Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Mẹ




Mẹ

Ngày Mẹ về với Cha
Con như giọt sương, hương hoa đất trời...
Mẹ nhận
Ước mơ dần lớn khôn cùng
Chín tháng cưu mang

Ngày con cất tiếng chào đời
Niềm vui tràn trên mắt Mẹ
Chỗ khô con nằm
Nơi ướt Mẹ che
Tình yêu đơm hoa kết trái
Hạnh phúc đã về

Nhìn con nằm nôi
Nụ cười Mẹ căng bầu sữa
Cảm động bờ môi
Mắt nhìn chan chứa
Nhẹ xoa giọt máu thâm tình
Lòng thương mở ngõ

Tháng ba tháng bẩy
Ngày con biết lẫy biết bò, tập đứng tập đi
Tay Mẹ hứng hoa
Cho con nắm lấy
Xem con như ngọc như ngà
Yêu con biết mấy

Từng tiếng bi bô
Con vừa tập nói
Là bao mong đợi
Từng tháng từng ngày
Chỉ mong được nghe con gọi
Hai tiếng : Mẹ ơi!

Ngày con chập chững đến trường
Có đôi bướm vàng
Tung tăng theo gót
Mẹ lời dịu ngọt :
"Học chăm để được điểm mười"
Lưng tròng... Nước mắt chực rơi!

Ngày con lên tỉnh học xa
Chim non rời vòng tay Mẹ
Lọ dầu cơm nắm Mẹ lo ,,,
Ngày mai bầu trời cao rộng
Đâu hay tựa cửa Mẹ chờ

Ngày con lên xe hoa
Theo chồng về nơi xứ lạ
Tiễn chân nước mắt Mẹ nhoà
Lời dặn suốt đời ghi nhớ
"Quê người rồi sẽ... Quê ta!"




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét