Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

TỐI RỒI MẸ ƠI!


Hàng ngày hai chị em tôi
Mẹ cho bú tí... rồi chơi quanh nhà
Mẹ đi kiếm cỏ nơi xa
Đơn thân... mình mẹ xót xa một đời
Ánh dương chìm xuống chân trời
Dắt em ra ngóng mẹ nơi cội già
Cội già như bóng dáng cha
Chở che hai đứa...chiều tà dần buông


Xuân Sơn cảm tác từ tác phẩm cùng tên của tác giả Võ Mậu Khiêm-Phan Rang ( hình minh họa)

16 nhận xét:

  1. Mẹ nhằn nhọc miếng ăn xa
    Cha lẳng lặng cội cây già trông con
    Chiều về bóng xế nghiêng non
    Ủi an với chút vuông tròn yêu thương....

    Chúc cả nhà nhiều vui khỏe !

    Trả lờiXóa
  2. Một nỗi niềm, ẩn giấu cái ước ao rất thực. Ước ao đến cháy bỏng bằng câu từ nhẹ nhàng như khói (bóng dáng cha)

    Trả lờiXóa
  3. Bơ vơ, ngơ ngác giữa rừng
    Mẹ ơi xin mẹ hãy đừng đi xa!

    Trả lờiXóa
  4. Một tay hai đứa con thơ
    Mẹ lo tần tảo từng giờ nuôi con
    Cha con chín suối héo hon
    Mong con khôn lớn nên danh phận đời
    =============
    BÀI THƠ ẪN DỤ ,HAY LẮM CHÁU Ạ

    Trả lờiXóa
  5. Mẹ còn leo núi trèo non
    Kiếm ăn tần tảo nuôi con tháng ngày
    Chị em gọi mẹ nào hay
    Hoàng hôn buông xuống kéo ngày vào đêm.

    Anh sang thăm em, có đôi lời phụ họa với bài thơ và bức ảnh cùng tên TÓI RỒI MẸ ƠI. Chúc em cùng gia đình luôn khỏe vui và hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Nghĩ đời lẻ bóng mà thương
    Hai con nhỏ dại phải nương cội già
    Sang thăm em, chúc em hạnh phúc nha

    Trả lờiXóa
  7. Mẹ đi từ lúc còn thơ
    Cha nuôi con bé tối chờ... mẹ đâu?
    Con thèm sữa ầu ầu gọi mẹ
    Cha nhìn con giọt lệ chưa chan
    Mẹ ơi sao mẹ vội sang
    Để đàn con nhỏ ngỡ ngàng sớm hôm...

    Cảm nhận bài của em chị viết về hoàn cảnh của mình 60 năm trước.

    Trả lờiXóa
  8. Hoạ thơ chẳng được đành chúc bạn
    Chiều chúa nhật vui vẻ với bình an.

    Trả lờiXóa
  9. XS cám ơn anh Mẫn. Chúc anh chị vui ạ

    Trả lờiXóa