Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

HOA XOAN




Tháng tư ơi!
Ai níu giữ hồn ai?
Mối tình đầu
nhuộm hương hoa xoan tím …
Có phải hoa buồn?
Giọt nước mắt trong veo
Rơi trong làn mưa bụi
Ngơ ngẩn cuối chiều…



 Cùng tháng tư !
Em đã mải mê để rồi phải lỡ
Mùa hoa đằm thắm duyên quê
Giữa ồn ào thành phố
Chỉ còn giấc mơ...
Hai người
Một bóng
Tím mưa hoa
Thương nhớ một đời… 



 Tháng tư !
Nửa bóng đổ dài…
Hoa xoan tím đã phai màu quay tìm về cội
Có lẽ rằng em đã vội...

Nên quên
Vị đắng của giọt sầu hoa vỡ
Trong ngọt ngào ngàn vạn hạt mưa tuôn

Tháng tư qua
Mưa bụi không còn nữa
Giọt nào thương nhớ cạn khô
Nửa bóng vẫn âm thầm chờ đợi
Nửa bóng…
Mưa màu tím…
Dẫu chẳng biết đến khi nào?
…Tìm đâu?

22 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. XS cám ơn chị và tặng chị một bông hồng vàng chị nhé!

      Xóa
  2. Em ơi! Hạ đến thật rồi
    Ta đâu níu được đất trời tiễn xuân
    Vòng quay... quay đã bao lần
    Tháng Tư về lại trong ngần tươi xanh

    Sương mai còn đậu long lanh
    Loa kèn khoe sắc, nhạt nhành hoa xoan
    Giao mùa...
    Thôi hãy hân hoan
    Tuổi già cứ đến
    Khải hoàn được đâu!

    Chỉ ân tình mãi bền lâu
    Chỉ tình người vẫn đằm sâu với đời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Sương mai còn đậu long lanh
      Loa kèn khoe sắc, nhạt nhành hoa xoan"
      Hoa rơi nghe tiếng đa đoan
      Nhạt phai màu tím tiếng loan xé lòng
      Phượng bay cánh đỏ ước mong
      Chở theo một chuyến tình nồng về đâu?
      Bầy ve chia khúc nhạc sầu
      Sắt son chi mấy cũng đâu còn gì?
      Cám ơn chị nhé

      Xóa
  3. Tháng Tư đi rơi lại giọt sầu
    Mưa tím đường xoan hoang vãng
    Gửi về xa lãng đãng
    Buồn nhau !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa hoa có gợi nông sâu
      Đắn đo hoài mãi thêm đau được gì?
      Thôi đành quẳng gánh buồn đi
      Chờ mùa phượng đến tiếng ve rộn ràng

      Cháu cám ơn chú ghé thăm ạ!

      Xóa
  4. Tháng tư đến rơi rơi từng cánh tím
    Hoa xoan mùa một thuở gió lay yêu
    Gọi thẳm sâu từ ngày tháng mỹ miều
    Dìu chân bước nồng nàn qua lối mộng....

    Hòa vài câu cùng XS nhé,chúc cả nhà an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng tư đến là giờ ly biệt
      Hoa tím buồn theo nét mực phai
      Ngóng chờ hoa phượng một mai
      Đỏ bừng góc phố ...an vui lại về

      Cám ơn anh Quỳnh đã ghé. chúc anh vui nhé

      Xóa
  5. Nơi mình đang song cũng đang mùa hoa tím gửi XS một đoạn thơ nhé
    chiều nay có kẻ nhặt hoa rơi
    tím cả hoàng hôn cả dất trời
    màu hoa viễn xứ buồn chi lạ
    đâu rồi phượng đỏ thuở xa xôi...
    (mùa phượng tím- NM)

    Trả lờiXóa
  6. Tháng Tư đã bước sang Hè
    Hoa xoan tím ngát ngõ quê không còn
    Đường đời ta bước xa hơn
    Vẫn hoa xoan tím ngát hồn, hương đưa...

