Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

KHI MẶT TRỜI NGỪNG QUAY

Khi mặt trời ngừng quay
Con chim sáo cũng đã trở về với tổ
Nói với nhau điều gì
Khi lòng chưa thổ lộ
Rằng ta vẫn yêu người
Dù mây trắng thôi bay

Khi mặt trời ngừng quay
Giọt nước mắt cũng đã thôi không còn chảy
Chiếc khăn tay đã khô
Và cõi lòng sám hối
Rằng ta vẫn yêu người
Khi mơ ước trôi xuôi

Khi mặt trời ngừng quay
Chiếc lá khô cuối cùng cũng vừa rơi rụng
Đôi tay gầy lúng túng
Níu kéo chút mênh mông
Rằng ta vẫn yêu người
Khi đời biết thủy chung

Khi mặt trời ngừng quay
Bóng thời gian đứng lặng yên và rồi ngừng thở
Nghe tiếng gọi thì thầm
Chờ trái tim mở ngõ
Rằng ta vẫn yêu người 
Mãi với tuổi hai mươi

Khi mặt trời ngừng quay
Ta trở về và chợt nhận ra một đời cô độc
Mang thân phận lạc loài 
Bên dòng đời xuôi ngược
Ta vẫn mãi yêu người 
Dẫu bóng nắng thôi rơi





39 nhận xét:

  1. Khi mặt trời ngừng quay
    Vũ trụ ngân vang lời yêu thăm thẳm
    Say đắm
    Vĩnh hằng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cám ơn lời nhận xét của chú ạ! Vâng cháu cũng có ý chỉ có tình yêu là Vĩnh Hằng chú nhỉ! Chúc chú vui khỏe ạ

      Xóa
  2. Khi mặt trời ngừng quay
    Mặt đất ngừng hơi thở
    Trái tim còn trăn trở
    Yêu hoài thuở đôi mươi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình yêu tặng nụ cười
      Ta tặng người tình yêu
      Dẫu đất nghiêng trời ngả
      Vẫn yêu khi còn thở
      Cám ơn chị Ngựa nhé

      Xóa
  3. Khi mặt trời ngừng quay
    Chim non về với tổ
    Bóng ai còn khuất ngõ
    Đất mẹ còn chở che
    Những trái tim be bé
    Yêu mãi tuổi hai mươi
    Đã trở thành bất tử...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn chị nhiều nhé! Những vần thơ tình yêu của chị trẻ trung quá! em rất thích chị ạ

      Xóa
  4. Khi mắt trời ngừng quay
    Đêm mãi đêm còn ngày vẫn mãi ngày
    Nếu chỉ là đêm, em làm sao nhìn anh cho rõ mặt?
    Nếu chỉ là ngày, em làm sao ôm anh cho thật chặt?

    Mặt trời ơi, đừng ngừng quay
    Trái đất ơi, đừng ngừng quay
    Vũ trụ ơi, mãi mãi cứ vần xoay!
    (Chị đã đọc bài bình của em bên nhà chị Bùi Thị Sơn, em có một kiến thức đáng kinh ngạc, một năng khiếu bình thơ đáng phục XS à)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Nhật Thành ơi! em sang nhà chị mà Mạng nói em không được mời chị ạ!

      Xóa
  5. Chị thích bài thơ này của em mà không biết bình đâu, HXS à. Em thật giỏi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chị và các cô chú anh chị đọc là em vui rồi ạ! chị cũng vui nhé

      Xóa
  6. Nói với nhau điều gì
    Khi lòng chưa thổ lộ
    Rằng ta yêu người
    Dù mây trắng thôi bay
    SANG THĂM XUÂN SƠN..... CHÚC XS LUÔN VUI & SÁNG TÁC NHIỀU TÁC PHẨM HAY NỮA NHÉ!........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới gặp lại anh Mưa Rừng Chiều, XS cám ơn anh ạ

      Xóa
  7. Khi mặt trời ngừng quay
    Trái đất lặng im hấp hối nhìn từng hơi thở
    Cát bụi giàu lên trong triền miên vụn vỡ
    Ngực phập phồng ủ lửa trái tim côi
    Cho tình yêu tồn sinh muôn thuở

    Thăm Muội,chúc tuần mới an vui !

    Trả lờiXóa
  8. Khi mặt trời ngừng quay
    Tất cả như biến đổi
    Trái tim yêu bổi hổi
    Chỉ hướng về nhau thôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị Hoa Tím Buồn đã ghé thăm và tặng thơ, chúc chị vui nhé

      Xóa
  9. Khi mặt trời ngừng quay
    ... Rằng ta vẫn yêu người...
    Điệp khúc yêu mãi tươi
    Dù đất trời đổi khác
    Trái tim yêu luôn hát
    Bản tình ca lứa đôi
    Dẫu mây trắng ngừng trôi
    Dẫu nắng vàng tắt lịm
    Thì tình yêu bất biến
    Vẫn tím màu thủy chung

    Chị ST sang thăm em và ghi lại cảm nhận của mình về bài thơ trên của em đó. Chẳng biết có trúng không nhưng đó thực sự là những điều chị ngộ ra sau khi đọc bài thơ đó em à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn lời bình thấu hiểu tâm tư của chị ạ! chúc chị luôn vui

      Xóa
  10. Khi mặt trời ngừng quay
    Mây ngừng bay
    Sông ngừng trôi
    Thời gian lịm tắt
    Vũ trụ và trái đất
    Chẳng còn tín hiệu gì
    Chỉ còn ta yêu người cuồng si
    Hai trái tim cồn cào phủ sóng!...

