Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò- Niềm Vui Ngắn Chẳng Tày Gang - P1



Bàng thay lá bảy mươi mùa chẵn
Vẫn hiên ngang thẳng thắn trước sân
Trải qua vận nước thăng trầm
Cội già nhân chứng bao lần buồn vui !

Tôi nay cũng bảy mươi mùa lá
Mong một lần bạn ghé qua đây
Bồng bềnh mái tóc tuyết bay
Rút từng sợi thả đắng cay ngọt bùi

Nâng niu giữ giọt đời gửi lại
Đau thắt lòng xa ngái ngược về
Má Ba nên nghĩa phu thê
Sinh anh sinh chị liền kề út tôi

Quãng hạnh phúc yên vui rất ngắn
Tuổi mười hai may mắn êm trôi
Đến năm đất nước chia đôi

Lăn theo kẻ khóc người cười từ đây

Dậy trời Bắc đêm ngày ca hát
Cổ động hò reo bất kể khuya
Nhiều hôm gần sáng mới về
Tôi cùng chị với bạn bè tham gia

Nhiều đêm trắng mình Ba suy nghĩ
Rồi Má nghe thủ thỉ từng lời
-Đi vào Huế gọi con thôi
Hòa bình cả nước chắc thời còn lâu

Xe quân đội nối nhau rầm rộ
Xuôi vào Nam theo lộ Má vô
Thuận tình Ba vốn ước mơ
Một đêm má nói bấy giờ anh thưa

-Cháu còn nhỏ dại chưa đi được
Chờ tháng sau cứng cáp con về…
Má cùng hàng xóm hồi quê
Mười ngày gian khổ không hề nghỉ ngơi

Người có học! Ba tôi nhạy bén
Đọc báo nghe đài đến ngóng trông
Làm sao tồn tại xuôi dòng
Ngày đêm canh cánh chuyện vòng mưu sinh

Lúc nhà nước hòa bình chưa đến
Suốt những năm “Kháng chiến chín năm”
Cũng thuê thuyền ‘nôốc’ của dân
Nhà nhà chung sức góp phần làm nên!

Ba tính toán rồi bèn gom góp
Đóng chiếc thuyền kết hợp bán mua
Má thì lo lắng (không thừa)
Sợ rằng Chính Phủ bây giờ không thuê

Ba tôi vẫn mải mê phân tích
Cuối cùng rồi cũng định đoạt xong
Tháng ba năm ấy trời hồng
Chiếc ghe xuống biển vượt dòng nước xanh

Người tính kỹ tâm thành lòng sáng
Chuyến hải trình một tháng mộng tan
Tháng tư một chín năm lăm (1955)
Chiếc ghe chính thức không còn của Ba

Cũng từ đấy cảnh nhà tan nát
Đồng vợ chồng chẳng tát được gì
Phu Thê Phụ Tử phân ly
Những ngày phía trước còn gì nữa đây??? 56

(Từ câu 1 đến câu 56)


http://www.tho.com.vn/thi-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-niem-vui-ngan-chang-tay-gang-p1/40604

4 nhận xét:

  1. Hồi Ký Đời Học Trò- Niềm Vui Ngắn Chẳng Tày Gang - P1


    Bàng thay lá bảy mươi mùa chẵn
    Vẫn hiên ngang thẳng thắn trước sân
    Trải qua vận nước thăng trầm
    Cội già nhân chứng bao lần buồn vui !

    5- Tôi nay cũng bảy mươi mùa lá
    Mong một lần bạn ghé qua đây
    Bồng bềnh mái tóc tuyết bay
    Rút từng sợi thả đắng cay ngọt bùi

    Nâng niu giữ giọt đời gửi lại
    10- Đau thắt lòng xa ngái ngược về
    Má Ba kết nghĩa phu thê
    Sinh anh sinh chị liền kề út tôi

    Quãng hạnh phúc yên vui rất ngắn
    Tuổi mười hai may mắn êm trôi
    15- Đến năm đất nước chia đôi
    Lăn theo kẻ khóc người cười từ đây...

