Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

XUÂN Ý



Xuân gõ cửa rồi ai biết không?
Xuân trong đáy mắt gái yêu chồng
Xuân tràn mái tóc hong làn gió
Xuân đọng gót hài thẹn bến sông
Xuân đến mang bao điều ước nguỵện
Xuân về gợi lắm ý trông mong
Xuân nay như vẫn ngàn năm cũ
Xuân mãi đua chen vạn sắc hồng

11 nhận xét:

  1. Thơ Đường luật khó vậy mà XS làm cũng ổn chứ ! Xuân tràn khắp không gian, xuân đến với lòng người, đong đầy tươi vui và ước nguyện. Mỗi câu thơ đều có từ "xuân" và lan tràn ý xuân !
    Một bài thơ xuân của tác giả cũng rất Xuân, được làm trong tiết xuân! Thật thú vị !
    Chúc Xuân Sơn ngày càng nhiều tác phẩm hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới gặp lại chị. XS cám ơn chị và chúc chị vui nhé!

      Xóa
  2. xuân hay lắm rất nồng nàn đượm cảnh sắc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn anh đã đọc thơ và còn khen nữa. Chúc anh vui và xs rất mong gặp lại anh!

      Xóa
  3. Xuân tự ngàn năm vẫn là xuân
    Xuân đến đem theo vạn sắc hồng
    Xuân đời hòa với xuân hoa lá
    Xuân đến đời ta mối tình nồng...

    Chúc cho XS giữ mãi mối tình hồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng! em rất thích những vần thơ của chị tặng.

      Xóa
  4. tết về như bão rớt nhà không
    tết méo mặt ai nợ chất chồng
    tết kéo đầu cha, nhà tốc mái
    tết lùa thân mẹ, bếp trôi sông
    tết thương đứa trẻ thân côi cút
    tết tội cụ già tựa cửa mong...
    tết khổ tết ơi đừng đến nữa
    tết đi xin tiễn đóa hoa hồng (hihi)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Tết về vui lắm biết hay không?
      Tết gọi tình xuân mãi chất chồng
      Tết đợi hoa tươi hồng bếp lửa
      Tết chờ nắng sớm thắm bên sông
      Tết thương bạn trẻ chưa về kịp
      Tết nhớ cha già mãi đợi mong
      Tết đến muôn nơi cùng đón đợi
      Tết ơi hát mãi khúc ca hồng

      Xóa
  5. Xuân đã về rồi trên phố đông
    Xuân đong đưa nhịp với nắng hồng
    Xuân bước tung tăng em xuống phố
    Xuân nào lướt nhẹ giữa thinh không…

    Khoản thơ ni...chị Ngựa bó tay.com rùi XS ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn câu thơ của chị tràn ngập sắc xuân và rất sống động ! Em cám ơn chị và chúc chị vui nhé

      Xóa