Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

SỚ TÁO QUÂN QUÝ TỴ



Muôn tâu Ngọc Hoàng

Quý Tỵ sắp qua

Giáp Ngọ gần kề

Hai ba tháng chạp

Dâng sớ Táo Quân

Chúng thần là dân

Thi Đàn Việt Nam

Thuyền thơ lướt mây

Lên đây trình tấu

Muôn tâu muôn tâu

Năm nay rét đậm

Thêm tuyết muốn rơi

Ảnh hưởng tiết trời

Dù Sài Gòn nắng

Sức gắng không quen

Thần sợ phải chen

Nên trình tấu sớm

Ngọc Hoàng xem xét

Cho thần được tâu..

Thi Đàn năm qua

Hai không mười ba

Thần nhập “hậu khổ”

Suốt tháng quanh năm

Đêm ngẫm trong tâm

Ngày ghi vào sớ

Nay bó cõng theo

Giàu nghèo xấu tốt

Xin vào rốt ráo

Bẩm báo Ngọc Hoàng

Thần dân Thi Đàn

Một năm khởi sắc

Thơ phú dâng tràn

Bao điều đẹp sang

Thần trình tấu trước

Thơ Com nâng bước

Cho khắp thần dân

Có vần Thơ Phú

Trong và ngoài nước

Thơ viết được đăng

Người năng người chậm

Thơ ít hay nhiều

Một điều rất tuyệt

Gửi duyệt ra trang

Thơ bước thênh thang

Nghèo lẫn giàu sang

Cùng hàng chung lối

Thơ bay phơi phới

Theo chân bạn đọc

Triệu lượt mỗi tháng

Tương lai sáng láng…

Hay dở không chê

Bốn phương tụ về

Say mê bình luận

Thơ là tiếng nói

Sâu thẳm trái tim

Người người cùng viết..

Muôn tâu Ngọc Hoàng

Hai không mười ba

Thi Đàn nâng bước

Thi hữu gần xa

Giao lưu thơ ca

Bằng một chương trình

Tên: Không Gian Thơ

Những điều trong mơ

Đã thành sự thật..

Nỗi ước niềm ao

Thơ sao cất bước

Đạt được tung bay

Truyền hình dang tay

Một tháng hai số

Câu lạc bộ thơ

Giới thiệu hàng giờ…

Mạng ảo xôn xao

Thi Đàn đã vào

Mảnh đất phương Nam

Xa xôi nôi mẹ

Tiếp thêm sức trẻ

Cho nàng thơ ca

Câu lạc bộ- nhà

Vần thơ tung cánh..

Theo sóng truyền hình

Đi khắp hành tinh

Thơ bay hoa nở

Rạng rỡ Thi Đàn

Muôn tâu muôn tâu

Sắc sâu đầy đủ..

Hai không mười ba

Vương quốc của thần

Mất đi Danh Tướng

Ngưỡng mộ Anh Tài

Từng đoàn người dài

nối mãi thương đau

Bên nhau ngậm ngùi

Xót xa tiếc nuối..

Thi Đàn viếng rồi

Một chương trình lớn

Thơ viết về Người

Hàng ngàn tác phẩm

Cho tới hôm nay

Thơ vẫn vơi đầy

Vào trang Nườm nượp

Mong người chín suối

Thanh thản rong chơi

Thi hữu muôn nơi

Vẫn mãi nhớ người

Tướng tài Nguyên Giáp..

Muôn tâu muôn tâu

Thần xin dâng tiếp

Những điều tồn tại

Của một năm qua

Hai không mười ba

Thi hữu bất hòa

Cãi nhau ỏm tỏi

Ngọc Hoàng chứng dám

Đại nạn khách thơ

Ghét ai chửi bừa

Chê thơ vô lối

Suốt cả tối ngày

Chửi nhau mê say

Bất chấp nơi này

Là sân trí thức

Thơ chỉ “yêu lều”

Chẳng tới “nhà lầu”

Thế rồi hồi sau

Nhờ đức Ngọc Hoàng

Ơn trọng như núi

Đại nạn Khách Thơ

Đã bị cấm cửa

Yên được vài bữa

Bây giờ nở rộ

Những “ních” không thơ

Chọc ghẹo ỡm ờ

Chấm điểm vu vơ

Thi hữu bức xúc..