    Trả lờiXóa
  7. "Cùng tháng tư
    Em đã mải mê để rồi phải lỡ
    Mùa hoa đằm thắm duyên quê
    Giữa ồn ào thành phố
    Chỉ còn giấc mơ
    Hai người
    Một bóng
    Tím mưa hoa
    Thương nhớ một đời"

    Chị thích khổ thơ này.Những lỡ làng đã đưa ta về bến khác, chỉ còn lại những nỗi nhớ nhung tận cuối đời chẳng thể xóa nhòa.....

    Trả lờiXóa
  8. Duyên quê cũng lở nửa nè
    Tháng tư hoa tím im nghe nổi buồn.
    Chúc bạn đêm an lành bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Hoa xoan rụng tím hoàng hôn
    Để ta mãi nhặt giọt buồn xa xăm
    Giấu vào những tháng những năm
    Vun thành thương nhớ lặng thầm đầy vơi...

    Chị ST sang thăm em và chia sẻ với em nè. Chúc em hằng vui nghe em

    Trả lờiXóa
  10. Anh có về lại
    Qua phố tháng tư
    Đường lá me xanh
    Níu chân nỗi nhớ!

    Trả lờiXóa

  11. Tháng tư !
    Nửa bóng đổ dài…
    Hoa xoan tím đã phai màu quay tìm về cội
    Có lẽ rằng em đã vội...
    Nên quên
    Vị đắng của giọt sầu hoa vỡ
    Trong ngọt ngào ngàn vạn hạt mưa tuôn

    Tháng tư qua
    Mưa bụi không còn nữa
    Giọt nào thương nhớ cạn khô
    Nửa bóng vẫn âm thầm chờ đợi
    Nửa bóng…
    Mưa màu tím…
    Dẫu chẳng biết đến khi nào?
    …Tìm đâu?
    --------------------------------
    Cái màu tím đến nao nức lòng người, em à! Không hiểu sao chị cứ ngắm mãi cái hình nền phía trên. Chị đi chấm thi mới về, giờ phải "lục lọi" nhà em cái đã nhé. Bữa trước, chị đã kịp "ăn cắp" bài bình "Ai mua tôi không?" của em rồi đó. Chị cảm ơn em rất nhiều vì bài bình rất hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ chị đã không còn thấy đàn ông nữa phải không ạ! chữ Huỳnh là của người tóc muối đó ạ! Xuân Sơn là tên xã còn Phú Vang là tên làng Em "xuất giá tòng phu" chúc chị vui nhé

      Xóa
  12. Sầu đâu
    Rắc gạo bên thềm
    Tháng tư lăn xả
    Nắng thềm chiều phơi
    .
    Mưa rào
    Ngột ngạt rửa trôi
    Oi ả nắng hạ
    Trả trời mây xanh
    .
    Ngày ấy
    Tình nở em anh
    Li ti hoa trắng
    Trên cành sầu đâu
    Tháng tư
    Này anh ở đâu
    Bao chiều hoa rụng
    Mắt nâu nhớ người -
    .
    Cảm ơn em nhé -cảm ơn rất nhiều -

    Trả lờiXóa
  13. Tháng tư mưa tím hạt sầu
    Ai qua lối cũ nhặt màu xoan xưa
    Hoa buồn rụng xuống tàn trưa
    Nắng qua sực nhớ như vừa mấy xanh

    Bài thơ XS như một nỗi niềm xa lắm. Chúc một chiều vui như ngày tháng tư có nắng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa xoan oằn trĩu xuân xanh
      Níu từng cánh nhỏ dệt thành tình quê
      Dẫu xa xôi vẫn nhớ về
      Màu hoa tím ấy bộn bề nhớ thương

      XS cám ơn anh đã ghé thăm. chúc anh vui nhiều

      Xóa
  14. Hãy còn lưu luyến Hoa xoan à XS...hiiii......
    QUA THĂM XS CHÚC EM LUÔN VUI & BÌNH AN NHÉ!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Màu hoa đằm thắm duyên quê
      Mỗi mùa hoa nở gọi về bến xưa
      XS cám ơn anh !

      Xóa