Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

THƠ 4 VÀ 5 CHỮ HAIKU với HAI CÂU



Thời Gian

Phong Lan mấy cánh sương còn đọng
Mà đã trăm năm bạc mái đầu

Hạnh Phúc

Tình vui đâu kể đầu đen bạc
Mộng thắm chẳng mang tuổi thấp cao


Tình Yêu

Yêu người vừa mới…còn xanh tóc
Một thoáng chung tình đã bể dâu


Tự Khúc - Tay

Mừơi ngón xinh chào đời

Cha mẹ vui nho nhỏ

Đời chỉ hai tháng tuổi

Tay đựơc ủ tình nồng

Nôi ôm Tay bé bỏng

Tay theo mẹ ra đồng

Bên bờ rau ruộng lúa

Ngừơi ngang qua nhói lòng

Bốn tuổi đã theo ông

Tay ngoan dắt trâu mẹ

Nghé con chạy lon ton

Tuổi thơ Tay ngoài đồng

Mừơi tám tuổi tay thon

Toàn những vết chai tròn

Ôi ! bàn tay thiếu nữ

Họa sỹ đời vẽ nên

Khi Tay ba mấy xuân

In vết cắt dòng đời

Dấu vân không còn nổi

Tay buồn muốn buông xuôi

Đã từ lâu lắm rồi

Trứơc gương Tay không soi

Chiều Tay bốn ba tuổi

Vô tình thấy tay xinh

Tay run run so sánh

Với tay ngừơi kề cận

Tay em trắng hơn anh

Tay đã khóc ngon lành

Ôi tay này ngày xanh…?

Lòng Tay thêm vết cắt

Hằn sâu tận trái tim

Tay lại ngơ ngác tìm…

Huỳnh Xuân Sơn

Mây Chiều

Một áng mây chiều hạ

Thong thả giữa dòng đời

Tinh khôi tràn sắc nắng

Bầu trời vắng chút xanh

Mây trắng tặng riêng anh

Nghe nỗi buồn len nhẹ

Một tiếng yêu thật khẽ

Nhỏ nhẻ cùng phiêu du!

Huỳnh Xuân Sơn

Đêm!

Bao giấc mộng không màu

Nuôi nỗi sợ trong nhau?

Hay bức mành đêm tối

Gieo ánh mắt u sầu?

