Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Đọc Tình Thơ của tác giả Ngọc Lựu



Huỳnh Xuân Sơn Đọc Tình Thơ của tác giả Ngọc Lựu



Cầm trên tay tập thơ Tình Thơ(nhà xuất bản Văn Học xuất bản tháng 12 năm 2014) của tác giả Ngọc Lựu , cảm giác đầu tiên mang lại là một màu xanh dịu nhẹ ,cùng những cánh hoa giản dị. Chúng như dang tay mời bạn đọc lật từng trang để bước vào khám phá thế giới Tình Thơ cùng tác giả.
Người viết gần một năm trước đã có dịp diện kiến tác giả! Chị là một phụ nữ tuổi vừa nghiêng mái tóc cho gió heo may đùa, giản dị, đôn hậu và tươi tắn như chính những gì chị đã gửi gắm vào thơ mà tôi đã có dịp diện kiến trước đó!
Chị tâm sự về cuộc sống mà chị từng trải qua từ lúc cơ hàn, cho tới lúc là một doanh nhân thành đạt, có các con ngoan ngoãn và một cuộc sống gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.
Vừa kể chị vừa rưng rưng khiến người đối diện cũng nao lòng,nhưng khi nói về hiện tại nét mặt, lời nói của chị rạng ngời hạnh phúc. Không hạnh phúc sao được khi giờ đây nhìn lại thành quả lao động của mình chị cảm thấy hài lòng, biết rằng" Hữu sự tại thiên - Thành sự tại nhân" Nhưng không phải ai cũng làm được . Chị không mong ước gì hơn hạnh phúc như thế mãi bên đời với gia đình, cùng ba con trai giỏi giang của chị nối nghiệp ba mẹ phát triển sự nghiệp của gia đình ngày thêm lớn mạnh , bền vững
Đôi nét về chị để bạn đọc hiểu hơn về tác giả với những khúc thơ tình trong Tình Thơ.
Ở Tình thơ với 64 bài thơ nhiều thể loại đã được chị gửi gắm vào câu chữ rất nhiều tình, Tình Yêu, Tình nghĩa vợ chồng, Tình với quê hương nguồn cội, Tình của người con hiếu thảo với hai bên nội ngoại.Tình chị em, Tình bạn thơ...
Như trong Lời Giới Thiệu NXB đã viết"Có thể nói nơi thẳm sâu Ngọc Lựu luôn nặng dày một chữ tình. Tình với chị là tất cả và thi sĩ luôn trải tình mình ra ..."
Giờ đây tôi mong bạn đọc cùng tôi đi dạo trong không gian mênh mông của Tình Thơ Ngọc Lựu.
Những vần thơ đầu tiên chị có lẽ đã dành để nói về một góc khuất của con tim mình...Chị cất giữ, chị nâng niu mang theo suốt những năm vất vả mưu sinh, nay có dịp chị mở nó ra và gửi gắm vào "Ước Em Là Nắng Hồng"
Mắt nâu sầu vời vợi
Hỡi giọt sầu ngưng rơi
Đường lưa thưa vắng bóng
Nắng hồng hoài trong mộng
................
Dẫu con tim chung tình
Lặng thinh làm sao được
Và khi biết lặng thinh không được chị đã bật lên tiếng lòng mình, chị lại mang nó gửi vào từng "Hạt Cát Trăn Trở"
Bãi cát vàng đâu đấu
Giấu nỗi niềm vào đâu
Khi con sóng bạc đầu
Phủ bãi dài sợ hãi

Khép kín mình vượt ải
Khi sóng biển qua rồi
Dải cát dài tinh khôi
Biển lùi xa một lúc
............
Ký ức tình đầu nguyên vẹn được thể hiện rất rõ trong tác phẩm "Theo anh vào hạ". Một cô bé tinh nghịch lý lắc tuổi mười bảy vào thơ tự nhiên như nắng mùa hạ, như gió ban chiều, như sao hôm chiều xuống hay sao mai buổi bình minh...
"Vâng em sẽ đi..em theo anh vào hạ
Thích lắm vườn hoa nở lúc mười giờ
Hoa tím bâng khuâng dáng ngọc mười bảy
Lá vẫy hoa mừng từng bước nàng thơ.
...........
"Thích lắm..." Nhưng có lẽ vì chị thích Hoa Mười giờ nên dẫu vẫn Bâng Khuâng nhưng chuyến xe ấy đã thành kỷ niệm để rồi có một "Đừng tìm em nữa" ra đời
Gọi trăng lên như kẻ không hồn
Hỏi nỗi buồn miên man lẩn trốn
...........
Tình dại khờ tan theo mây khói
Buổi ban đầu ngây thơ nông nổi
................
Mối tình thơ ấy đã tan, để rồi theo dòng thời gian trôi, chị đã có một bến đậu bình yên trong "Thuyền về hợp phố"
Đợi khi con sóng bạc màu
Nhấn chìm nông nổi ưu sầu khuất oan

