Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

LỄ TÌNH NHÂN




Nắng ấm vườn xuân én dập dìu
Bao người trẻ đợi Lễ Tình Yêu
Đóa hồng gởi Bạn muôn ngàn ý
Ánh mắt trao duyên bấy bận điều
Hẹn ước ngày vui đàn sáo dạo
Mong chờ tháng mộng gấm hoa thêu
Vòng tay ân ái nồng muôn thuở
Chắt gạn đắm say vạn sáng chiều

6 nhận xét:

  1. Xuân sơn dạo này thơ càng ngày càng hay đó nha... bài này thể hiện sự yêu đời và đang có 1 tình yêu nồng nàn,hạnh phúc của t/g....
    CHÚC XS NGÀY VALENTINE. THẬT HẠNH PHÚC & ẤM ÁP NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn anh MRC đã ghé đọc thơ. Chúc anh vui và hạnh phúc

      Xóa
  2. Mình sang chúc bạn ngày Valentine thật hạnh phúc bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  3. XS cám ơn anh Mẫn rất nhiều. Chúc anh chị vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  4. chống gậy anh đi phải dắt dìu
    em giờ vẫn dính nhựa tình yêu
    nhiều năm chăn gối bao niềm nhớ
    mấy lúc chao nghiêng cũng vạn điều
    tay nắm tay nhau miền hạnh phúc
    tim ràng tim cột mảnh trăng thêu
    giờ già biết cậy vào ai nhỉ ?
    thủ thỉ đôi ta giấc mộng chiều

    miên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn anh! Chúc anh vui với
      Tình Say
      Tự thủa bướm ong đến dập dìu
      Riêng mình chỉ sống mỗi tình yêu
      Năm canh xướng họa bao nhung nhớ
      Sáu khắc hòa ca bấy mộng điều
      Ngày tháng keo sơn tràn hạnh phúc
      Trọn đời gắn bó ngập trăng thêu
      Tơ duyên say đắm, vừa chưa nhỉ?
      Thỏa nguyện bên nhau tuổi xế chiều

      Xóa