Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

SẼ VẪN LÀ NHƯ THẾ

 
( Con gái và Mẹ)
Nếu như quay ngược thời gian đặng
Chắc chắn rằng sẽ chẳng phân vân
Vẫn là chân đất đầu trần
Chăn trâu cắt cỏ đồng gần bãi xa

Vẫn có buổi trưa hè trốn mẹ
Ra đồng làng bắt cá bắt cua
Vẫn chơi những trò bán mua
Hái dăm chiếc lá... tiền vừa đủ tiêu

Sẽ chẳng hề thêm nhiều khát vọng
Để thỏa lòng mơ mộng dời trang...
Vẫn là được đến trường làng
Học thầy học bạn dịu dàng lớn lên

Tuổi thơ ấy không quên kỷ niệm
Ao ước hoài! chiêm nghiệm vỡ ra
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Làm sao có thể cho ta ngược dòng?




22 nhận xét:

  1. "Thời gian lặng lẽ trôi qua
    Làm sao có thể cho ta ngược dòng?
    Ước gì dòng chảy ngược sông
    Ước gì biển đổ vào lòng đất khô
    Ước gì trở lại tuổi thơ
    Nằm trong lòng mẹ được ru sớm chiều..

    Trả lờiXóa
  2. Không thể nào quên được tuổi thơ
    Dù rằng có già tóc bạc phơ
    Dù không trở lại thời điểm đó
    Nhưng cả trong đầu như bài thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cám ơn chú đã đồng cảm. chúc chú vui khỏe ạ

      Xóa
  3. Một vé đi về tuổi thơ vụng dại
    chẳng lo toan không biết muộn phiền
    Chúc bạn chiều cuối tuần vui vẻ bình an bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng ước vậy hết anh Mẫn nhỉ. cám ơn anh và chúc anh vui

      Xóa
  4. Mẹ cũng xinh, con cũng xinh
    Hai chị em mình về lại tuổi thơ.
    Chúc em thứ bảy vui thật nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy phải là ba chị ơi! cám ơn và chúc chị vui ạ

      Xóa
  5. Ước gì về lại tuổi thơ
    Để ta bắt cá, bắt cua ngoài đồng
    Để ta được tút đòng đòng
    Ngọt ngon một thủa nhớ mong một đời
    Sang thăm em, chúc em khỏe vui và hạnh phúc. Mừng vì em có cô con gái lớn và xinh ghê. Hôn cháu thay chị nghen!

    Trả lờiXóa
  6. những ngày đi nhậu bị ngã cầu ao
    vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
    cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc kích
    vợ giận rồi tối qua ngủ với em....
    giờ mới vô tình lạc vào biết được làng blog toàn người giỏi thơ văn lý luận....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn sự vô tình đã đưa anh tới đây. chúc anh vui

      Xóa
  7. Ước gì đời ngược vòng quay
    Cho ta về lại tháng ngày tuổi thơ
    Đầu trần chân đất tắm mưa
    Những trưa trốn mẹ bán mua đồ hàng...

    Ước mơ bình dị và đẹp quá! Anh chúc mừng em sẽ thực hiện được và chúc em vui khỏe an lành nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Giá thời gian quay đời vòng ngược
    Chốn quê làng đồng nước quạnh hiu
    Con xin cùng mẹ eo sèo
    Vượt qua ngày tháng những veo vênh lòng...

    Chúc gia đình ngày mới bình an !

    Trả lờiXóa
  9. "...Thời gian lặng lẽ trôi qua
    Làm sao có thể cho ta ngược dòng?"
    Biết là không thể vẫn mong
    Để ta về với ruộng đồng chân quê
    Ra sông hóng mát trưa hè
    Đồng quê thẳng cánh bờ tre rì rào...
    Người "mua", kẻ "bán" thầm trao
    Trong vai chồng - vợ lẽ nào laiọ quên?
    Chăn trâu đồng dưới, đồng trên
    Mò cua giúp mẹ kiếm tiền mua rau...
    Bây giờ quay lại được đâu?
    Nhìn hai thứ tóc trên đầu...lặng im...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thân thương ấy khắc trong tim
      Muôn đời suốt kiếp vẫn tìm cội xưa
      Biết là ước chỉ bằng thừa
      Nhưng bao khao khát vẫn chưa hề dừng

      XS cám ơn bài thơ của anh ạ

      Xóa
  10. Thời gian lặng lẽ trôi qua
    Làm sao có thể cho ta ngược dòng?
    bài thơ STLB hay quá XS ạ Cảm ơn XS đã có bài ghi nhận về thơ haiku của NM nhé Chúc XS vui nhiều sáng tác hay và có thêm nhiều bài bình văn sắc sảo nhé

    Trả lờiXóa
  11. Biết chắc chắn thời gian không quay ngược
    Nhưng vẫn thầm mơ ước chút cho vui...
    Ơi ngày xưa của tôi ơi!!!

    Trả lờiXóa