Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG



Nỗi Nhớ Mùa Đông

Trời ngoài ấy rét rồi đấy nhỉ?
Gió bấc về thủ thỉ mắc giăng
Sương buông giọt lạnh man man
Khuất che màu nắng hanh vàng đắm mê

Kể từ buổi xa quê dạo ấy
Phương Nam này chẳng thấy mùa đông
Yên vui tổ ấm tình nồng
Mặc ngoài gió muốn lật tung vui buồn

Cứ mỗi độ mưa tuôn ngừng lại
Nắng nồng nàn về trải khắp nơi
Thoảng nghe đông đã sụt sùi 
Từ trong sâu thẳm bùi ngùi chốn xưa!

Vẫn mong nhận hạt mưa xuân ấy
Gói nắng vàng tặng lại mùa đông
Đấy là vốn chỉ ước mong
Hạ đi Thu đến còn Đông cơ mà!

Xuân ơi ! mưa ấy còn xa…

10 nhận xét:

  1. Mở hàng "nỗi nhớ mùa đông" của em nhé! Chúc em đêm nay ngủ ngon !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị nhiều đã động viên em. Chúc chị luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  2. BAI THO STLB HAY QUA CHUC EM THAT VUI SANG TAC HAY NHE

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi được chị khen thế này em sẽ viết tiếp STLB . Cám ơn chị và chúc chị vui chị NHAMY nhé

      Xóa
  3. Hôm nay rét đậm rét cay
    rét trong nỗi nhớ rét xoay trong lòng
    người đi tôi mãi ngóng trông
    để khi nắng hạ vẫn còn tuyết rơi....
    hiiiiiiiiiiiiiii...... tặng em XS đấy nhá! ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyết rơi giữa nắng tuyết lòng
      Trái tim nổi sóng tuyết không là mình
      Cám ơn anh tấm chân tình
      Đọc thơ cảm nhận ý tinh câu vần

      Xóa
  4. Phải chăng bạn nhớ mùa đông
    Hay là nhớ tận cỏi lòng của nhau.
    Sang thăm bạn chúc chiều cuối tuần an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Sơn luôn nhớ cả hai
      Cám ơn anh đã đọc bài này nha

      Xóa
  5. Rét đã run rung rinh nỗi nhớ
    Đông bấc phùn quê cũ từ ly
    Lòng thương âm ỉ thầm thì
    Đất cằn kẻ bám người đi chia lìa....
    Chúc mùa đông an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh luôn động viên khích lệ XS. Chúc anh vui nhiều

      Xóa