Thần xin tâu tiếp

Còn mục xem nhiều

Bài lên ào ào

Nháo nhào chốn ấy

Cứ thấy lên thôi

Lẽ nào ngồi bấm

Lẩm bẩm tự hào

Thơ nào hơn tôi..

Bẩm báo Ngọc Hoàng

Hai không mười bốn

Đèn trời soi xét

Quét sạch nạn này

Bạn hữu vỗ tay

Tham gia bình luận

Nhiều bình sẽ lên

Ngọc Hoàng ở trên

Đèn soi sáng giúp

Những điều tồn tại

Thần xin tâu tiếp

Thực lòng thần khiếp

Thi hữu một nhà

Không vừa ý ta

Thế là nhào vô

Hàng cá hàng tôm

Ông bà nội ngoại

Kể cả mẹ cha

Mang ra chửi sạch

Ngọc Hoàng soi xét

Đạo người làm thơ

Ai có thể ngờ

Cầm cây bút viết

Để giết tình thơ

Nạn ấy bây giờ

Cũng vừa mới hết..

Muôn tâu Ngọc Hoàng

Thần xin trình tiếp

Nửa năm sau cuối

Biên tập duyệt bài

Được gọi tên là

“Tù và hàng tổng”

Thế mà khổ không

Duyệt không đúng ý

Thi hữu chẳng tha

Từ già tới trẻ

Gọi tên trách cứ

Như khử giang hồ..

Muôn tâu muôn tâu

Thần tấu đã lâu

Sẽ mau tấu tiếp

Còn kiếp nạn nữa

Nhà mạng của ta

Buồn hất văng ra

Bài duyệt thơ hay

Thi hữu trách cứ

Rồi thì chuyện nữa

Rùa bò đến trang

Gửi duyệt khó khăn

Phần mềm nhà mạng

Nếu không đời mới

Than ôi là mệt

Chập chờn như ma

Tức tối bể đầu

Ôm cả cục sầu

Vì thơ với phú

Các cụ cao niên

Tức điên…rồi bỏ

Vì khó mà vào

Ngán ngẩm làm sao..

Ngọc Hoàng trên cao

Chiếu cố làm sao

Hai không mười bốn

Nhà nhà vui nhộn

Chuyện cũ năm qua

Hai không mười ba

Rắn trườn rắn lết

Hai không mười bốn

Tết đến xuân sang

Mai vàng nở rộ

Ngựa về hợp phố

Thần dân xin cố

Góp chút tài hèn

Vun vén thi đàn

Dâng tràn hạnh phúc

Thần chúc Ngọc Hoàng

Long Thể bình an

Ngập tràn hạnh phúc..

Bây giờ đến lúc

Thần bẩm việc mình

Như chút tâm tình

Muôn tâu xin tấu

Ngày đầu nhập khẩu

Thơ xấu tất nhiên

Gửi duyệt như điên

Xin nằm đợi đấy

Ngày nào ngày ấy

Mòn mỏi ngóng trông

Vẫn thấy số không

Đến khi được duyệt

Ôi thôi chẳng thấy

Ở trang thứ mấy

Quyết tìm hỏi xem

Biên tập nỡ nào

Xếp vào trang 9

Thần tìm chẳng ra

Thì thơ ai thấy

Rồi thì nạn này

Luật thơ chưa đúng

Ơi ươi không vận

Ép vần vậy ư

Mang về mà sửa

Thần buồn muôn thủa

Hết nửa năm đầu

Mới tạm hết sầu

Vì đâu xin hỏi?

Bây giờ hết rồi

Hay còn như thế

Đèn trời sáng soi

Thi Hữu mới vui..

Thần xin rút lui

Hẹn ngày tái ngộ

Năm Ngọ sắp về

Ngọc Hoàng tạo phúc

Xin ban ân đức

Cho cả thi đàn

Anh em thi hữu

Trên dưới kết đoàn

Không ai bị oan

Vì thơ nghi kỵ

Tất cả du di

Ta vì thơ phú

Xin đừng cay cú

Thơ chẳng tội tình

Xin minh chứng đến

Thi Đàn Việt Nam.

Tạ ơn Ngọc Hoàng

Thần xin cáo lui

Còn về Hạ giới

Mong sau Năm tới

Quý Ngọ qua đi

Tình hình sáng hơn

Thần sẽ cỡi mây

Lên đây trình tiếp..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét