Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

SUY TƯ


Suy Tư..

Vớt lên giọt nước từ nguồn
Thả vào trong nắng đêm buông sương lành
Chạm vào tách vỏ chồi xanh
Gieo vào ngày mới lá thành vàng bay

Chạm cùng đêm giấc nồng say
Thả vào cõi mộng gặp ngày ấu thơ
Ban mai chạm nỗi bơ vơ
Thả vào nỗi nhớ ngu ngơ tình đầu

Chạm vào dòng chảy muôn màu
Vớt lên một khúc tình sâu đời mình
Chạm vào nắng buổi bình minh
Thả vào cuộc sống bằng tình yêu thương

Chạm gieo buông thả đừng vương
Bến về ngào ngạt hoa hương ngọt lành

17 nhận xét:

  1. Ngẩn ngơ tơ liễu buông mành
    Nhạc ve... chợt tỉnh, ngày xanh đâu rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xanh ở mãi đây thôi
      Một tà áo trắng nghiêng cười cùng hoa
      Một dàn hoà tấu gọi ta
      Ú oà sẽ gặp ..dẫu xa lâu rồi
      XS cám ơn chị nhé!

      Xóa
  2. Chạm vào kỷ niệm tươi xanh
    Bến về hương ngát... Ta thành tuổi xuân!...

    Anh sang thăm em và đọc thơ. Chúc em luôn khỏe vui và luôn sống tươi trẻ em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tóc phai xuân vẫn ngát xanh
      Tình thơ rạng rỡ ta thành xuân vui
      Cám ơn anh nhé anh ơi!
      Chúc anh vui khoẻ nụ cười thật xuân...

      Xóa
  3. Chạm vào khoảng lặng thinh không
    Cho nắng tỏa giữa mênh mông ánh ngời
    Cho mây nước về nguồn khơi
    Cho mưa xuống và bầu trời lại xanh....

    Chúc cả nhà an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả cây trái ngọt lành
      Kết từ nắng nước và tình người chăm
      XS cám ơn anh Quỳnh nhé

      Xóa
  4. Thả hồn vào với mong manh
    Bao nhiêu kỉ niệm ngày xanh ùa về
    Cho ta tắm khúc sông quê
    Cho ta dạo mát triền đê chiều hè
    Cho ta vui với bạn bè
    Một thời vất vả say mê một thời
    Làm nên nhung nhớ khôn vơi
    Theo ta đến suốt cuộc đời nắng mưa

    Thăm em XS nối vài lời thơ cùng em. Chúc em vui nhiều nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao nhiêu khao khát bỗng thừa
      Một ngày chạm khẽ chốn vừa khổ đau
      Ôi giấc mơ ở tận đâu
      Ùa về rối tóc dẫu màu đã phai
      Bất ngờ gặp ánh nắng mai
      Đưa ta trở lại niềm vui tuổi hồng
      Đấy là em chỉ ước mong
      Cám ơn chị

      Xóa
  5. ... ...
    Chạm vào sợi nhớ mỏng manh
    Thơ thành cánh bổng đời thành câu thơ !

    Đọc thơ cũng đoán ra người vài phân . Chúc cháu sống an nhiên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cám ơn chú đã ghé thăm ạ! chúc chú vui khoẻ

      Xóa
  6. mình thích thơ lắm mà sao không vơ vẫn cùng mây được, cứ bị kéo về mặt đất thôi, sang chúc bạn luôn tràn đầy niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ nhặt từng chữ ghép vần
      Ngày qua tháng lại xây lần thành thơ
      Câu văn anh viết hồi giờ
      Bao người mơ ước "vẩn vơ" làm gì?
      Cám ơn anh !

      Xóa
  7. Chạm nhau thành nhớ thành thương
    Lìa nhau như thể tơ vương rối bời
    CHÚC CHÁU VUI VẺ AN LÀNH NHÉ

    Trả lờiXóa
  8. Ai cũng vậy chú nhỉ! cháu cám ơn chú ạ!

    Trả lờiXóa
  9. "Chạm gieo buông thả đừng vương"
    hình như rất muốn chạm vào nhưng sợ ...không dám tơ vương..
    một thái độ dứt khoát ! ừ nhưng mà "Đừng" chứ không phải "không dám" . Rất rrr dứ khoát!

    Trả lờiXóa
  10. THẢ _ NHẶT

    Có ai thả những nụ cười ?
    Để tôi nhặt lấy trao người đơn côi
    Niềm vui sẽ được nhân đôi
    Nụ cười nở đóa hoa đời tinh khôi.

    Ngàn năm mây vẫn cứ trôi
    Ai đem thả xuống để tôi nhặt về
    Nhặt về tôi kết màn che
    Phòng khi đông đến gió se sắt lòng

    Có ai thả những nỗi buồn ?
    Tôi xin nhặt hết về hong bên thềm
    Đợi chờ đến lúc trăng lên
    Gửi theo cánh hạc về miền hư vô.

    Ai đem thả những vần thơ
    Vô tình tôi nhặt để ngơ ngẩn hồn
    Đời là bể khổ trầm luân
    Thả rơi, gom nhặt, có , không ...lẽ thường.


    Sang thăm nhà chị , đọc những bài cảm nhận sâu sắc của chị, em rất ngưỡng mộ . Chúc chị vui nhiều chị nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Xuân Sơn cám ơn chị đã ghé thăm. mong được thường xuyên giao lưu với chị. XS có lẽ nhỏ hơn chị ạ!

    Trả lờiXóa