Sông Thương vẹn nghĩa sắt son
Thuỷ triều hạ xuống thẹn con nước ròng
Đỉnh sóng phủ trắng nước trong
Thuyền về hợp phố nước sông trong ngần
...........
Một bến đậu bình yên, một bờ vai vững chãi bên chị cũng là lúc chị viết "Bước song hành"
Khoảng đường dài mình trải bước thênh thang
Bao gian khó cũng chẳng thể ngăn cản
Bước song hành đôi lứa sánh vạn dặm
Nhuộm thắm màu sương gió phủ đời ta
..........
Hạnh phúc này xua giá buốt quạnh hiu
Mong an vui yên lành sự thấu hiểu
Một bờ vai em cậy nhờ liễu yếu
Vẫn nồng nàn ấm áp ngập chứa chan
............
Và rồi niềm yêu thương, niềm hạnh phúc ngập tràn trong trái tim người thiếu phụ có "Nụ Cười Đoan Trang" cũng vỡ oà chảy vào thơ qua thi phẩm "Viết Cho Anh"
Em muốn nói ngàn lần
Những gì gửi đến anh
Một tình yêu bất diệt
Tha thiết dệt mộng lành

Được mãi mãi bên anh
Cuộc sống ở chung quanh
Nhuộm sắc hồng yêu dấu
Yêu thương tơ óng vàng

Cuộc đời bước sang trang
Một cuộc tình chứa chan
Dành cho nhau tất cả
Để hạnh phúc vô vàn
...................
Những tâm tư, cùng niềm khát khao, sự mong ước, một bến bờ neo đậu hạnh phúc. Được chị gửi gắm vào thơ đã được đáp lại trong bài thơ chị viết kỷ niệm 26 năm ngày cưới mới đây.
Nửa đời người sóng gió phong ba
Em yêu thương đằm thắm mặn mà
.......
Gánh nặng mưu sinh buôn bán dãi dầu
Chẳng có nhiều yêu dấu dành riêng nhau
Tuy bên nhau như đôi chim liền cánh
.........
Thức nhìn anh trong trong giấc ngủ bình an
Chăm con thơ nay khôn lớn trưởng thành
Quên nhọc nhằn gian nan trong khổ ải
Bao năm qua em dành tặng riêng anh
..........
Thật cảm động khi đọc những dòng thơ chị viết nỗi lòng mình, nhưng cũng là tình cảm niềm khao khát chị dành cho anh suốt 26 năm qua
Viêt thành lời làm tất cả vì anh
Thời gian ơi xin dđừng trôi dừng lại
Cho đời anh cho cả vợ con ngoan
Cho khoảng dđời còn lại khúc hân hoan

cho ngày sau có thật nhiều kỷ niệm
Cho các con có một niềm hãnh diện
Gia đình ta hạnh phúc yêu thương nhiều
Thế hệ sau này nhớ mãi một tình yêu.(Trích Viết Cho Anh)
............
Tình Thơ cho riêng mình, cho chồng cho con và cho tổ ấm hạnh phúc của mình người viết vừa đi qua.
Giờ đây những vần thơ viết cho tình cảm của chị dành tặng quê hương cha mẹ cũng dạt dào Tình Thơ tuôn chảy
Xem kìa nắng gió lao xao
Chào ta rôm rả nôn nao lạ kỳ
Thác ngàn chảy bạc Đạm Ri
Níu chân du khách bước đi ngập ngừng.
,..................
Thoà lòng hai đứa nhớ mong
Cùng về quê ngoại thong dong mấy ngày
Ta về trên phố chiều nay
Mang theo mây gió ngất ngây ngập tràn ( trích trong Về Quê Ngoại)
Quê ngoại chị luôn mang theo hẳn nhiên rồi, còn quê nội với chị thì sao. Ta sẽ bắt gặp tình cảm của chị trong tác phẩm Quê Nội viết về miền quê Xứ Quảng đầy nắng gió cũng như bão lũ ở khúc ruột miền Trung
Tôi ao ước một lần về quê nội
Ta đi thăm từng dòng sông con suối
Từ rừng sâu tới những ngọn núi dđồi
Tiếng chim ca ríu rít mỗi chiều rơi
Biển bao la mênh mông bờ cát trắng
Cảng Dung Quất bình yên giữa Xứ Quảng.
................................
Chính nơi này nuôi lớn một hồn thơ
Vẫn trinh nguyên một tình quê nguyên vẹn
................................
Quê hương Xứ Quảng đẹp thần tiên
Trải rộng mênh mang nắng diệu huyền
...................
Với tâm tình dành cho quê hương như vậy , chị bồi hồi gửi vào câu chữ nỗi lòng người xa xứ thiết tha là hẳn nhiên
Cố quận ơi nơi ta thường nghĩ tới
Với nỗi niềm tha thiết nhớ chơi vơi
Chiếc võng đưa trưa dịu ngọt ru hời
Thời thiếu nữ giữ trinh nguyên làm kỷ niệm
...............
Nhớ về quê nội với dáng hình ngời cha thân thương chị viết
Thuỳ dương một cõi chênh vênh
Bên cha tựa bóng mông mênh cuộc đời
Con về núp bóng nghỉ ngơi
Bóng cha toả mát khắp nơi nghĩa tình
Thế gian tìm kiếm phồn vinh
Bóng cha là ánh bình minh giữa trời( Về Bên Cha)
..............
Trong dòng Tình Thơ về Cha Mẹ không thể không nhắc đến bài thơ chị đã đoạt giải thì viết về Mẹ của Netlog.
Nhắc đến tim đau uất nghẹn lời
Mẹ còn đâu nữa hỡi ngừơi ơi
Yêu thương tiễn biệt mười năm trớc
Bể khổ trầm luân một kiếp người (Mẹ ơi làm sao tròn hiếu hạnh)
......................
Có câu "Thương nhau như chị em gái" với chị tình thương yêu ấy đã bật thành thơ bởi lòng người xa xứ thật khó níu giữ cất riêng
Mười một câu thơ trong bài bắt đầu bằng chữ "Gửi cho em...".Đã nói hết nói đủ về tình cảm của hai chị em với quê hương nguồn cội, với ký ức tuổi thơ bên cha mẹ. Để rồi bài thơ được kết
Chốn em chừ trăng đã ngủ ngon
Mặt trời lên ấm áp hong giòn
Bài thơ tặng tung tăng trong nắng
Để yêu thương đong đầy sâu lắng.(Tặng em-Em gái phương xa)

