Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

KHÚC SÔNG BUỒN





Khúc Sông Buồn

Ai buông tiếng sáo nhặt thưa

Sông chiều ngơ ngác gió lùa sóng vang

Bước chân chừng đã vội vàng

Nắng nghiêng ý ngỏ cùng sang một lần

Hoàng hôn tìm bến dừng chân

Đò xuôi nghe gọi ngại ngần rẽ sang

Bến bồi cát đọng giải nan

Ngập ngừng bẻ lái ngỡ làn nước reo

Ai ngân ngấn lệ khi chèo

Dần xa bãi vắng xưa neo cùng người

Lắng trong gạn đục song đôi

Nào hay mưa lũ cuốn trôi xa nguồn

Chiều nay vời vợi nỗi buồn

Đã quay đò lại đành buông chèo rời

Kiếp này chẳng đặng... Buông trôi

Nợ Duyên lắng lại... Tình tôi xuôi dòng!

Huỳnh Xuân Sơn

2 nhận xét: