Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

VỀ HỘI LIM



VỀ HỘI LIM

Theo dòng người trẩy Hội Lim
Bâng khuâng như thể đi tìm ngày xưa
Nghe câu Quan Họ đón đưa
Thầm  xao xuyến
Bước như chưa sang cầu

Như Nguyệt sâu!
Tình bao sâu?
Duyên cau hẳn nhớ tình trầu nghĩa vôi
Bèo còn dạt!
Mây vẫn trôi!
Miếng Trầu Cánh Phượng nay thời về đâu?

Trăng khuya  cũng mắc giăng sầu
Còn đây Giã Bạn Qua -  Cầu Gió Bay...
Giá như  anh chẳng buông tay
Câu thơ đề vội hôm nay hẳn còn!

Yếm vuông lau giọt lệ tròn
Quai Thao nghiêng khuất mỏi mòn bến quê
Mớ Ba  buông vạt  giữ nề
Bởi chưng Kết Chạ lời thề đã ghi

HXS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét