Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

BẾN XƯA

Bến Xưa

Trở về chốn cũ dừng chân

Bến xưa hoang lạnh gió ngàn về đâu?

Dòng xuôi sóng ngược tình sâu

Bờ lau lách cũng nhuốm sầu mắt em

Triều dâu giấu nhớ trong quên

Ngút ngàn nhân chứng reo lên trách người

Nong tằm ăn rỗi chưa thôi

Mà sao tơ đã rối bời dấu xưa

Lụa là phơ phất gió đưa

Nước sông vỗ nhịp chiều mưa tiễn thuyền

Bến còn gửi tiếng chim khuyên

Tiễn chân chim sáo cập miền ước mơ

Chiều buông theo tiếng gọi đò!

Dội vào bến vắng câu thơ nặng tình

Dòng trong in một bóng hình

Gửi người năm cũ chuyện mình đã xa!

Bến Xưa 2015
Huỳnh Xuân Sơn

2 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài thơ lục bát hay!
    DVD cảm ơn và chúc nữ sỹ an lành, hồn thơ mênh mang...

    Trả lờiXóa