Nếu đo được đêm sâu

Cảm hạt Ngâu mấy màu

Thì bình minh tỏa nắng

Mộng tan ta có nhau

Huỳnh Xuân Sơn

Vô Đề

1-

Sang sông chiều

Trăng khuyết

Đò xuôi

2-

Diều đứt dây

Vạt cỏ dày

Đẫm sương

3-

Mưa bom bão đạn

Hoa đất nở

Nỗi đau đâm chồi

4-

Trăng Lu

Đèn tỏ

Người lính già khóc




Thu- Bài Thơ Tựa Đề

Trăng Thu mênh mang

Sông Thu bát ngát

Sương Thu bàng bạc

Gió Thu dịu dàng

Mây Thu lãng đãng

Lá Thu hanh vàng

Tiếng Thu rạo rực

Tình thu muộn màng

Trăng Thu Mênh Mang

Ánh Trăng Thu rơi xuống

Nước hồ Thu dát vàng

Ai là chàng Thi Sĩ

Tắm Trăng cùng Chị Hằng

Đừng bận tâm Chú Cuội

Bực mình đi lang thang

Nhanh lên trời sắp sáng

Bóng Chị Hằng sẽ tan

Sông Thu Bát Ngát

Mái chèo khua nước động

Vụn vỡ ánh Trăng vàng

Thuyền về đâu lạc lối

Lỡ tiếng gọi đò ngang

Không! Chỉ về bến cũ

Chở mớ Thơ trần gian

Gửi người yêu năm trước

Đã một lần sang ngang

Sương Thu Bàng Bạc

Khuya sương Thu bàng bạc

Lạnh rớt vào tâm can

Áo ai giờ sương thấm

Dưới ánh Trăng mơ màng

Khoát tay xua nỗi nhớ

Khép áo đợi tình quân

Mắt buồn trông cố quận

Ai vẫn mãi phong trần

Gió Thu Dịu Dàng

Gió Thu mơn nhè nhẹ

Hương e ấp dịu dàng

Mai mây về chắn gió

Tình Thu nơi địa đàng

Tìm nhau sao chẳng hẹn

Chút duyên thôi lỡ làng

Nên ngàn năm mây vẫn

Mãi cuối trời thênh thang

MâyThu Lãng Đãng

Lỡ che ánh mặt trời

Mây nhẹ bay lang thang

Biết về nơi vô định

Đâu cần chi vội vàng

Ai ngăn mây Thu lại

Nắng Thu khỏi ngỡ ngàng

Trót mong mùa Thu tới

Sao lòng sầu man man

Lá Thu Hanh Vàng

Lá Thu thay màu áo

Nên sắc đã hanh vàng

Khẽ cựa mình theo gió

Từng phiến xuống trần gian

Lời xưa giờ rời rạc

Lá khô giờ rơi ngang

Chân ai đang bước nhẹ

Về với lá Thu vàng

Tiếng Thu Rạo Rực

Em về phơi xiêm áo

Khi mùa Thu vừa sang

Là khi trời phai nắng

Chia tay hè chói chang

Tiếng Thu nghe rạo rực

Lòng ai như rộn ràng

Gió xôn xao bất chợt

Vừa xuống thuyền sang ngang

Tình Thu Muộn Màng

Gió nhẹ len đêm vắng

Mộng ai đang mơ màng

Lá rơi ngoài song cửa

Chờ sương che Thu vàng

Tay buông chèo sông vắng

Bởi tình duyên muộn màng

Bạc đầu vì trông ngóng

Khi mùa Thu lại sang

HXS




Rượu Và Tình Yêu

Cầm lên chai rượu chát

Nhớ hơi ấm đêm đông

Màu hổ phách thơm nồng

Men tình say ngây ngất

Rồi tần ngần lại cất

Lựa chọn chai Champagne

Ngọt ngào tình tuổi xanh

Sợ khi bật tung hết

Lặng nhìn chai Chivats

Thấy thấm đẫm hương yêu

Nhưng lại sợ uống nhiều

Quên thác ghềnh đã vượt

Quay sang niềm khao khát

Nhấp hương Hennessy

Thấm tình anh dào dạt

Nóng bỏng men đam mê

Cầm lên thấy hững hờ

Rượu mạnh sẽ mau say

Tay trong tay quên nhớ

Chọn gì cho đêm nay ?

Hương Xuân mới dâng đầy

Nhớ hương vị ngày cưới

Rượu Vang đỏ hôm nay

Khui - Ta mừng hạnh phúc




Quà Đà Lạt

Mai mình rời Đà Lạt

Chia tay lễ Hội Hoa

Anh nhận đi mua quà

Gió qua em nhắn khẽ

Khi xưa em còn bé

Thích nhất là khoai lang

Ngày mai về anh nhớ

Gói nó trong hành trang

Tuổi thơ em mơ màng

Thích quả bàng quả sấu

Thời ấy giờ còn đâu?

Sương pha trắng mái đầu!

Em thích anh mua dâu

Vì trái màu tươi đỏ

Cả chùm nho-trái hồng

Ngọt ngào và căng mọng

Em ước mộng xa xôi

Anh về nở nụ cười

Cùng bó hồng Tỉ Muội

Âu yếm tặng...Em vui

Gió cười...Chỉ nhắc thôi

Hãy mua theo ý mình

Vì xưa nay em biết

Anh vốn rất thông minh!