Tình Thơ trong chị không thể thiếu tình thầy nghĩa trò.Những câu thơ tri ân thầy người "trao em kiến thức" chị viết rất giản dị mộc mạc như chính tấm lòng thầy dành cho chị và chị nâng niu cất giữ suốt mấy chục năm qua
Bài thơ em viết tặng thầy
Mỗi năm thêm nặng nghĩa dày ơn cao
Chúc thầy sức khoẻ dồi dào
Nụ cười tươi thắm sáng ngời niềm tin
..............
Tình Thơ chị dành riêng một phần cho Tình bạn, đặc biệt là bạn thơ giao lưu xướng hoạ cùng chị trên các trang thơ.
Những vần thơ, bạn thơ tặng hay hoạ chị trân quý và đưa vào Tình Thơ có thể đơn cử như tác giả Huy Sinh với
Thành Đạt Nhất Quê Nhà
Mắt phượng mày ngài tựa Ngọc Hoa
Khuôn trăng đầy đặn nước da ngà
Nụ cười mỉm đẹp duyên duyên quá
Má lúm đồng tiền đắm đuối "Qua"
Thơ Phú nổi danh cồn xóm lá
Kinh doanh thành đạt nhất quê nhà
Thương trường vẫn vững tay chèo lái
Nhân ái trọn đời dệt gấm hoa (Huy Sinh)
.........
Hay như tác giả Vanba65 viết tặng chị
Đoan Trang Đồng Nội Thanh Lưu ngời
Vang danh thiên hạ nào thua kém
Nổi tiếng bay xa cả một đời (Trích Tâm Đức Ơn Đời)
Và đây là tình cảm của Huỳnh Phú Vang viết tặng chị dẫu mới chỉ gặp nhau qua thơ

Chị Tôi
Đoan Trang xinh đẹp ý ông trời
Hiền hậu dịu dàng Ngọc Lựu ơi!
Mến Phú lão niên không ngại hỏi
Yêu thơ bạn trẻ chẳng xa vời
Tính nhân sắn có tình tâm sáng
Bản thiện chắt chiu tài đức ngời
Hưng Thịnh noi gương thành đạt sớm
Doanh nhân hạnh phúc đến muôn đời (HPV)

Bao nhiêu tình cảm bạn thơ dành cho chị có lẽ cũng là nguồn vui là động lực để chị đến với thơ những khi rảnh rỗi.

Tập thơ Tình Thơ chuyên chở một khối tình sâu nặng của tác giả Ngọc Lựu với bút danh Thiên Hương, Nụ Cười Đoan Trang người viết vừa đọc tới bài thơ cuối cùng. Những mong con đường Thơ của chị sẽ êm đềm bằng phẳng nhưng dạt dào tình thơ cũng như chan chứa tình cảm như những câu thơ chị viết trong Đường Yêu Cuối Trao Em.
Dấu yêu ơi những lời yêu nhắn gửi
Trong tim hồng sống đẹp cuối đường yêu
Sánh đôi nhau hạnh phúc mãi nuông chiều
Điều giản dị nhẹ nhàng thanh thản đến
..........
.Như trong một thảm cỏ xanh sẽ không thể không có những cánh lá vàng lẩn khuất đâu đó..Ở Tình Thơ của chị một số bài còn có đôi câu hoặc một vài từ chưa thự sự thơ...Trong khuôn khổ có hạn của bài viết này người viết xin không nhặt nó lên...
Đọc tập thơ Tình Thơ người viết xin mạo muội ghi lại cảm xúc của mình, vẫn biết thật khó để chuyển tải hết tâm tư tình cảm của tác giả trong 64 bài thơ .Người viết mong nhận được sự bao dung từ tác giả và bạn đọc nếu như có điều gì sai sót..
Sài Gòn 5/4/2015
Huỳnh Xuân Sơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét