Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

THẾ THÁI



Thế Thái

Thế thái ngày nay đã bạc màu
Suy tư tính kế triệt tài nhau
Sao đành vay lấy vài con chữ
Chi phải mượn hờ mấy giọt ngâu
Đã biết thói đời không tĩnh lặng
Đừng quên tình nghĩa khỏi sầu đau
Nụ hoa vừa hé cười trong nắng
Gọi kẻ tri âm bạc mái đầu

Huỳnh Xuân Sơn

ỨNG XỬ

Đâu đây ứng xử đã phai màu
Bởi lẽ đồng tiền níu kéo nhau
Mấy kẻ mơ quan nhờ két bạc
Bao nàng chạy tước dựa dòng ngâu
Vì sao không dám xua điều gở
Phải chịu thu mình chấp nỗi đau
Chớ để thương trường sinh đạo tặc
Đừng cho đức giảm lại ong đầu ! 
5/3/2018 TC
Nguyễn Tư

4 nhận xét:

  1. ỨNG XỬ

    Đâu đây ứng xử đã phai màu
    Bởi lẽ đồng tiền níu kéo nhau
    Mấy kẻ mơ quan nhờ két bạc
    Bao nàng chạy tước dựa dòng ngâu
    Vì sao không dám xua điều gở
    Phải chịu thu mình chấp nỗi đau
    Chớ để thương trường sinh đạo tặc
    Đừng cho đức giảm lại ong đầu !
    5/3/2018 TC
    Nguyễn Tư

    Trả lờiXóa
  2. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức thơ hay và ý nghĩa, bài họa hay và rất đồng cảm với bài xướng!
    DVD cảm ơn và chúc nữ sỹ vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thi nữ Huỳnh Xuân Sơn đã để lại bài họa. Cám ơn bạn đọc Đến Đỗ Văn đã động viên và dành lời tốt đẹp bài họa.

      Xóa