Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

QUÊ HƯƠNG




Ngày trẻ áo cơm bỏ chốn thương
Những mong cầu thực phải tha phương
Trông ngày thành đạt tìm về cội
Giờ đã đủ đầy nhớ cố hương





23 nhận xét:

  1. "Lòng luôn da diết nhớ cố hương
    Áo cơm cầu thực phải tha phương
    Trông ngày thành đạt tìm về cội
    Nơi dưỡng sinh ta nặng yêu thương!"...

    Anh hiểu em yêu và nhớ quê lắm nên đã có bài thơ trên. Anh cùng chung tâm trạng ấy nên đọc theo em trong cung bậc cảm xúc "bộn bề" của mình... Mong em sẽ luôn hàng năm như người xa quê trong Truyện Kiều "Chạnh niềm nhớ cảnh gia hương / Nhớ quê, chàng lại tìm đường thăm quê"... Em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng đã nhiều lần về cố hương
      Mang thân lữ thứ phải tha phương
      Vẫn hoài đau đáu về nguồn cội
      Thăm thẳm trong lòng nỗi nhớ thương

      XS cám ơn anh TQT rất nhiều

      Xóa
  2. Thời trẻ muốn đi khắp muôn phương
    Chốn quê khốn khó cả trăm đường
    Năm tháng đủ đầy ngóng về cội
    Bóng dáng quê nhà mãi vấn vương...

    Chia sẻ cùng em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỳ hồ lang bạt trải muôn phương
      Cố hương trở lại một con đường
      Trông ngày sum họp nơi nguồn cội
      Giấc mộng quê nhà cứ vấn vương

      XS cám ơn chị NMCR đã chia sẻ nhé

      Xóa
  3. Trông ngày thành đạt tìm về cội
    Giờ đã đủ đầy nhớ cố hương
    VẬY LÀ KHÔNG CHỊU VỀ HẢ XS ... hiiiiiiiiii.........
    chúc ngày nghỉ vui vẻ nhé!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Bao bận trở về với cố hương
      Thỏa niềm mong nhớ những canh trường
      Vừa xa hoài ngóng trông trờ lại
      Nằng nặng trong lòng nỗi nhớ thương

      Vậy đó anh MRC ơi
      T

      Xóa
  4. Ngắn, gọn không than van rên rĩ, anh biết (hình như) họ Huỳnh kiên cường thế !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sơn với anh chung một chữ Huỳnh
      Cám ơn đã ghé tấm chân tình
      Bài thơ viết vội mong đủ ý
      Cảm xúc trào dâng lúc một mình

      Cám ơn anh MTH đã ghé đọc thơ của XS

      Xóa
  5. Đành lòng khăn gói bước ly hương
    Những tưởng ngày về thỏa nhớ thương
    Chiếc lá cuối trời con gió mãi
    Chiều chiều khói sóng lại sầu vương....

    Chúc XS và gia đình nghỉ ngơi ngày chủ nhật nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữ tình ấp ủ dẫu tha hương
      Vạn dặm cách xa vẫn nhớ thương
      Chiếc lá trở mình buông xuống cội
      Khói chiều lan tỏa gợi sầu vương

      XS cám ơn anh Quỳnh ạ

      Xóa
  6. Pham Duy co viet bai Co bao gio em hoi Lan nghe di .hay lam . Nho nghe giong hat Tran Thai Hoa . Tam trang xa que nghe mem long .

    Trả lờiXóa
  7. Pham Duy co viet bai Co bao gio em hoi Lan nghe di .hay lam . Nho nghe giong hat Tran Thai Hoa . Tam trang xa que nghe mem long .

    Trả lờiXóa
  8. Vào đời cuộc sống phải xa thương
    Miếng cơm thiên hạ khắp mọi phương
    Mong lúc xênh xang về hương nhớ
    Bây giờ vẹn ước hoài cố hương -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa xứ theo người bởi mến thương
      Vẫn còn thầm nhớ người tên Phương
      Mong thời gian xóa dần điều ấy
      Đẹp mãi trong lòng... chữ cố hương

      Xóa
  9. Vì chồng em phải tha hương
    Nhưng ngày nào cũng nhớ thương quê mình
    Cây đa bến nước sân đình
    Đã đi vào cõi tâm tình khó quên
    Anh ơi hãy hiểu lòng em
    Hôm nay chị mới về quê lên, sang thăm em. Chúc em vui khỏe
    Hẹn ngày mai chia sẻ tiếp

    Trả lờiXóa
  10. Yêu chồng em phải tha hương
    Vẫn luôn đau đáu nhớ thương
    Bao nhiêu kỷ niệm đẹp mãi
    Trong tim nơi ấy hoài vương

    XS cám ơn chị nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa rời quê mẹ mấy thân thương
      Lưu lạc nổi chìm khắp bốn phương
      Lăn lộn kiếm tiền bao cơ cực
      Chỉ mong mở mặt với quê hương
      Sang thăm em, nối thêm vài lời góp vui. Chào em

      Xóa
    2. Giữ chặt trong lòng bao mến thương
      Dẫu cho chìm nổi kiếp tha phương
      Ngậm ngùi phiêu bạt thân cay đắng
      Vẫn mãi cồn cào nhớ cố hương

      XS cám ơn chị ạ

      Xóa
  11. Vì nỗi mưu sinh phải tha hương
    Quê nhà canh cánh nỗi nhớ thương
    Nay đà thành đạt tìm về cội
    Thỏa nỗi bao ngày cứ vấn vương...

    Sông Thương vẫn trong mãi ngóng em về....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngược dòng ký ức kẻ tha hương
      Muốn lội ngược dòng về bến Thương
      Tìm được nơi xưa bao kỷ niệm
      Nhiều lần sum họp mãi còn vương

      XS cám ơn chị ạ

      Xóa
  12. Tìm về chốn cũ đi em
    Nơi xưa có mẹ bên thềm ngóng trông!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn về nơi ấy khôn cùng
      Bao nhiêu ký ức gói trong tim rồi
      Nhưng mà niềm nỗi đầy vơi
      Mẹ cha xa xứ em thời kề bên
      Nơi ấy ai có nhớ tên
      Hay là lầm lũi lạ quen bao người
      Cám ơn chị nhé chị ơi!
      Chúc chị vui ạ

      Xóa