em ngày thứ 7 luôn vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn anh . Chúc anh mau lành bệnh.năm mới phát tài

      Xóa
  3. Trả lời
    1. XS cám ơn anh . chúc anh năm mới thật nhiều may mắn

      Xóa
  4. hôm nay thì chẳng còn tờ lịch nào nửa rồi,
    Năm củ đã an bước sang năm mới
    Mình chúc bạn hiền hạnh phúc bình an
    Phước lộc thọ tràn vui vẻ an khang
    mọi điều như ý suốt một năm mới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Mẫn nhiều!
      Chúc anh hạnh phúc với nhiều ước mơ
      Tâm hồn tràn ngập ý thơ
      Tình yêu tình bạn bao giờ cũng vui

      Xóa
  5. Chào Thạch-Lan,
    Hôm nay 1.1. 2014, năm mới, trái đất đã chạy giáp vòng,
    Chúc Thach-Lan và các cháu vui khỏe, vạn phúc.
    Cái tình hay đi, cái trí hay đứng. Khỏe thì làm mệt thì nghỉ là đủ cả từ bi-trí huệ.

    Trả lờiXóa
  6. Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Năm mới con kính chúc Thầy cô và gia đình mạnh khỏe,

    Trả lờiXóa