Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

QUÀ TẶNG-NIỀM VUI






Sáng nay ngày sinh nhật của Xuân Sơn! ngoài những lời chúc và tình cảm của người thân, Xuân Sơn còn nhận được hai bài thơ. Xuân Sơn đăng lên đây chia vui cùng tất cả. Xuân Sơn cám ơn Anh Trương Quang Thứ và chị N.T. Thanh Bình cùng hai bài thơ...
HOA NGỌC LAN
(Quà tặng của anh Trương Quang Thứ gửi qua email)
Cô gái Bắc Giang mến tài trọng nghĩa
Kết chàng trai xa xứ Phú Yên
Hoa Ngọc Lan nở trên gió cát
Ngạt ngào hương duyên dáng rạng trời đêm!
Ngày 01 / 4 / 2014



CÓ GÌ TRONG CÁI ĐẦU EM THẾ
(Quà tặng của chị Thanh Bình đăng trên tho.com.vn)


Có gì trong đầu em thế?
Em tôi
có những gì hở em trong cái đầu bé tẹo ?
Mà hình như chất chứa cả một trời lo toan:

Có phải không
những dấu chân trâu trên đồng cỏ.
bên cạnh dấu chân em ?
Đêm đêm ngọn đèn dầu soi dòng chữ đưa em vào lớp học …

Rồi ngày tháng
hoa hồng đưa em sang sông về bên chồng
một vùng quê xa tít tắp .
Xuân thắm
hạ vàng
thu tím
rồi đông sang …
Hương bưởi theo em không mang vị ngọt ngào.
lãng mạn
Bưởi theo chân em qua nhiều con phố
nặng trĩu đôi bờ vai.

Em tôi
có gì trong cái đầu bé tẹo ấy?
Để khi tóc phai màu
ai đã gieo mầm thơ cho em vun đắp .
Thơ em trào dâng tình người làm dâu xứ Nẫu
nghe xót xa lòng trong tiếng dế đêm đêm …

Văn em viết có mảnh đời bình dị .
Thầy giáo làng và những nẻo đường quê …
Nhưng em ơi
tôi muốn nói :
Các con ngoan

Người với bờ vai vững chãi
Em có ngàn vạn ngày hạnh phúc với thơ ca .
Hạnh phúc hôm nay
của em đó .
Tôi biết rồi
trong cái đầu bé tẹo của em
là cả một vũ trụ bao la .

 Xuân Sơn và chị N.T.Thanh Bình





26 nhận xét:

  1. Hôm nay là ngày Một
    Tháng Tư gầy đi qua
    Gửi đến người phía ấy
    Hoa tươi tôi từ lòng

    Sinh nhật em sớm vậy
    Chẳng kịp mua bánh quà
    Chưa thể lời chúc tụng
    Hãy vui vì người xa

    Một tuổi bằng một lớn
    Một năm thời một yêu
    Một lần nghiêng nghiêng nhớ
    Trăm chiều mây bay bay

    Hạnh phúc nào đang có
    Hạnh phúc nào chưa tìm
    Con tim nào cũng đỏ
    Xin gửi lời mến yêu

    Nhân sinh nhật Xuân Sơn, NT vô tình biết được, xin gửi lời chúc mừng!

    Trả lờiXóa
  2. CHÚC MỪNG SINH NHẬT XUÂN SƠN !

    Trả lờiXóa
  3. CHÚC XUÂN SƠN THÊM TUỔI MỚI MỖI NGÀY THÊM VUI !

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng sinh nhật của em! Chúc em thêm một tuổi càng thêm niềm tin yêu, thêm hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  5. Thật may mắn làm sao lần đầu tiên tôi ghé thăm nhà em lại đúng vào ngày sinh nhật của em. Xin chúc em sinh nhật vui vẻ. Thêm mỗi tuổi lại thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc nha em.
    Đến đây rồi, tôi mới biết em quê ở Bắc Giang và thanh thân tận mãi Phú Yên xa xôi. Thế là tôi và em cũng có nhiều điểm chung đấy nhé. Tôi cũng có người thân ở Phú Yên đó em ạ.
    Tôi thích bài bình của em với thơ anh Quang Thứ và chắc sẽ thích nhiều bài viết khác của em. Hôm nay mới ghé thăm lại có chút việc bận nên chưa thể đọc được .Hẹn em tôi sẽ ghé thăm thường xuyên và mong được đọc nhiều tác phẩm của em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn chị nhiều và mong thường được đón chị ghé ạ

      Xóa
  6. Em hôm nay tổ chức sinh nhật có vui không? À quên, có lớn không. Anh sang thăm em hơi muộn nhưng với tình cảm chân thành chúc và mong em luôn khỏe vui, thành đạt, hạnh phúc trong cuộc sống. Thêm một tuổi thêm nhiều trải nghiệm và yêu thương cuộc đời!....

    Trả lờiXóa
  7. CHÚC MỪNG SINH NHỰT XUÂN SƠN MONG NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC MÃI MÃI Ở BÊN EM NHÉ MONG THƠ VĂN XS NGÀY CÀNG BAY BỔNG TUYỆT VỜI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn và rất vui khi được chị ghé và chúc sn ạ

      Xóa
  8. Qua nhà mới biết sinh nhật cháu của tôi
    Vội viết vài dòng chúc cháu tôi
    Mạnh khỏe an vui đầy hạnh phúc
    Mãi mãi trẻ trung đẹp tuổi đời

    Chú tặng cháu một linh quà

    http://i1010.photobucket.com/albums/af225/qhthoa/1546944f8b3ulyr2y1.gif

    Trả lờiXóa
  9. Ai sinh ra trong ngày Cá tháng tư
    Mà tấm lòng với mọi người chân thật
    Trong vườn thơ khi chân em dạo bước
    Bỗng nở bừng những màu sắc yêu thương!
    Chúc sinh nhật muộn nha em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi thật vui vì phát hiện của chị đấy chị NTH ơi! cám ơn chị nhé

      Xóa
  10. Ui!.... qua trễ ngày sinh nhân của XUÂN SƠN RỒI...
    Em nói với Ngọc Hoàng đi ngắm cảnh
    Yêu trần gian em ở lại cùng chàng
    ngày tháng tư em đến với trần gian
    Em nói dồi với Ngọc hoàng mất cánh
    Ở trần gian với muôn ngàn tia nắng
    có hoa thơm và có tiếng chim ca
    có người trai yêu em đến thật thà
    Ừ cuộc sồng đâu cũng là tiên giới
    ...........
    Tặng Thơ sinh nhật muộn Xuân Sơn nhé!.... chúc SX luôn bình an, vui vẻ, may mắn & hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  11. Chúc mừng sinh nhật bạn nhé. muộn quá rồi nhưng vẫn hơn không,

    Trả lờiXóa
  12. Chị vừa có chuyến đi xa
    Vừa về lúc tối, chạy qua thăm nhà
    Chúc sinh nhật muộn em nha
    Tháng tư của chị em ta...vui nhiều!

    Trả lờiXóa
  13. Gửi lời chúc mừng sinh nhật dù hơi muộn SX nhé !

    Trả lờiXóa