Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

GiAO MÙA



Giao Mùa

Thu còn đếm bước chiều sang
Nào hay Đông đã nhẹ nhàng buông lơi
Hoàng hôn bao sắc mây trời
Màu nào che khuất một thời truân chuyên?

Bến xưa nghiêng đỡ mạn thuyền
Nắng vàng hồ hởi sưởi miền giá băng
Để đêm dịu ngọt ánh trăng 
Tiếng Xuân rộn rã ngân vang bên thềm! (HXS)

19 nhận xét:

  1. Lâu rồi mới thấy XS "tái xuất"nè. Lâu nay ủ mầm đợi mùa Xuân sang để vươn chồi biếc đó hả? Bài thơ có những hình ảnh ẩn dụ thật đẹp. Chúc XS một mùa Xuân mới thật dồi dào năng lượng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em cám ơn chị đã sang thăm và lưu lại lời chia sẻ thân tình! Thời gian qua em bận bịu với lại máy em nuôi nhiều virut quá nên không vô được..
      Chị cũng luôn vui nhé!

      Xóa
  2. Giao mùa chắc chắn đổi thay
    Đó là quy luật tháng ngày thiên nhiên
    Con ta dần bước từng niên
    Mà thay thần sắc nét duyên một thời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu vui lắm đấy chú ơi!
      Khi bao thân hữu có lời sẻ chia
      Dẫu cho sớm muộn hay khuya
      Cháu hứa chăm chỉ vào thăm mọi người
      Chú vui khoẻ là nhất rồi!

      Xóa
  3. Vàng thu đã rụng cuối trời
    Đông dồn thêm rét cho ngời ánh xuân
    Gian truân tự buổi phong trần
    Giao mùa chuyển hóa thanh tân hiện bày......

    Thăm và chúc gia đình XS đón năm mới hạnh phúc tròn đầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh ghé nơi này
      Đọc thơ rồi hoạ cho đầy niềm vui
      Giao mùa một chút ngậm ngùi
      Một bầu trời rộng chứa lời tâm giao
      C

      Xóa
    2. Cám ơn anh ghé nơi này
      Đọc thơ chia sẻ trần đầy tình thân
      Qua thu đông tới sang xuân
      Bốn mùa nhộn nhịp góp phần chào xuân
      Chúc anh vui khoẻ nhé!

      Xóa
  4. Nắng lên dạo khúc giao mùa
    Thanh tân thiếu nữ vui đùa cùng xuân
    Nắm tay dạo gót tần ngần
    Xuân đi xuân lại bao xuân qua rồi?

    Chị thử vịnh cái ảnh hai vợ chồng em đó !
    Chúc em đón xuân vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị nhé, mà ở đây ảnh mình em mà! Hi hi em biết chị hoạ bức nào mà
      Chị vui nhé

      Xóa
  5. Gió xua những đám mây đen
    Cho trời xanh lại, cho em tôi cười
    Nắng vàng tỏa khắp nơi nơi
    Lung linh ánh mắt của thời Xuân xanh!
    Chúc mừng Xuân Sơn đã tìm được chìa khóa nhà mình. May mà ông hàng xóm không nhặt được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị rất nhiều
      Say thơ thích đọc nên yêu mọi nhà
      Lâu nay vắng bóng thật ra
      Lòng em cũng thấy rất là nhớ nhung
      Chị ơi vui nhé!

      Xóa
  6. Giao mùa nhè nhẹ dịu êm
    Tiếng thời gian thở lướt mềm như mơ
    Bao nhiêu khắc khoải đợi chờ
    Mùa Xuân gõ cửa bất ngờ gặp nhau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật tình thì đã gặp đâu
      Cho nên vẫn cứ lầu bầu đấy thôi
      Cám ơn anh nhé anh trai
      Sang thăm chia sẻ nơi này cùng em!

      Xóa
  7. Mong manh là phút giao mùa
    Đông chưa tạnh rét, xuân chưa nhú chồi
    Cho ai bổi hổi bồi hồi
    Mong xuân gõ cửa nảy chồi xanh cây
    Mừng Xuân Sơn đã về đây
    Núi non chắc sẽ căng đầy sức xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là một chút bâng khuâng
      Khi nghe xuân đến đông tàn vậy thôi
      Ngoài kia nắng sớm bừng rồi
      Mình cùng vui nhé cho đời thăng hoa
      Nào mình cùng cất tiếng ca
      Có em có chị ta hoà chung vui

      Xóa
  8. GT em lạc vào Blog Phuvang Huynh được đọc thơ họa hay ạ. GT em chúc an vui nhé.
    Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PV cám ơn bạn và mong rằng mình có thêm nhiều lần gặp nhau nữa nhé!

      Xóa
  9. Năm mới chúc Phuvang Huynh luôn mạnh khỏe và có nhiều bài thơ và bình hay!

    Trả lờiXóa