Có Một Chiều Như Thế




Chiều nay em thôi đợi

Bởi anh chẳng trở về

Phấn son che khoé mắt

Xoá một lần u mê

Xuân sao buồn lê thê

Tóc bay chừng quên rối

Chân không còn bước vội

Để hạ thôi trở về

Hạ thôi không trở về

Để phượng hồng thôi nở

Để quên tình dang dở

Để quên sầu tái tê







Tình Mơ

Trăng khi khuyết khi đầy

Tình nào mãi mê say?

Thời gian không vội vã

Ta tự vào vòng quay

..............

Em mơ một bóng mây

Ruổi rong cùng ngọn gió

Anh khát khao bùng cháy

Vây hãm cơn cuồng say

Ngọt ngào hương trái cây

Anh mơ bờ môi mọng

Thơm ngát hương hoa hồng

Anh bềnh bồng say đắm

Em rừng chiều xanh thẳm!

Ôi ngọn gió lang thang

Ru tình yêu mộng mị

Anh lạc chốn địa đàng.




Sáng Đầu Xuân....

Thô ráp đôi bàn tay

Đang nâng niu lặt lá

Từng cánh rơi lặng lẽ

Như xoáy vào trong em

Đôi tay ấy bao năm

Chăm sóc gia đình nhỏ

Bỏ quên những ước mơ

Quên một đời gian khó

Sáng nay xuân tươi trẻ

Anh vui vẻ bên thềm

Canh cho Mai nở tết

Em hạnh phúc nhân thêm

Khi bên con cùng ngắm

Anh lặng lẽ âm thầm

Đôi tay như đang nói

Che chở suốt trăm năm







Buồn Vương Mái Tóc

Vén sợi tóc mây

Lòa xòa trên trán

Những sợi tóc xanh

Nắng mai rọi xuống

Phủ lấy đời nhau

Cùng tận ngọt ngào

Bàn tay thô ráp

Từng ngón chia nhau

Duỗi mái tóc nâu

Mấy lần gỡ rối

Mái tóc một thời

Thổn thức riêng anh

Gió lay động mành

Nghe hương bất chợt

Lẩn khuất đâu đây

Khoảnh khắc giao mùa

Gió lọt song thưa

Xua tan giấc mộng

Sợi ngắn sợi dài

Tơ vương khó chọn

Mai mốt người về

Níu kéo tình nhân

Nếu phải lìa xa

Chua xót muôn phần

Mái tóc ngày nào

Giờ bao sợi bạc

Là bấy nhiêu lần

Thầm gọi tên nhau

Sợi tóc trên đầu

Nhìn nhau ngơ ngác

...........

...Vẫn cứ yêu nhau,

Sao lại phai màu?




KHÚC MAI A

(Tặng hai cháu Chí Công và Mai A )

Mai A nhỏ biết cười

Hoa Ban trắng tinh khôi

Mưa phùn cũng ngừng rơi

Nắng reo mừng hạnh phúc

Mai A vui náo nức

Bên giai điệu yêu thương

Hoa sữa nồng nàn vương

Theo vào từng nốt nhạc

Mai A bỗng thao thức

Bởi một tiếng Dương Cầm

Gieo khúc nhạc tri âm

Xao xuyến trái tim nhỏ

Mai A cười rạng rỡ

Tựa vô một bờ vai

Ao ước một lâu đài

Hai trái tim hòa nhịp

Mai A đang sánh bước

Nhận ngàn lời chúc phúc

Nắng Sài Gòn lung linh

Chào đón một gia đình

13/10/2013





Hoa Hướng Dương


Em không kỳ lạ đâu

Em người tình chung thủy

Bình minh anh gieo tình

Bao người khoe dáng xinh

....

Khi anh trút lôi đình*

Chỉ mình em đón đợi

Tình keo sơn một đời

Mặt trời-Hoa Hướng Dương






Chuyện Tình Yêu


Anh ơi quá sai rồi

Tại nghe lời anh đấy

Tình lặng lẽ rút lui

Bây giờ phải ngậm ngùi

……..

