Khi mùa đông về Mặt trời soi nửa bóng Cây bàng già đứng lặng tiễn thu đi Có phải nửa bóng kia Vẫn âm thầm lặng lẽ Chờ gió sang mùa Lên xe cưới vu quy ?
Khi mùa đông về Ai chờ nhau nửa bóng ? Một nửa cuồng si Và một nửa dại khờ Bờ giậu ngước nhìn đôi tình nhân bỡ ngỡ Trao nhau nụ hôn đầu Mà vẫn tưởng trong mơ
Khi mùa đông về Cuộc tình cũng chỉ còn nửa bóng Một nửa tương tư và một nửa nhạt nhòa Đi bên cạnh cuộc đời Ta cúi đầu vội vã Tránh đôi mắt buồn ẩn chứa lệ xót xa
Khi mùa Đông về Ta lại nhớ nàng Bân Tình thương kéo dài vượt qua cái rét Thương mình Thương em Bao năm trời cách biệt Mùa Đông về Tình thương đậm sâu thêm!...
Khi mùa Đông về Ta lại thương một nửa Chịu rét cho mình Nhường hơi ấm cho anh... Em mong mùa Xuân đến cho nhanh Để cả hai đắm chìm trong sắc nắng Không còn đêm dài thức trắng Bởi áo nàng dâu em đã được mặc rồi...
Khi mùa đông về Ai chờ nhau nửa bóng ? Một nửa cuồng si Và một nửa dại khờ Bờ giậu ngước nhìn đôi tình nhân bỡ ngỡ Trao nhau nụ hôn đầu Mà vẫn tưởng trong mơ
XS ơi... Anh Ngọc Dũng lại bị TB rồi không vận động được nữa đâu. Anh ND đã cáo lỗi trên trang blog cá nhân. Em sang thăm và động viên đi. Anh ấy rất quý em mà. Chắc em chưa biết đúng không?
Sang thăm Xuân Sơn vừa được đón đông vừa được bóc tem vàng!
Trả lờiXóaTứ thơ thật lạ mà hay em à!
XóaXS Cám ơn chị Ngân đã sang đọc và mở hàng cho KMĐV ạ!
XóaChị Thu khen làm em phổng mũi to đùng rồi đấy ạ! cám ơn chị và chúc chị vui nhé
XóaKhi mùa đông về
Trả lờiXóaTa tự ngắm trong gương
Những nếp nhăn xóa đi bằng hơi thở
Nhìn rõ phía sau bao nhiêu lầm lỡ
Phía trước mình ta đối diện cùng ta !
Cháu rất vui khi đọc tứ thơ này chú ạ! Một trong những lần hiếm hoi của chú đã không kiệm lời....Cháu mong chú vui khỏe ạ
XóaKhi mùa Đông về
Trả lờiXóaTa lại nhớ nàng Bân
Tình thương kéo dài vượt qua cái rét
Thương mình
Thương em
Bao năm trời cách biệt
Mùa Đông về
Tình thương đậm sâu thêm!...
Nhớ mùa đông là em nhớ quê đấy anh ạ! Cám ơn anh nhé
XóaKhi mùa Đông về
Trả lờiXóaTa lại thương một nửa
Chịu rét cho mình
Nhường hơi ấm cho anh...
Em mong mùa Xuân đến cho nhanh
Để cả hai đắm chìm trong sắc nắng
Không còn đêm dài thức trắng
Bởi áo nàng dâu em đã được mặc rồi...
XS cám ơn bài thơ của anh! và cám ơn anh ạ!
XóaCảm nhận một cái gì đó không hẳn buồn, không hẳn vui. Cứ lẳng lặng như một người đứng nhìn dòng chảy chầm chậm của cuộc đời trước mặt đó em.
Trả lờiXóaVậy là em có chút thành công đấy chị ạ! Chị vui cùng em nhé
Xóa
Trả lờiXóaKhi mùa đông về
Ai chờ nhau nửa bóng ?
Một nửa cuồng si
Và một nửa dại khờ
Bờ giậu ngước nhìn đôi tình nhân bỡ ngỡ
Trao nhau nụ hôn đầu
Mà vẫn tưởng trong mơ
bai tho nhe nhang dien cam hay lam XS oi
Em cám ơn chị đã ghé thăm và đọc thơ em ạ!
XóaLạ mà hay quá XS ạ. Dẫu cứ mơ hồ, bâng khuâng, chưa thể hiểu rõ mà rất ám ảnh. Kì thiệt!
Trả lờiXóaEm chưa nhận được quá của anh chị gửi sao em?
Chị sang đọc và cảm nhận em vui lắm chị ạ! mấy hôm cứ buồn buồn trả lời trễ chị đừng giận em nhé
XóaXS ơi... Anh Ngọc Dũng lại bị TB rồi không vận động được nữa đâu. Anh ND đã cáo lỗi trên trang blog cá nhân. Em sang thăm và động viên đi. Anh ấy rất quý em mà. Chắc em chưa biết đúng không?
Trả lờiXóaDạ em biết ngay nhưng cái tính em lúc cần chia sẻ thì lại không thể viết đấy chị ạ!
Xóa"Khi mùa đông về
Trả lờiXóaAi chờ nhau nửa bóng"
Một nửa dại khờ
Và một nửa cuồng si
Gió đông tới còn gì cho nhau nhỉ?...