    Anh sang thăm em, được đọc bài thơ thật hay! Anh có đôi lời đồng cảm sẻ chia, chúc mừng em thành công và chúc em viu khỏe, hạnh phúc nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn anh, XS viết theo suy nghĩ tự do vậy thôi, chứ chủ đề thơ tình có lẽ em phải cắp cặp ra Nghệ An học anh thôi! chúc anh vui nhé

      Xóa
  11. Khi mặt trời ngừng quay
    Tất cả đã như im ắng
    Chỉ có con tim còn thức
    Và hồn vẫn còn mơ

    Bài thơ có sức sống lạ kỳ cháu ạ

    Trả lờiXóa
  12. Khi mặt trời ngừng quay
    Ta trở về và chợt nhận ra một đời cô độc
    Mang thân phận lạc loài
    Bên dòng đời xuôi ngược
    Ta vẫn mãi yêu người
    Dẫu bóng nắng thôi rơi
    ----------------------------
    Khổ thơ cuối như một chân lý, chị thích lắm! Chị có việc bị gọi về Quảng Ngãi gấp, đành lỗi hẹn với em rồi. Mai chị đã lên đường. Dịp khác gặp nhau em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đành thôi thêm lần lỗi hẹn..".em nghe câu hát ấy vậy chị nhé

      Xóa
  13. Khi mặt trời ngừng quay
    Ta trở về và chợt nhận ra một đời cô độc
    Mang thân phận lạc loài
    Bên dòng đời xuôi ngược
    Ta vẫn mãi yêu người
    Dẫu bóng nắng thôi rơi
    Yêu thế mới là yêu chứ.Xin chúc mừng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS yêu vậy có lẽ Lão yêu hơn ấy Lão nhỉ! Chúc Lão vui nhé

      Xóa
  14. Bài thơ này XS viết có chiều sâu đấy! Nhưng màu chữ và màu nền gần giống nhau nên hơi khó đọc XS à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. à, giờ thì được rồi, chắc lúc nãy chưa tải xong trang! Chúc SX nhiều cảm hứng nhé!

      Xóa
    2. Cám ơn chị, hôm nay em đã thay màu chữ rồi ạ!

      Xóa
  15. "Khi mặt trời ngừng quay
    Ta trở về và chợt nhận ra một đời cô độc
    Mang thân phận lạc loài
    Bên dòng đời xuôi ngược
    Ta vẫn mãi yêu người
    Dẫu bóng nắng thôi rơi"
    ..............
    tím thích nhất khổ thơ này nè!
    Em sẽ hạnh phúc khi ai kia hạnh phúc
    Thăm XS cùng bài thơ hay của XS nè! Thâm nến chúc em có nhiều hơn những bài bình và bài thơ hay nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn chị Tím..chúc chị vui
      Em sang nhà chị hoài mà sao không ghi được cảm nhận chị ạ

      Xóa
  16. Nếu một mai thời gian có ngừng lại
    con tim vẫn thổn thức ngân dài phải không bạn.
    chúc bạn bình yên hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trên đời dể có mấy ai
      từ khi khổ cực đến ngày thảnh thơi
      sử thi kể rỏ chuyện đời
      văn xuôi chuyển thể tuyệt vời Xuân Sơn.
      (bình về bài thơ song thát lục bát ở nhà anh Ngọc Dũng)

      Xóa
    2. XS cám ơn anh Mẫn với cả hai lời khen ạ! Chúc anh chị luôn vui

      Xóa
  17. "Khi mặt trời ngừng quay
    Ta trở về và chợt nhận ra một đời cô độc
    Mang thân phận lạc loài
    Bên dòng đời xuôi ngược
    Ta vẫn mãi yêu người
    Dẫu bóng nắng thôi rơi"
    Sâu sắc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn lời khen tặng của anh chung Họ Huỳnh nhé! chúc anh vui

      Xóa
  18. Khi mặt trời đi ngủ
    Tất cả chìm vào trong một cõi hư vô
    Ta cũng thế ôm mình trong giấc mơ
    Trở lại những ngày thơ xanh lá ..................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng XS cám ơn anh ...ai cũng có những khát khao như thế phải không ạ!

      Xóa
  19. Bận quá nên ít lên trang, nay sang lục lạo nhà em đây...
    Đi ngược từng bước và cảm nhận... Em tài lám, em giỏi lám... !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai năm bây giờ XS mới thấy lời khen của anh dành cho mình..
      Cám ơn anh và chúc anh chị luôn vui khoẻ và hạnh phúc nhé!

      Xóa