Em đã xin hết lời

Rằng em không sợ khổ

Chỉ cần có anh thôi

Nhưng anh đã quyết rồi


Và mong em bước tới

Em ngoan ngoãn nghe lời

Bến hạnh phúc mỉm cười

Thuyền anh mãi đơn côi


Trôi…một bóng lẻ loi

Nhạt nhòa dòng sông vắng

Tình yêu giờ câm lặng

Em...là bến cuộc đời


Anh ơi em hiểu rồi

Nhưng thuyền đời em trôi

Ăm ắp đầy hạnh phúc

Em xin anh lời chúc


Thuyền cập bến bình an

Cuộc tình xưa đã tàn

Ta lưu lại góc khuất

Anh cần tìm hạnh phúc....










Anh Ơi Em Sẽ Nói


Anh trao lời tỏ tình

Em thuở còn giáo sinh

Nên cứ lần nữa mãi

Bởi lòng còn ái ngại


Sau bao đêm khắc khoải

Xao xuyến một bờ vai

Hơi ấm thoảng bên tai

-Anh ơi em sẽ nói:


Nếu anh yêu cô giáo

Xin hãy yêu thật lòng

Tâm Lý Học…em giỏi

Anh gian dối...mình xong


Nếu anh yêu cô giáo

Anh có bạn Tâm Giao

Và không phải ước ao

Người vợ hiền chung thủy










EM TÔI






Chỉ còn ba ngày nữa

Là tới ngày giỗ em

Thấm thoắt đã tám năm

Em ra người thiên cổ


Tám năm bao nỗi khổ

Con em phải mồ côi

Mẹ cha già ngậm ngùi

Lá vàng khóc lá xanh


Em đi chắc không đành

Nhưng số trời đã định...

Cả nhà vẫn đinh ninh

Em hiện hữu quanh mình


Đêm nay ngồi nhẩm tính

Sắp tới ngày giỗ em

Nước mắt tràn cả đêm

Em an lành chốn ấy


Còn mọi việc trên này

Mọi người thay em lo

Cả nhà mong như thế

Em ơi yên lòng nhé






Con Gái Yêu Của Ba


Đón con gái thi về

Lòng Ba cứ lâng lâng

Con khoe làm dễ dàng

Cả nhà mình rất vui


Anh con ân cần hỏi

Mẹ nấu cơm mỉm cười

Lòng Ba thấy bồi hồi

Nghĩ ngày các con bé


Nhà mình còn nghèo quá

Dù hết sức chăm lo

Hai anh em vẫn khổ

Ba bệnh mới khỏe về


Mẹ ngược xuôi lam lũ

Lo miếng cơm manh áo

Tiền thuốc tiền nhà cao

Thiếu hụt khổ trăm bề


Trời thương cho mẹ khỏe

Các con học và chơi

Ngoan ngoãn ở mọi nơi

Trường học và trường đời


Mười Ba năm qua rồi

Con nay thi đại học

Anh hai đã năm ba

Hạnh phúc ngập tràn nhà


Mẹ không còn vất vả

Ba hết bệnh khỏe ra

Con gái như đóa hoa

Cuộc đời tặng cho Ba.