    Dậy Miền Bắc đêm ngày ca hát
    Cổ động hò reo bất kể khuya
    Nhiều hôm gần sáng mới về
    20- Tôi cùng chị với bạn bè tham gia

    Những đêm ấy riêng ba trăn trở
    Muốn anh về khuyên nhủ sao đây
    Một nhà đoàn tụ sum vầy
    Má vào Huế chất chứa đầy niềm tin

    25-Ba luôn có tầm nhìn sâu rộng
    Biết rồi đây biển sóng cuồng xô
    Sợ rồi con cháu bơ vơ
    Nghe xong má nói bấy giờ anh thưa:

    Cháu còn nhỏ mới vừa đầy tháng
    30- Đi ngược đường gió nắng sao đang
    Tháng sau chưa hẳn muộn màng...
    Má khuyên thêm chục người làng hồi quê!

    Cùng đùm túm lên xe xuống bộ
    Mười ngày trời gian khổ cũng qua
    35- Nỗi lo hiện hữu trong nhà
    Ngày đêm vỗ sóng lòng Ba ngược nguồn

    Nhờ có học! Ba luôn nhạy bén
    Đọc báo nghe đài đến ngóng trông
    Làm sao để được sinh tồn
    40- Chung riêng nặng gánh vẫn tròn niềm tin

    Buổi nhà nước hòa bình chưa đến
    Suốt những năm “Kháng chiến chín năm”
    Cũng thuê thuyền ‘nôốc’ của dân
    Nhà nhà chung sức góp phần làm nên!

    45- Ba tính toán ngày đêm gom góp
    Đóng chiếc thuyền kết hợp bán mua
    Má thì lo lắng (không thừa)
    Sợ rằng Chính Phủ bây giờ không thuê

    Ba tôi vẫn mải mê phân tích
    50- Cuối cùng rồi cũng định đoạt xong
    Tháng ba năm ấy trời hồng
    Chiếc ghe xuống biển vượt dòng nước xanh

    Người tính kỹ tâm thành lòng sáng
    Chuyến hải trình một tháng mộng tan
    55- Tháng tư một chín năm lăm (1955)
    Chiếc ghe chính thức không còn của Ba

    Cũng từ đấy cảnh nhà tan nát
    Đồng vợ chồng chẳng tát được gì
    Phu Thê Phụ Tử phân ly
    60- Những ngày phía trước còn gì nữa đây???

    (Hết phần 1từ câu 1 đến câu 60) phần chỉnh sửa 2016)
    Phần Xuân Sơn dự định chỉnh sửa...

    Trả lờiXóa
  2. Lão có nghe phong phanh là XS viết hồi ký bằng thơ cho chú Hồ Dũng. Qủa là vừa có tâm vừa có tài người con gái Kinh bắc. Lão xin chúc mừng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời a! XS viết từ 2014 mà giờ mới chỉnh sửa.. Lão xem không góp ý lại đi khen thì tiêu hồi ký à!
      XS rất cần sự góp ý cho những chương chỉnh sửa bây giờ. Vì khi viết bốc đồng cẩu thả nên bây giờ phải sửa lão ạ!
      Mong nhận được sự góp ý từ Lão nhé

      Xóa
  3. Chú đã đọc thơ chỉnh sữa của cháu, tất nhiên suông sẻ hơn nhiều,nhất là những cụm từ gắn chặt thời đại được cụ thể hóa hơn,đó là điều tất nhiên khi đưa ra bàn luận phân tích tác phẩm.
    Thêm nữa đọc những comme của cháu và các bạn chú thật sự vô cùng cảm động. Chẳng thua gì khi cháu bắt tay chuyển thể thành công. Cảm ơn cháu đã dày công chuyển thể Cám ơn bạn bè thi hữu đã động viên XS

    Trả lờiXóa