Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

NỖI NIỀM THÁNG SÁU




Sài Gòn tháng sáu chiều nay giông
Mây xám kéo về lấp khoảng không
Hờn giận bởi ai? nghiêng biển nước
Trút vào phố nhỏ sầu mênh mông...

Cà phê từng giọt ngẩn ngơ trông
Quán vắng chiều mưa khắc khoải lòng
Chủ khách quanh đây chừng có biết?
Em người thiếu phụ nhớ thương chồng...

Gió nhẹ nắng vàng trời sáng trong
Xôn xao yếm thắm toả hương nồng
Người về luyến nhớ làn môi ấm
Bến đợi ngóng tìm nôn nóng trông

Yêu thương đè nén mấy hôm ròng
Sum họp giờ đây thoả ước mong
Quấn quýt bên nhau còn nức nở
Hôm nay đêm trắng ấm loan phòng!


27 nhận xét:

  1. Nếu ai đếm được bao thương nhớ
    Sẽ biết đêm nay độ mặn nồng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì thôi thế bằng không
      Làm sao ai biết tình nồng cạn sâu
      Tào khang đẹp mãi một màu
      Thắm tươi hạnh phúc trao nhau vẹn lòng

      Cháu cám ơn chú ạ!

      Xóa
    2. XS du ngoạn Sài Gòn sao
      Mà nhớ lang quân đến cồn cào
      Sum họp loan phòng tàn đêm trắng
      Để tình lay động cả trời cao?

      Sang thăm XS, góp vui cùng em vài câu lếu tếu.
      Cuối tuần vui nhiều nha

      Xóa
    3. Chị ơi em ở Sài Gòn
      Thơ thơ thẩn thẩn thấy còn mùa xuân
      Tình nồng có phúc có phần
      Muốn khi không được..chẳng cần lại no
      Vén vun khéo léo ước mơ
      Dâng tràn hạnh phúc tràn bờ khát khao..
      Em cũng tếu với chị cho vui nhé!

      Xóa
  2. Mới mấy ngày xa đã ngóng trông
    Chỉ có chia xa mới tình nồng
    Tào khang tươi thắm bao nhung nhớ
    Thỏa nỗi chờ mong tình mặn nồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mặn nồng dễ -khó phải không
      Một lằn ranh mỏng rất mong manh mà
      Tình yêu dài rộng gần xa
      Đố ai tìm được tặng ta ngoài mình
      XS cám ơn chị nhé

      Xóa
  3. Bên nhà chị Song Thu cũng hai bố con chụp ảnh chung, sang nhà Huỳnh XS cũng...rứa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên nhà chị ST là 30 năm ngày...Còn XS chưa có năm nào...cám ơn chị nhé

      Xóa
    2. NT tỷ khéo chị em mình đó XS à.

      Thế mà có người khen, thích và biết đâu còn thẻm thèm them nữa ấy chứ. He...he...
      Đố XS biết người đó là ai? Nếu trả lời thì nói nhỏ thôi kẻo NT nghe tiếng thì gay văn go đấy

      Xóa
    3. Hai chị em mình biết ..người thèm cũng biết chị nhỉ..Chị NT khéo chị khéo hơn đấy nhé! em vụng...

      Xóa
    4. Đơn giản, "văn mình chồng người" mà. He he...
      Không đề cao cảnh giác là có ngày...nguy! Nói nhỏ nhé, ông xã của XS duyên quá!

      Xóa
  4. Tháng sáu trút mưa kiềm tỏa nhớ
    Niềm xao như sóng vỗ tung bờ !

    Chúc XS nhiều vui !

    Trả lờiXóa
  5. Ảnh đẹp quá em ah!
    Hạnh phúc với ngày gia đình em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thích chị khen thơ chứ ảnh cách đây hai mấy năm rồi huhu

      Xóa
  6. mấy ngày vừa qua mình lên thành phố
    biết bạn đâu để cùng đếm giọt cafe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lên thành phố rồi về mới còm...anh Mẫn hay thật đấy. Chúc anh và chị Thuỷ luôn vui và hạnh phúc

      Xóa
  7. Chị rất vui khi thấy ảnh em bên chồng đẹp đôi quá, tình thơ rất mặn nồng sâu sắc.CHÚC MỪNG EM NHÉ !

    Trả lờiXóa
  8. Sang thăm bạn để làm quen,thơ hay,đông bè bạn thật vui,mình lười nên không được như vậy.Chúc bạn một buổi tối ấm cúng cùng gia đình

    Trả lờiXóa
  9. Em người thiếu phụ nhớ thương chồng
    Xa cách mấy ngày ngỡ bao Đông
    Sum họp giờ đây tròn ước nguyện
    Tình ta hương lửa thật mặn nồng...

    Trả lờiXóa
  10. " Hôm nay đên trắng ấm loan phòng"
    Thương người thiếu phụ cảnh trời đông
    Bao thu riêng lẽ lòng hiu quạnh
    Duyên nợ trăm năm đã giữa dòng


    Trả lờiXóa