Con thi về ríu rít

Vui như là đi chơi

Mẹ cảm ơn ông trời

Mang hai con tặng mẹ


Thi về con vui thế

Mẹ cũng thấy vui lây

Con làm tốt hôm nay

Còn ngày mai thi nữa


Môn con học say sưa

Mẹ lo chắc cũng thừa

Anh con nói như thế

Cứ để con thoải mái


Mẹ nay ngồi nhớ lại

Ngày đầu thi lên đai

“Hít đất”thời gian dài

Có bạn còn khóc nhè


Hồi ấy con còn bé

Thế mà rất tự tin

Thi xong là biết đậu

Giơ tay dấu chiến thắng


Giờ con đã ba đẳng

Có bằng huấn luyện viên

Huy chương nhiều vô kể

Võ thuật con đam mê


Dẫu sự thật là thế

Con lại muốn vào đời

Từ cánh cửa đại học

Trường Kiến Trúc hôm nay


Ôi mẹ yêu con gái

Bên con có anh hai

Có bóng tùng Ba nữa

Cả nhà luôn bên con






Con Gái


Gái út cưng nhà ta

Đã qua thời tuổi hoa

Nũng nịu để đòi quà

Giờ thiếu nữ mười bảy


Tuổi thơ con bay nhảy

Mười hai năm học hành

Tới ngưỡng cửa vào đời

Con toàn đạt khá giỏi


Ngày mai kỳ thi cuối

Cha mẹ lo nhưng vui

Con tự tin vào đời

Không một chút bối rối


Vững vàng con bước tới

Vào ngôi trường con mơ

Học nghề con đã chọn

Từ khi còn bé thơ


Cha mẹ tin như thế

Chúc con đạt điểm cao

Cả nhà cùng nôn nao

Chờ con vào đại học

3/7/2013

Thu và nỗi nhớ
Mùa thu về trong tôi


Không phải lá vàng rơi

Không một trời hoa cúc

Mà là muôn ký ức

Nỗi niềm thu rạo rực

Trong chiều xuống nhạt nhòa

Tuổi thơ đã cách xa

Chăn trâu và đuổi bướm

Dưới nắng thu vàng ruộm

Trải lên khắp đồi sim

Từng trái mang màu tím

Nhuộm thắm làn môi em

Thời thơ mộng êm đềm

Trôi theo những mùa sim

Giờ thu tới muốn tìm

Dư hương trong nỗi nhớ

Nhưng tìm đâu bây giờ?






CHỜ HAY TỰ THÚ






Ngắm anh ngủ hay thật

Nét mặt như đang cười

Bình thản như vốn có

Cuộc sống chỉ niềm vui


Nhiều khi em tự hỏi

em còn cần cho anh?

mà sao đêm khuya vắng

Em làm gì?...chẳng hay


Mỗi sớm mai thức dậy

anh vẫn cười vô tư

tự hào và nịnh vợ

cuộc đời này nhất em


Anh có biết mỗi đêm

Em buồn vì anh đấy

Em làm gì trên máy?

Sao không hỏi câu này


Chỉ thấy anh nhỏ nhẹ

Ngủ đi em muộn rồi !

Em muốn anh để ý

Vợ mình đang làm gì?


Có hay không đồng ý

Công việc em đang làm

Ba tháng em mơ màng

Hồn gửi từng con chữ


Và ít chăm sóc anh

Dù cận kề hôm sớm

Hỏi đi anh em chờ

Không lẽ em tự thú?






NHỚ NGƯỜI DƯNG






Nhớ gì trái tim ơi

Bao la miền hồi ức

Sao lại chỉ Người Dưng

Ôi sao mà thiệt tức


Nỗi lòng cứ rưng rức

Dỗ sao cũng không im

Người bên ta tình cảm

Nhớ chi người xa xôi


Mỗi đêm ta bùi ngùi

Thả hồn về quá khứ

Tìm chút gì để nhớ

Cố tìm cái để quên


Mỗi khi buồn dâng lên

Ta lại đi tìm hắn

Nhỡ có chút băn khoăn

Vốn cũng chỉ người dưng


Có những điều sâu nặng

Bao nhiêu năm chôn kín

Lại hắn... ta muốn tìm

Nếu không... giấu trong tim


Biết gửi đâu nỗi niềm

Ngoài chốn gọi người dưng

Lòng ta mãi bâng khuâng

Tìm đâu? điều thực tại









Có những giấc mơ đau

Làm em sợ có nhau

Có những tia nắng sớm

Ngăn giấc mơ âu sầu


Ngày ta chưa có nhau

Giấc mơ rất nhiều màu

Em luôn sợ màu tối

Giấc mơ đâu có tội


Mơ ra đi rất vội

Và em không giữ nổi

Đêm về lại đợi thôi

Mơ không cho chọn màu


Nếu ta mãi có nhau

Sợ gì có sắc đâu

Khi bình minh tỏa nắng

Mộng tan ta có nhau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét