Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

CHUYỆN TRĂM NĂM




 

 Chuyện Trăm Năm
Khi mùa xuân đến hẹn
Nắng hồng lên
Cây nảy lộc đâm chồi
Có loài chim Di như mọi lần sẽ đến
Xây tổ chờ em
Như gọi như mời

Chuyện trăm năm
Như diều bay trong gió
Có lúc vươn cao
Có lúc ngập ngừng
Dẫu còn chút duyên và cõi lòng mở ngõ
Nếu cơn gió quên về
Ta lỡ chuyện trăm năm

Chuyện trăm năm
Như cung đàn lỡ nhịp
Khúc tương tư
Giọt nước mắt xuôi dòng
Ta với em hẹn nhau từ muôn kiếp
Sao bây giờ 
Tình vẫn mãi long đong

Chuyện trăm năm

Như gió ngàn như biển rộng
Mênh mang buồn
Khi vừa mới yêu nhau
Sông thì dài
Nhưng cõi lòng mãi cạn
Mây bay hoài
Tình ta biết về đâu?

Chuyện trăm năm

Chuyện bây giờ mới nói
Đã yêu em 
Nên ta quyết đợi chờ
Nếu một mai đò xưa về réo gọi
Nửa tấc lòng đang tỉnh
Nửa đang mơ…

8 nhận xét:

  1. Chuyện trăm năm
    Chuyện bây giờ mới nói
    Đã yêu em
    Nên ta quyết đợi chờ
    Nếu một mai đò xưa về réo gọi
    Nửa tấc lòng đang tỉnh
    Nửa đang mơ…
    dạo này XS làm thơ chuyên nghiệp ghớm.... rất hay và có logic... MRC dạo này hết vốn chữ & hết cả cãm xúc để làm thơ rùi.....
    CHÚC SX CÓ NHIỀU NIỀM VUI NHÉ!.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh MRC đã ghé
      Anh MRC khiêm tốn quá đấy, Thơ anh chảy như sông Sài Gòn ngoài kia mà!

      Xóa
  2. Thơ em hay quá là hay
    Để cho chị Ngựa cứ say theo hoài
    Chuyện trăm năm...
    vẫn còn dài.

    Trả lờiXóa
  3. XS cám ơn chị đã ghé đọc thơ , chúc chị luôn vui khỏe ạ!

    Trả lờiXóa
  4. Mong một lần về thăm thắng cảnh bãi Đá Dĩa này mà chưa thực hiện được. Hai Ông Bà sướng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa nào anh thu xếp thời gian mời hai anh chị đi chơi một chuyến nhé! thời gian do anh chọn lựa

      Xóa
  5. Chuyện trăm năm
    Như cung đàn lỡ nhịp
    Khúc tương tư
    Giọt nước mắt xuôi dòng
    Ta với em hẹn nhau từ muôn kiếp
    Sao bây giờ
    Tình vẫn mãi long đong

    Chuyện trăm năm
    Như gió ngàn như biển rộng
    Mênh mang buồn
    Khi vừa mới yêu nhau
    Sông thì dài
    Nhưng cõi lòng mãi cạn
    Mây bay hoài
    Tình ta biết về đâu?

    Hay lắm! Rất thích!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh khen thế người ta nói gà nhà khen nhau thì sao?
      (nhưng mà em rất vui khi được anh khen đấy)

      Xóa